Diễn viên Mạnh Hưng thừa nhận: "Diễn hài phải có tố chất chứ không gồng được"
GĐXH - "Sau vai Hải "bóng", tôi được ekip Táo Quân mời thử vai. Nhưng là người trong nghề, tôi hiểu, diễn hài phải có tố chất chứ không gồng được đâu", diễn viên Mạnh Hưng chia sẻ.
- Thường nhận tuyến vai phụ trong phim giờ vàng, trong "Dưới bóng cây hạnh phúc" của đạo diễn Vũ Trường Khoa mới lên sóng được đảm nhận vai chính, cảm nhận của anh thế nào?
Hồi đầu tháng 10, tôi bất ngờ nhận được lời mời tham gia bộ phim với vai chính. Nói là bất ngờ bởi tôi hiếm có cơ hội tham gia vai chính trong một bộ phim truyền hình dài tập. Thực ra trước kia tôi cũng đã từng làm vai chính, đơn cử như bộ phim "Hôn nhân trong ngõ hẹp" của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Lần này lại tiếp tục được nhận một vai chính từ anh, ngoài bất ngờ còn là sự lo lắng. Phim truyền hình nay đã khác xưa, được PR, quảng cáo rầm rộ... vì vậy ngay trước thời điểm phát phim, bản thân tôi thấy rất lo lắng và hồi hộp khi đảm nhận vai diễn chính. Phim có thành công hay không cũng một phần do mình.
Nhưng khi nhận kịch bản, cảm giác thích thú và hào hứng lấn át tất cả. Có thể nói, tất cả những dạng vai tôi từng thể hiện đều hội tụ ở nhân vật này.
- Anh từng đóng nhiều dạng vai, từ phản diện, trai lơ đến gia trưởng, vậy nhân vật Đạt trong phim này hội tụ như thế nào?
Nhân vật lần này của tôi không hẳn là người xấu và đã bớt "hãm", bớt "đểu" hơn và có những sự giằng co về mặt tâm lý mà tôi tin rằng, khán giả sẽ có sự đồng cảm. Ở từng môi trường khác nhau, từ công sở cho đến trong gia đình, anh ta đều thể hiện sự đa dạng về mặt suy nghĩ, tính cách.
Về phần mình, ngay từ khi nhận vai, tôi đã làm việc rất sát với ekip để nhập vai một cách sinh động nhất. Tôi chưa lập gia đình, cũng hiếm khi phức tạp hóa các vấn đề trong cuộc sống, nên để nhập vai, tôi phải rất tập trung và chịu khó quan sát.


Diễn viên Mạnh Hưng và Kim Oanh đóng vai vợ chồng trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc"
- Là nghệ sĩ khấu kịch sang truyền hình, anh có thấy mình lận đận khi đóng phim nhiều năm, đa dạng vai nhưng vẫn chưa thực sự "bật lên thành sao"?
Thật ra tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, nên tôi luôn tìm cơ hội để thể hiện sự đa dạng về mặt diễn xuất. Khán giả có thể thấy, tôi từng được đón nhận với những vai phản diện. Sau đó, tôi tiếp tục nhập vai Hải "bóng" trong "Hướng dương ngược nắng" và khiến mọi người bất ngờ vì sự màu mè, đồng bóng, có phần tung tẩy. Tôi cũng từng thủ vai một người đàn em mưu mô, quay lưng hãm hại sếp của mình trong "Hoa hồng trên ngực trái".
Nói vậy để thấy, tôi không sợ đóng khung vì tôi luôn tìm cách để tạo nên sự đa dạng. Mỗi nhân vật là một tính cách. Mỗi nhân vật có một lối sống, cách phản ứng trước biến cố khác nhau và với tôi, mỗi bộ phim là một thử thách để chinh phục. Tôi hào hứng khi tìm những chi tiết để tạo nên chất riêng, sự độc nhất cho nhân vật của mình.
Còn về việc tên tuổi, thật ra, nếu mình đặt một mục tiêu quá lớn mà không đạt được thì mình sẽ thấy buồn nhiều. Với tôi khi làm diễn viên, nên làm hết sức mình. Còn việc khán giả đón nhận đến đâu, đấy lại là may mắn của mình. Có những người may mắn được khán giả đón nhận nhiều hơn. Còn tôi, tôi không quá quan trọng về việc khán giả họ đón nhận mình nhiều hay ít. Quan trọng khi ra một bộ phim, mình đọng lại cho người xem điều gì.
- Nhân chuyện vừa rồi anh nhắc đến vai Hải "bóng" đến giờ khán giả vẫn ấn tượng, anh có từng nghĩ muốn lấn sân sang diễn viên hài để nổi tiếng hơn không?
Có người từng hỏi tôi có muốn đóng "soái ca"? Bản thân tôi cho rằng, khi mình làm các dạng vai phản diện, đối tượng khán giả sẽ không nhiều bằng các bạn đóng vai thần tượng, "soái ca". Cũng như thế, sau vai Hải "bóng", tôi được ekip "Táo Quân" mời thử vai. Nhưng là người trong nghề, tôi hiểu, diễn hài phải có tố chất chứ không gồng được đâu.
Với dạng vai chính kịch, cứ diễn nhiều sẽ thành thạo nhưng hài kịch thì khác. Nếu đó là vai diễn đặt trong một bối cảnh cố định thì tôi làm được. Nhưng khi lên sân khấu diễn hài, tôi nghĩ mình không có tố chất, chưa đủ tung hứng và nét duyên để thành công.

Mạnh Hưng và Kim Oanh ngời đời
- Lâu nay anh vẫn chăm chỉ chia sẻ với khán giả về sự nghiệp nhưng ít khi thấy anh chủ động nhắc đến chuyện tình cảm!
Hiện tại, tôi chưa có gia đình nhưng thường nhận được những vai như thế buộc tôi quan sát cuộc sống của những người xung quanh.
- Anh có thể chia sẻ thêm về chuyện tình cảm không? Liệu có khi nào anh độc thân là vì anh chuyên thủ vai... đểu?
Những vai diễn phản diện không tạo trở ngại trong tình duyên của tôi. Ai tiếp xúc với tôi đều biết, ngoài đời, tôi rất thân thiện, vui tính. Nhìn trên phim vừa "hãm", vừa khó đăm đăm vậy thôi chứ về cơ bản, tôi là người dễ chịu.
Thực tế, thời điểm này tôi có nhiều mục tiêu trong công việc và cuộc sống nên chưa ưu tiên chuyện lấy vợ. Có thể sau vài năm nữa, tôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn chứ không phải bây giờ.
- Khi không có gia đình ràng buộc, hẳn anh cũng không phải giới hạn các cảnh thân mật trong phim?
Tôi nghĩ những cảnh đó là phạm trù công việc, nên tách biệt với những ràng buộc trong cuộc sống cá nhân. Là một diễn viên, tôi thường cố để thực hiện những cảnh tình cảm nhanh nhất có thể để tránh sự ngại ngùng. Nếu làm chậm hay quay quá nhiều đúp thì sẽ phát sinh sự cố nên cứ tập trung là được.
Cảm ơn chia sẻ của Mạnh Hưng!

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 29 phút trướcGĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con
Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trướcLà một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải tríGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.