Đi "rửa nhục", một côn đồ bị dân đánh trọng thương

| Pháp luật

GiadinhNet - Cay cú vì có kẻ dám chống đối mình rồi đem tố công an làm “phạt oan”; gã côn đồ nuôi hận tìm đến quán cơm bên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng) “rửa nhục”. Ai ngờ, tại đây, chính Phúc “sẹo” đã bị người dân quanh khu vực đánh trọng thương, buộc phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra nằm ngoài suy tính của Phúc “sẹo” ( \tên thường gọi của gã côn đồ) khi cuối giờ chiều ngày 5/10, gã đến quán cơm của Hương “béo” tổ 28 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng định tìm người tên Cao Văn Tuấn, sinh 1957 (chủ quán cơm Hương béo) để "rửa nhục".

Tại đây, quán cơm vắng khách, không có Tuấn ở nhà mà chỉ có một chị giúp việc là Đoàn Ngọc Lan và con trai Tuấn đang học bài với gia sư. Thấy người đàn ông bịt khẩu trang, cầm theo 2 thanh dao, kiếm vừa lao vào trong vừa quát “Thằng Tuấn đâu rồi? Hôm nay cho chúng mày chết hết.” 

Chị  giúp việc và con trai Tuấn sợ xanh mặt. Gọi mãi không thấy Tuấn đâu, gã đàn ông hai tay cầm ai dao, kiếm chém loạn xạ vào bàn ghế, biển hiệu cửa hàng, đồng thời đâm thẳng vào chiếc bàn nhôm nơi cháu bé con chủ nhà đang học khiến cháu hoảng sợ. 

Thấy nguy hiểm, mọi người liền bỏ chạy. Thấy vậy, gã càng điên khùng dùng dao chém liên tiếp các đồ đạc trong quán. Khoảng 10 phút sau, gã lên xe taxi thản nhiên bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của người dân xung quanh.
 
Đi "rửa nhục", một côn đồ bị dân đánh trọng thương 1
Hiện trường vụ án gã côn đồ bị dân đánh

Hay tin có kẻ hung hãn vào quán đập phá, quát nạt, anh Cao Văn Tuấn đã chạy về. Vừa kịp dựng xe ở cửa quán, bất ngờ người đàn ông bịt mặt quay trở lại ngồi sau xe máy SH. Chẳng nói chẳng rằng, từ trên xe, gã đàn ông liền dùng dao kiếm lao thẳng vào chém anh Tuấn. Rất nhanh, anh Tuấn đã tránh được nhát đâm của gã bịt mặt và bỏ chạy, tri hô “cướp”, “cướp”. Nghe tiếng hô, người dân xung quanh liền dùng gạch đá ném vào người đàn ông bịt mặt khiến hắn ngã dúi dụi và đánh liên tiếp đến khi không gượng dậy được, buộc phải đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Khê có mặt tại hiện trường nhanh chóng xác định danh tính đối tượng đập phá, gây rối trật tự tại quán Hương béo chính là Phúc “sẹo”. Theo chẩn đoán ban đầu tại BV Việt Tiệp, Phúc “sẹo” bị rách da đầu, cụt đốt ngón trỏ tay trái, chảy máu. Hiện đối tượng Phúc đã qua cơn nguy kịch.
 
Đi "rửa nhục", một côn đồ bị dân đánh trọng thương 2
Hiện sức khỏe của Phúc "sẹo" đã qua cơn nguy kịch 

Tại cơ quan công an, anh Cao Văn Tuấn - chủ quán Hương béo cho biết; gần đây anh không có mâu thuẫn gì với Phúc. Dịp bán hoa chợ Tết đầu năm nay, Phúc “sẹo” có đến đe dọa, bắt vợ chồng ông Tuấn phải chi cho hắn tổng cộng 6 triệu đồng tiền “bảo kê” bến bãi, mới để yên cho việc vợ chồng anh Tuấn cùng người nhà bán hoa Tết. Sau đó hai bên đã xảy ra xô xát nhẹ. Đối tượng Phúc được công an phường mời về trụ sở làm việc, phạt hành chính. Ngỡ tưởng mọi việc đã xong, ai ngờ ngày 5/10 Phúc “sẹo” lại giở trò đến gây sự.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an quận Ngô Quyền điều tra làm rõ.
 
M.Lý
minhlyhp
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.