Doanh nhân bị truy sát đến chết

| Pháp luật

GiadinhNet - Đang ngồi hát karaoke, nạn nhân bị 5 đối tượng vây đánh. Một tên cầm chai phang gục nạn nhân rồi lấy mảnh vỡ đâm vào yết hầu người này.

Chưa dừng lại đó, bọn chúng còn đóng giả người bệnh để quyết giết bằng được nạn nhân khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều ngày 24/11, anh  Nguyễn Xuân Chiến  (SN 1968, thường trú khối 7 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vừa tan tiệc cưới ở phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) liền sang  tiệm karaoke ngồi chơi thì bị một nhóm đối tượng đến truy sát. Anh Nguyễn Văn T, nhân chứng của vụ án cho biết: “Nhóm đối tượng khoảng 5 tên, trú cùng địa phương, đến gây sự với anh Chiến. Một tên xông vào quán cầm chai rượu phang vào đầu anh Chiến khiến anh gục xuống. Man rợ hơn,  các đối tượng dùng mảnh chai đâm ngược lên yết hầu khiến nạn nhân trọng thương. Gây án xong, nhóm sát thủ này lên xe máy tẩu thoát”.

Qua tìm hiểu được biết, anh Chiến là Phó Giám đốc Công ty TNHT và thương mại Đại Phúc, một doanh nghiệp tư nhân, đóng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Sau khi nạn nhân bị truy sát, người dân đưa anh Chiến đến Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Đàn cấp cứu.

Điều đáng nói là ngay tối hôm đó, trong khi anh Chiến đang được người nhà chăm sóc thì có 3 tên mặc quần áo giả dạng bệnh nhân đến bệnh viện với mục đích sát hại anh Chiến. Tuy nhiên, do phát hiện được sớm, người nhà anh Chiến đã tìm mọi cách bảo vệ nạn nhân rồi đẩy, đuổi nhóm sát thủ ra khỏi bệnh viện.

Xét thấy nguy cơ tử vong của nạn nhân là rất cao nên Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Đàn đã đưa nạn nhân ra Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội. Tuy nhiên, đến 3 giờ sáng ngày 25/11 thì nạn nhân tử vong.

Ngày 25/11, tại khối 7 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, chúng tôi được bà  Hồ Thị Thủy, hàng xóm của anh Chiến cho biết: “Anh Chiến ở Đức hơn 20 năm, vừa về quê được 4 năm. Sau đó, anh Chiến dành dụm vốn liếng đầu tư vào kinh doanh khai khoáng và vàng bạc. Không hiểu tại sao nhóm sát thủ lại xuống tay man rợ như thế bởi anh Chiến hiền như cục đất, chưa gây thù oán với ai”. Được biết anh Nguyễn Xuân Chiến có vợ là chị Nguyễn Thị Tâm và có 4 người con. Hiện mẹ con chị Tâm đang định cư tại Ba Lan chưa về nước.

Anh Nguyễn Xuân Anh, cán bộ Công an huyện Nghĩa Đàn (anh trai của nạn nhân) cho chúng tôi biết: “Em tôi chưa gây thù chuốc oán với ai. Thậm chí chưa hề to tiếng với bất cứ người nào. Tại sao chúng nó lại giết hại em tôi tàn khốc như thế chứ?”.

Sáng ngày 25/11, thi thể nạn nhân được đưa về quê. Cơ quan giám định pháp y tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tiến hành các công việc cần thiết. Hiện 5 đối tượng sát hại anh Chiến đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ.    

Trần Thất

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.