Đổ xô ăn bún riêu, ốc đầu năm

Ngay từ mùng 1 Tết, nhiều quán bún riêu, bún ốc đã mở hàng và rất đắt khách dù giá tăng hơn 2 lần so với ngày thường.

“Cả nhà mình sáng nay không ăn bánh chưng rán nữa, chở nhau ra ngoài mỗi người một bát bún riêu cho thay đổi khẩu vị. Ở nhà, ngày nào cũng thịt gà, thịt lợn… chán rồi. Mỗi bát bún có đắt gấp đôi ngày thường nhưng cũng chấp nhận” - chị Nhàn, phố Xã Đàn cười nói.

Thực khách thưởng thức bún riêu ngay tại vỉa hè.

Hầu hết các con đường, tuyến phố, nơi tập trung nhiều dân cư như Đội Cấn, Hàng Bông, Xã Đàn, Lò Đúc đều xuất hiện các hàng bún cá rau cần, bún ốc đậu, cháo cá, bún riêu… với giá từ 30.000 - 40.000 đồng/bát.

Tuy giá cả đắt gấp rưỡi, gấp đôi ngày thường nhưng lượng khách đổ vào quán rất tấp nập. “Quán nào ăn ngày này cũng giá đấy thôi, vì cua, cá, ốc cũng đắt mà. Giá cả nhà mình đề sẵn trên bảng rồi nên mọi người vào ăn không ai ngần ngại cả” - chị Nhung, chủ quán bún cá, phố Xã Đàn cho biết.

Hầu hết các quán ngày thường bán bún ngan, phở… thì ngày tết xoay sang làm “thời vụ” với bún riêu, bún ốc, bún cá để phục vụ nhu cầu đổi món của khách hàng.
 
Theo Dân trí
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.