Điều gì đã tố cáo hành vi đánh đập, nhét bé trai 3 tuổi vào tủ đông dưới 0 độ C của gã chủ quán trà sữa
GiadinhNet - Ông Thược (65 tuổi, ông nội cháu Đ.) chính là người đã nhận ra những biểu hiện bất thường từ nghi phạm Nguyễn Trường Giang.
Sau 2 ngày được các y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương tận tình điều trị, chăm sóc, chiều nay (15/8) bé trai N.H.Đ (3 tuổi, quê xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam), nạn nhân bị chủ quán trà sữa cạnh nhà đánh đập dã man, nhét vào tủ đông đã được xuất viện.
Việc cháu bé may mắn thoát nạn được mọi người đánh giá là điều kì diệu.
Vụ án bắt nguồn từ sự mất tích bí ẩn của cháu Đ. vào chiều 13/8. Trong quá trình kiểm tra hệ thống camera an ninh của gia đình, người thân phát hiện khoảng 15h20' cùng ngày, cháu Đ. đi vào quán trà sữa của Nguyễn Trường Giang (SN 1997, quê xã Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam), sau đó thì không thấy trở ra. Tới khoảng 16h20', Giang đi ra ngoài với biểu hiện tâm lý bất thường, nhìn trước ngó sau rồi nhanh chóng khóa cửa xếp. Tiếp đó, Giang điều khiển xe máy chạy theo hướng cầu Châu Giang.
Bằng linh cảm của mình, ông Nguyễn Văn Thược (65 tuổi, ông nội cháu bé) tin rằng người cháu nội của mình đang ở bên trong cửa hàng trà sữa của Giang. Không một giây do dự, ông Thược bốc máy điện thoại gọi cho Giang để hỏi. Từ đầu dây bên kia, Giang nói cháu Đ. không ở quán và hiện anh ta đang đi Thường Tín (Hà Nội), không thể quay về mở cửa hàng được, rồi tắt máy. Như còn lấn cấn, ông Thược tiếp tục gọi cho Giang để chất vấn thêm, thì đối tượng không cầm máy thêm lần nào nữa.
Trong giây phút đó, ông Thược đi tới một quyết định táo bạo, nhờ mọi người mượn máy cắt để phá khóa cửa ngoài quán của Giang với mục đích vào bên trong để kiểm tra. Khi cánh cửa được mở ra, rất nhiều người đã tiến vào bên trong gian hàng rộng 35m2 để tìm kiếm. Tuy vậy, vẫn không thấy cháu Đ.
Khi tất cả tưởng chừng như tuyệt vọng, thì anh Đặng Trung Thìn (27 tuổi, hàng xóm) tiến vào. Anh tiến về phía chiếc tủ đông, bên trên có đặt một túi đá khoảng 5kg để kiểm tra. Khí tấm kính của tủ đông được kéo ra, anh Thìn rùng mình, hoảng hốt khi phát hiện ra một bàn chân của cháu bé. Lôi hẳn chiếc thùng các tông ra, anh Thìn nhận ra cháu Đ. trong tình trạng cổ bị siết chặt bởi dây giày, thân thể tím tái. Nghe thấy tiếng hô hoán của người thanh niên 27 tuổi, mọi người lập tức từ bên ngoài ùa vào, khẩn trương hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu. Thời khắc đó, bà nội cháu Đ. như ngã quỵ vì sốc.
Theo ông Thược, anh Thìn kiểm tra tủ cấp đông của quán (nơi không ai có thể ngờ tới), bởi anh hay xem phim, thường thấy các nạn nhân bị hung thủ giấu, nhốt trong tủ.
Nói về đối tượng Giang, ông Thược cho biết thêm, khoảng đầu năm nay nghi phạm tới nhà ông để thuê cửa hàng nhằm kinh doanh trà sữa. Do ảnh hưởng dịch bệnh, nên công việc kinh doanh của Giang cũng gặp khá nhiều khó khăn, ít khách. Chính vì vậy, mà ông Thược thường xuyên ghé qua động viên Giang cố gắng. Bản thân ông không thể tưởng tượng, Giang lại có thể thực hiện hành động độc ác như vậy đối với cháu N.H.Đ, một đứa bé ngây thơ, ngoan ngoãn, mới 3 tuổi đầu.
Sau khi sự việc xảy ra, ông Thược mong muốn Công an tỉnh Hà Nam điều tra, làm sáng tỏ sự việc, xử lý nghiêm minh hành vi của Nguyễn Trường Giang, để những sự việc thương tâm tương tự không còn tái diễn.
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo
Pháp luật - 6 phút trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng
Pháp luật - 34 phút trướcGĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù
Pháp luật - 3 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.
Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.
Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Pháp luật - 8 giờ trướcHải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới
Pháp luật - 8 giờ trướcTrong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau
Pháp luậtLiên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.