Đi ăn đêm bị đâm chết

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi cãi vã với chủ quán, anh Chính bị con trai chủ quán đâm tử vong.

Khoảng 22h ngày 6/9, anh Đỗ Văn Chính (Sn 1988, trú tại Hiền Lương, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội) đến ăn đêm tại quán vịt quay của chị Thuỷ tại khu vực gầm cầu 18, đường 2 xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Tại đây, anh Chính có mâu thuẫn và nổ ra cãi vã với chị Thuỷ. 

Con trai chị Thuỷ là Nguyễn Văn Hiền (Sn 1992) đã móc dao nhíp trong túi quần, lao vào đâm anh Chính. Nạn nhân bị một vết đâm thấu ngực trái, đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Sóc Sơn. 

Sau khi gây án, Hiền đã đến cơ quan công an đầu thú. Vụ việc hiện được Công an Hà Nội và Công an huyện Sóc Sơn phối hợp điều tra, làm rõ.

Thanh Sơn
thanhphong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.