Điều trị ho, khò khè cho bé

GiadinhNet - Sau khi khám, bác sĩ chẩn đoán con bị hen (dạng suyễn), đờm đặc nhiều khiến con khò khè, khó thở. Bệnh này nếu để mãn tính là khó chữa vô cùng, cứ bị đi bị lại, đặc biệt lúc giao mùa.

 
Đi làm lại sau thời gian nghỉ sinh, nội ngoại hai bên đều ở xa và bận rộn, cu Nguyên nhà mẹ phải đi nhà giữ trẻ khi mới hơn 4 tháng tuổi. Ngoài sữa mẹ, con được tập uống thêm sữa công thức và ăn dặm bột đóng hộp. Chỉ mỗi măm sữa bột là hơi khó khăn, phải đút từng muỗng còn lại đều ngoan và dễ chịu vô cùng, ít quấy khóc. Với biểu hiện tốt thế này, mẹ thấy yên tâm phần nào và nghĩ rằng tháng tới con của mẹ sẽ tiếp tục tăng cân đều đặn như những tháng trước.
 
Thời gian này chuyển mùa, tiết trời thay đổi, se se lạnh, nắng mưa thất thường, chiều tối thường có gió mạnh ùa về, người lớn như ba, như mẹ còn thấy sụt sịt, khó chịu huống chi là trẻ con. Nguyên của mẹ bị bệnh, có dấu hiệu chảy nước mũi và ho, cứ đặt người xuống hay bú xong là ngủ liền, không chơi đùa như mọi khi, thậm chí, lúc uống sữa mà mắt cứ nhắm nghiền lại. Mẹ cho con uống thuốc nhưng một tuần trôi qua, thuốc hết mà bệnh của con dường như ngày một nặng thêm, sổ mũi (từ lỏng đến đặc), ho nhiều từng đợt nhưng không kéo dài, nhất là về đêm và ho có đờm.
 
Nhìn con mỗi lần ho xong là nhai nhai đờm, có vẻ khó chịu ở cổ, mẹ xót lắm, không biết làm cách nào cho con mau khỏi, tiêu đờm, hết ho, hết sổ mũi. Mấy bài thuốc dân gian như chưng bông đu đủ, chưng hạt chanh với đường phèn (mẹ không chưng bằng mật ong vì con dưới 1 tuổi, sợ con bị dị ứng, ngộ độc) hình như chẳng còn hiệu nghiệm nữa rồi. Cuối cùng, ba mẹ đành phải đưa con đến khoa nhi, bệnh viện tỉnh để khám. Lần này, bác sĩ xét nghiệm máu (tội con trai mẹ, mới nhỏ xíu mà bị chích đầu ngon tay, nặn lấy từng giọt máu), chẩn đoán con bị hen (dạng suyễn), đờm đặc nhiều khiến con khò khè, khó thở. Bệnh này để mãn tính là khó chữa vô cùng, cứ bị đi bị lại, đặc biệt lúc giao mùa; đến lớn, nếu khạc được đờm ra mới mong hết hẳn.
 
Bác sĩ cho 5 ngày thuốc, uống 3 đến 4 lần mỗi ngày. Mẹ làm theo chỉ dẫn của bác sĩ và những điều mẹ học được từ sách báo, những người có kinh nghiệm, ngoài việc cho con uống thuốc, mẹ dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc cho con: Giữ ấm, nhất là ở cổ cho con khi về chiều, từ đêm đến sáng; buổi trưa thì cho con thoáng mát một chút; biết con bị ho nhiều có thể ói ra hết thức ăn vừa mới ăn xong kèm theo đờm nhớt, vì thế, trước khi ăn, cho con uống vài muỗng nước, đặt con nằm sấp rồi vỗ về nhè nhẹ ở lưng để đờm không còn đọng ở cổ; bột pha cũng loãng hơn, chia bữa ăn làm nhiều lần hơn, khoảng 2 tiếng cho ăn một lần; mẹ tranh thủ nghỉ nửa tiếng giữa giờ làm để tận dụng nguồn sữa mát lành cho con và cho con bú mẹ nhiều hơn. Không những thế, mẹ còn chú ý quan tâm đến sức khỏe của bản thân, không để bệnh đau vì mẹ đang trong giai đoạn cho con bú, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con.
 
Cứ thế, thật mau, những ngày khó chịu của con đã qua, nỗi lo của mẹ cũng không còn. Con hồi phục nhanh chóng. Thế là con không phải nằm viện chích thuốc. Sau thời gian bệnh, con ăn uống nhiều, cười vui, hoạt bát trở lại. Hiện tại con được 6 tháng, chỉ nặng có 7 kg nhưng dài tới 70 cm rồi đó (vì con thừa hưởng gen di truyền của ba con mà). Thấm thía cái giai đoạn vất vả, khổ sở ấy, mẹ sẽ không bao giờ chủ quan với sức khỏe của chính mẹ, của con nữa đâu. Từ giờ hãy vâng lời mẹ hay ăn chóng lớn, chóng khỏe, con nhé! Mẹ yêu con nhiều.
 
Họ tên mẹ: Lê Thị Kiều Nhi
Địa chỉ: Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.
Họ tên bé: Phạm Khôi Nguyên
Sinh ngày 10/6/2011
Tự bạch: Nhìn thấy con khỏe khoắn, hiếu động, lớn lên từng ngày là niềm hạnh phúc, hãnh diện của mẹ.
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
lehuong
Ý kiến của bạn
Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh bằng ô tô trên toàn địa bàn. Động thái này nhằm chấn chỉnh điều kiện an toàn phương tiện, quy chuẩn tài xế và ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe.

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Đời sống -

GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Streamer từng ăn 70 quả trứng một lúc qua đời ở tuổi 24 và lời 'dặn dò' cuối cùng

Streamer từng ăn 70 quả trứng một lúc qua đời ở tuổi 24 và lời 'dặn dò' cuối cùng

Ăn -

GĐXH - Ba ngày trước khi qua đời, nữ influencer 24 tuổi cho biết nồng độ kali trong máu từng giảm xuống 2,3 mmol/L và thừa nhận công việc mukbang đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Câu chuyện một lần nữa đặt ra cảnh báo về những hệ lụy phía sau các nội dung ăn uống quá mức trên mạng xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.