Đi xem tivi, ngồi tù 24 tháng
Đang uống cà phê, thấy chủ quán mở video, Lê Quốc Việt chê dở nên đã đến tắt TV khiến những người ở bàn bên cạnh bất bình...
Một chiều cuối tháng 5 năm ngoái, Lê Quốc Việt, sinh năm 1990, thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) cùng một số bạn vào quán anh Quân uống cà phê.
Chê video của quán dở, Việt đến tắt TV nên Nguyễn Thái Duy cùng một số bạn đang uống cà phê bàn bên cạnh bất bình và bỏ về.
Bực mình vì không được xem phim mình yêu thích, sau một chầu nhậu, khoảng 8h tối cùng ngày, Duy giắt một cái rựa sau lưng rồi rủ các bạn uống cà phê lúc chiều đi tìm Việt để đánh cho bỏ tức.
Trên đường, nhóm của Duy gặp Việt liền lớn tiếng và đuổi đánh. Bị dồn vào hẻm cụt, Việt nhanh tay ném mạnh một đoạn gỗ vào đầu Duy làm người này vỡ xương sọ, ngã xuống đường bất tỉnh.
Giám định pháp y, Duy bị thương tật tạm thời 20%. Còn Việt phải lĩnh án 2 năm tù giam, sau phiên xử tại TAND huyện Phù Mỹ ngay sát Tết.
Theo Vnexpress
Thông báo