Dọa đặt thuốc nổ cao ốc trung tâm Hà Nội

| Pháp luật

Vào được phòng, vị khách yêu cầu ông Hùng Anh chi 2 tỷ đồng nếu không sẽ cho nổ tung tòa nhà bởi khối thuốc nổ TNT đã cài sẵn kíp.

Nguyễn Hoàng Long. Ảnh: ANTĐ.
Cơ quan điều tra xác định, vị khách trên là Nguyễn Hoàng Long (27 tuổi) ở thành phố Thanh Hóa.

Long đang bị Công an Thanh Hóa ra lệnh truy nã về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và bị Công an Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, người này đang bỏ trốn.

Một tuần trước đó (20/4), ông Hồ Hùng Anh đang làm việc ở tầng 15 một tòa nhà trên phố Bà Triệu (Hà Nội) nhận được tin nhắn qua điện thoại di động của một người tự xưng là Kova Tran muốn gặp để trao đổi một số thông tin liên quan đến cá nhân. Người này tiếp tục nhắn tin sẽ cử người mang đĩa CD đến cơ quan cho ông.

Sau một ngày, nam thanh niên với dáng người gầy, da sạm mang theo chiếc cặp da màu đen đến gặp ông Hùng Anh. Tại đây, vị khách đưa ông Hùng Anh đọc bản tin nhắn trên điện thoại. Nội dung cuộc nhắn thể hiện người khách lạ do Kova Tran cử đến để giết ông.

Chờ ông Hùng Anh đọc xong tin nhắn, vị khách yêu cầu chi 2 tỷ đồng, nếu không, tòa nhà sẽ bị phá hủy bởi một kg thuốc nổ TNT cùng 2 kíp nổ đã được cài sẵn. Lo sợ đến tính mạng những người bên trong tòa nhà, ông Hùng Anh thương thuyết chi 500 triệu đồng.

Có số tiền trên tay, vị khách yêu cầu ông Hùng Anh cầm chiếc cặp đen đưa xuống chân tòa nhà.

Rà soát gần 2.000 người ngoại tỉnh, ban chuyên án dựng lên chân dung Nguyễn Hoàng Long (27 tuổi) ở thành phố Thanh Hóa đang sống lang thang ở Hà Nội là nghi can số một của vụ án. Long có ngoại hình trùng khớp với người đe dọa ông Hùng Anh.

Cơ quan điều tra cho biết, năm 2002 - 2006, Long du học tại Singapore. Sau khi về nước đã tham gia kinh doanh buôn bán, mở cửa hàng ăn uống và bị thua lỗ, vay nợ nhiều người không có tiền trả.

Sau khi xảy ra vụ cướp tiền của ông Hùng Anh, Long đã tới nhà người em họ ở trọ tại phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình gửi 195 triệu đồng nhờ trả nợ giúp cho một người quen. Thời điểm này, Long cũng nhờ một người cùng quê cầm 100 triệu đồng gửi cho mẹ anh ta.
 
Theo An ninh Thủ đô
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.