Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim

| Gia đình

Cộng đồng mạng xúc động khi biết câu chuyện tình yêu đẹp như phim ở TP Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Trần Tiểu Lệ (33 tuổi), một nhân viên văn phòng. Vào một buổi sáng tháng 8, như thường lệ, cô ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Tình cờ thấy một quán ăn mới mở, Tiểu Lệ quyết định ghé vào. Cô lặng người khi nhận ra chủ quán là Lưu Quốc Cường – mối tình đầu của cô thời trung học.

Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim - Ảnh 1.

Thời điểm gặp lại, Tiểu Lệ và Quốc Cường đều còn độc thân. Ảnh chụp màn hình

Cả hai từng có mối tình trong sáng thời niên thiếu. Sau khi tốt nghiệp, Quốc Cường ở lại quê nhà lập nghiệp, còn Tiểu Lệ tới thành phố khác học đại học, rồi đi làm.

Cuộc sống bận rộn khiến họ dần mất liên lạc.

Khoảnh khắc tái ngộ sau 16 năm diễn ra đầy bất ngờ. Ánh mắt vừa chạm nhau, ký ức tuổi trẻ bỗng ùa về khiến cả hai bối rối, rồi bật cười như chưa từng xa cách.

Từ những lời hỏi thăm đơn giản, họ bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau. Tiểu Lệ nhận ra Quốc Cường vẫn chân thành, hiền hậu như năm nào.

Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình

Tình cảm của họ tiến triển rất nhanh. Chỉ trong vài tháng, cả hai nhận ra sự đồng điệu vẫn còn nguyên vẹn. Gia đình 2 bên đều vui mừng và hết lòng ủng hộ.

Cuối cùng, cặp đôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người bình luận, đây là minh chứng tuyệt đẹp cho “tình yêu đích thực”, rằng nếu là duyên phận thì sau bao lâu cũng vẫn có thể tìm về bên nhau.

Một người viết: “Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ nhưng không thể xóa nhòa tình cảm chân thành. Nếu là định mệnh, tình yêu sẽ quay lại vào lúc thích hợp nhất”.

Thương nhớ mối tình đầu suốt 5 năm, cho tới một tối tình cờ gặp ở nhà hàng, tôi mới thấy mình sai lầm và ngớ ngẩn thế nàoThương nhớ mối tình đầu suốt 5 năm, cho tới một tối tình cờ gặp ở nhà hàng, tôi mới thấy mình sai lầm và ngớ ngẩn thế nào

Có đôi lần nhìn vợ lúi húi dọn cơm, lặng lẽ giặt đồ hay rón rén đi ngủ sớm vì tôi cần làm việc, tôi lại tự hỏi nếu người kia là Duyên thì mọi chuyện có khác đi không?

Ý kiến của bạn
Tags:
Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sống khôn ngoan không chỉ nằm ở việc biết làm gì, mà còn ở khả năng biết điều gì nên tránh. Có những chuyện không cần can thiệp, có những lời không nên nói ra và có những lời nhờ vả dù thân đến đâu cũng cần biết cách từ chối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.