Đi buôn hàng trắng, chú cháu cùng bị bắt
Bình đã móc nối và thiết lập một đường dây buôn bán ma túy từ Sơn La về Nam Định. Suy đi tính lại, Bình đã quyết “tuyển” cháu ruột Sơn "cave" (đang chạy xe ôm) vào đường dây làm ăn.
![]() |
|
Tang vật vụ án. |
Nơi các trinh sát đón lõng là km150 trên quốc lộ 6A thuộc xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, một điểm chốt chặn chính trên con đường huyết mạch từ Tây Bắc về Hà Nội. Hai người đàn ông đi trên cùng một chiếc xe máy, khăn mũ sùm sụp, thoáng thấy bóng tổ công tác đã phản ứng rất nhanh, định quay đầu xe bỏ chạy nhưng không kịp.
Các trinh sát khám người đàn ông ngồi sau xe, phát hiện 2 bánh heroin giấu kỹ trong mấy lần áo khoác. Còn người điều khiển xe chính là Sơn "cave" - một đối tượng ở Hải Phòng đã được các trinh sát cho vào vòng ngắm bấy lâu nay.
Sơn "cave" và bi kịch của một con bạc
Sơn "cave", cái tên khá lạ lùng này được các trinh sát giải thích như sau. Họ, tên đầy đủ là Mai Thái Sơn, 38 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.
Sở dĩ gọi anh ta là Sơn "cave" bởi theo lời khai của Sơn, trong quá trình hành nghề xe ôm, khách hàng thường xuyên của anh ta chính là cave - các cô gái hành nghề mại dâm.
Trót ham mê cờ bạc nhưng vận luôn đen nên lúc nào cũng "viêm màng túi". Đang túng quẫn, không biết xoay đâu tiền trả nợ thì Sơn gặp chú ruột mình là Mai Văn Bình, 45 tuổi, trú tại huyện Xuân Thủy, Nam Định. Bình nói với Sơn rằng, chỉ cần Sơn chở Bình lên Sơn La và chở về thì anh ta sẽ có từ 4-5 triệu đồng tiền công.
Lúc đầu, biết Bình thuê mình chở anh ta đi buôn bán ma túy, nhưng vì túng tiền nên anh ta đành làm liều. Cho đến khi bị bắt, Sơn đã trở thành "người vận chuyển" chuyên nghiệp, thường chở Bình lên Sơn La lấy hàng trắng mang về xuôi tiêu thụ.
Gã thợ mộc và cơn nghiền ma tuý
Mai Văn Bình, kẻ cầm đầu trong vụ án này vốn rất khéo tay. Đầu năm 2008, Bình rời quê hương lên Sơn La làm thợ mộc. Khai nhận tại CQĐT, Bình đổ rằng, do xa nhà, gặp đám bạn xấu nên anh ta mắc nghiện ma tuý. Để có tiền thoả mãn cơn nghiền thuốc ngày càng nặng, Bình đã móc nối với một số đối tượng để thiết lập đường dây mua bán ma tuý từ Sơn La về Nam Định.
Suy đi tính lại, Bình quyết định tuyển chọn Sơn - đứa cháu ruột ở Hải Phòng đang chạy xe ôm vào đường dây làm ăn của mình.
Theo thoả thuận, khi Bình bắt mối hàng xong sẽ điện cho Sơn đến đón, chở lên Sơn La lấy hàng và chở về Nam Định để tiêu thụ. Lúc đầu, vốn còn ít, chưa quen mối hàng nên Bình chỉ dám mua vài cây heroin. Sau này, đã quen đường đi lại, Bình mua cả bánh heroin.
Chính vì lợi nhuận của ma tuý, chỉ trong một thời gian ngắn, dưới vỏ bọc đi làm mộc ở Sơn La, Bình đã có thể mua đất, xây ngôi nhà cao tầng giữa làng với nội thất sang trọng.
Theo cung cấp của chính quyền địa phương, năm 2007, Bình đã bị cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa đi cai nghiện nhưng hắn đã bỏ trốn.
Sau khi bắt quả tang Bình và Sơn đang vận chuyển 2 bánh heroin, CQĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Ngày 30/11/2008, Công an tỉnh Sơn La đã uỷ thác điều tra cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nam Định. CQĐT Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật của Mai Văn Bình, thu được 1 khẩu súng hơi, 2 điện thoại di động và 10 triệu đồng.
Đến đầu tháng 2/2009, tại CQĐT, Bình khai nhận đã 4 lần lên Sơn La mua heroin về bán kiếm lời. Mọi sự giao dịch làm ăn đều do Bình điều hành, Sơn chỉ có nhiệm vụ chở anh ta đến điểm hẹn lấy hàng, sau đó chở Bình về xuôi.
Thông báo
