"Đoạn trường" cô bé mồ côi
Giadinh.net - Từ ngày bố dùng búa sát hại mẹ rồi tự sát, Nguyễn Thị Thảo, 10 tuổi ở số nhà 29/49 Bắc Sơn, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương liên tục rơi vào trạng thái tâm lý bất thường.
Trước khi lấy chồng, nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hiền có một gia đình hết sức đầm ấm. Sau đó, chị lấy anh Hải làm nghề thợ xây. Thương con gái phải lăn lộn để giúp đỡ nhà chồng, bố mẹ chị Hiền cho vợ chồng trông nom một căn nhà tại TP Hải Dương. Mặc dù hàng ngày chị Hiền phải đi bán trứng vịt lộn nhưng càng ngày chị lại càng trẻ đẹp ra. Thấy vậy, anh Hải thường tỏ ra ghen tuông vô lối.
Cháu Thảo hiện đang sống với họ hàng. Mặc dù được mọi người yêu thương đùm bọc, nhưng với cú sốc quá lớn nên Thảo không tránh khỏi những thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Tiếp xúc với chúng tôi, Thảo chỉ biết khóc. Đôi khi, đứa trẻ tội nghiệp này vẫn rơi vào cơn hoảng loạn.
Báo GĐ&XH mong bạn đọc hảo tâm giúp đỡ cô bé mồ côi này nhanh chóng qua khỏi cơn sốc lớn, sớm hoà nhập với bạn bè. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Toà soạn Báo GĐ&XH, 138A - Giảng Võ, Hà Nội hoặc địa chỉ trên của cháu Thảo.
Thông báo