Đến trông con giúp chị, em vợ bị anh rể lừa uống hai bát "thuốc cảm" kịch độc
Mới đây, Manh Manh một cô gái 18 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu sau khi uống thuốc phòng cảm mạo do anh rể đưa.
Ngày 17/12/2021, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Bắc tìm thấy chất độc Paraquat (một loại chất diệt cỏ) trong nước tiểu của bệnh nhân. Hơn 20 ngày kể từ khi nhập viện, bệnh nhân nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch.
Ngày 19/12 anh rể của Manh Manh – Trần Mỗ (tên các nhân vật đã được thay đổi) đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật.
"Thuốc cảm" tốt cho cổ họng
Chị gái Manh Manh cho biết, bởi vì gia đình có việc nên ngày 5/12 cô đón em gái tới nhà, nhờ cô bé trông con giúp mình. Trần Mỗ lấy lý do đề phòng bị cảm nên đã cho cô bé uống thuốc. Cô bé uống thuốc hai lần, mỗi lần đều bị Trần Mỗ nhìn chằm chằm cho tới khi uống xong.
Dù rằng Manh Manh nói rằng thuốc này rất khó uống thế nhưng Trần Mỗ ngay lập tức an ủi cô bé rằng cứ uống đi, thuốc tốt cho cổ họng, một lát nữa sẽ ổn thôi.
Ngay ngày hôm sau, tức ngày 6/12, Manh Manh cảm thấy buồn nôn, nôn trớ, tiêu chảy, mệt lả. Ban đầu gia đình tưởng cô bé bị cảm nên mua thuốc ở tiệm thuốc nhỏ trong làng cho Manh Manh uống nhưng vẫn không khỏi.
Sau hai ngày tình trạng của Manh Manh xấu đi nghiêm trọng, cô bé không thể tự đi lại. Khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, qua nhiều lần xét nghiệm bác sĩ phát hiện độc tố Paraquat trong nước tiểu của Manh Manh. Nồng độ Paraquat đo được là 70mg/ml.
Gia đình bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật
Khi biết Manh Manh bị ngộ độc Paraquat, người nhà đã rất hoang mang, thậm chí họ còn không biết Paraquat là chất gì. Mọi người đều nghĩ rằng vì áp lực học hành nên Manh Manh nghĩ quẩn uống Paraquat,
Tuy nhiên ngày 17/12, khi phát hiện kẻ hạ độc là Trần Mỗ thì người nhà Manh Manh đã ngay lập tức báo cảnh sát.
Gia đình Manh Manh không nghĩ ra vì sao con rể lại làm thế. Hai bên không có bất kì mâu thuẫn gì, thậm chí các ngày lễ tết hay mùa màng, Trần Mỗ còn tới nhà bố mẹ vợ giúp đỡ một tay. Sau khi sự việc xảy ra phía người nhà của Trần Mỗ không hề đến xin lỗi hay chia buồn.
Hiện tại Manh Manh vẫn đang trong cơn nguy kịch, chi phí điều trị mỗi ngày lên tới hơn 20.000 nhân dân tệ. Với điều kiện gia đình của cô bé, đây là một con số rất lớn. Được biết số nợ mà gia đình cô bé đi vay để điều trị đã lên tới 100.000 nhân dân tệ. Bác sĩ bày tỏ gia đình nên đưa Manh Manh về nhà, tuy nhiên cho dù chỉ còn một tia hy vọng thì người nhà cô bé vẫn sẽ kiên trì đến cùng.
Theo điều tra sơ bộ, bởi vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, lại cảm thấy gia đình nhà vợ khinh thường mình nên Trần Mỗ lên kế hoạch trả thù bằng việc cho Manh Manh uống Paraquat.
Ngày 28/12/2021 Trần Mỗ bị bắt giữ vì bị tình nghi tội cố ý giết người. Hiện vụ việc đang được Cục cảnh sát huyện Uy, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.