Độc đáo siêu thị Việt Nam trên Biển Đông
GiadinhNet - Giữa Biển Đông sóng nước mênh mông, siêu thị trên đảo Đá Tây A (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) là địa điểm lý tưởng cung cấp lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho ngư dân. Đây cũng là nơi tiếp nhận sửa chữa tàu thuyền hư hỏng và thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.
Cán bộ Trung tâm dịch vụ hậu cần đảo Đá Tây giới thiệu các mặt hàng thiết yếu phục vụ ngư dân bám biển. Ảnh: Cao Tuân
Tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân ra khơi
Những ngày này, tiết trời Trường Sa không se lạnh - kiểu thời tiết đặc trưng báo hiệu mùa xuân về như ở đất liền. Thế nhưng khắp các đảo lớn, nhỏ ở quần đảo Trường Sa, sắc xuân đã ngập tràn. Giữa cái nắng hanh hao pha chút mặn chát của biển khơi, những khóm hoa bàng vuông, mù u, muống biển e ấp khoe sắc.
Cuối năm sóng lớn khiến ca nô tiếp cận đảo vô cùng khó khăn. Đặc biệt là những điểm đảo chìm như Đá Tây, người điều khiển ca nô phải vất vả di chuyển qua các rạn san hô đang ẩn mình dưới làn nước xanh ngắt để tránh bị mắc cạn. Chính vì thế ngay khi đặt chân đến đảo Đá Tây A, các chiến sỹ trên đảo đã nhanh chóng giới thiệu cho chúng tôi về những nét đặc biệt nơi đây. "Đá Tây là cụm đảo chìm, chia làm 3 điểm: Đá Tây A, Đá Tây B, Đá Tây C. Đá Tây A có âu tàu là nơi tránh trú bão an toàn cho ngư dân và các tàu đi ngang qua đây. Đây là điểm cứu hộ và tiếp dầu cho các tàu cá Việt Nam", Thượng úy Nguyễn Văn Nam chia sẻ.
Là người dễ xúc động, cứ mỗi lần nhắc đến Tết, đến gia đình, nhất là hai con nhỏ, dù cố gắng nhưng anh Nam vẫn không giấu được sự bồi hồi. Anh khoe với chúng tôi, con gái lớn học lớp 5, rất đam mê đọc sách. Khi anh đi ra đảo làm nhiệm vụ, cứ mỗi tối trước khi đi ngủ, con gái anh lại lấy chiếc áo của bố mang xuống ôm tưởng tượng như đang có bố ở nhà, thủ thỉ kể những câu chuyện về chú cua, con ốc biển cho mình. Anh Nam còn kể, cháu học ngoại ngữ rất giỏi, sau này khi con lớn lên, anh mong muốn cháu một là sẽ trở thành cô giáo hoặc làm công việc ngoại giao. Nếu làm cô giáo thì sẽ truyền cảm hứng cho các em học sinh yêu quê hương biển đảo Tổ quốc mình. Còn làm ngoại giao thì sẽ mang tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo đến bạn bè thế giới. "Cả cuộc đời của mình gắn bó với sóng biển, với hải đảo quê hương. Con gái mình và những thế hệ sau cũng vậy, sẽ vẫn mãi yêu biển, yêu đảo, bảo vệ nó bằng tất cả lý trí và con tim", người lính hải quân tâm sự.
Vừa trò chuyện, anh Nam vừa đưa chúng tôi đến thắp hương tại đền thờ Lý Thường Kiệt ngay phía trước âu thuyền. Anh bảo, với người dân đi biển, giữa muôn trùng sóng nước nhiều hiểm nguy, đã lấy đền thờ là chỗ dựa tinh thần vững chắc để như được tiếp thêm sức mạnh vững vàng ra khơi.
Siêu thị giữa đầu sóng ngọn gió
Một góc âu thuyền tại đảo Đá Tây B - nơi trú tránh bão, tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nước ngọt của ngư dân.
Đá Tây A cũng tạo ấn tượng mạnh với chúng tôi khi phía trước đảo là một âu thuyền mênh mông, yên bình - nơi trú tránh bão, tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nước ngọt của ngư dân suốt dọc vùng duyên hải từ Thanh Hóa đến tận cực Nam Tổ quốc. Chúng tôi cũng là những vị khách đầu tiên của năm Canh Tý đến với siêu thị mang thương hiệu Việt Nam giữa biển khơi. Ở đất liền, việc bước chân vào siêu thị để mua sắm là điều phổ biến và quá dễ dàng, nhưng giữa nơi đầu sóng ngọn gió như ở đây, vào siêu thị mua sắm là một điều ngoài sức tưởng tượng và đầy bất ngờ đối với mọi người.
Siêu thị không quá lớn nhưng cũng khá đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như mỳ gói, nước mắm, nước ngọt, giày dép và đặc biệt là có những chiếc áo màu đỏ sao vàng với dòng chữ "Đảo Đá Tây – Trường Sa".
Anh Phan Viết Tuyết, thợ máy Trung tâm Dịch vụ hậu cần đảo Đá Tây (thuộc công ty một thành viên Dịch vụ khai thác biển Đông) cho biết: "Hàng hóa chúng tôi bán chủ yếu là nhiên liệu (dầu máy và đá lạnh phục vụ ướp cá) cho ngư dân Việt Nam đánh bắt trên biển. Ngoài ra, đây là cũng địa điểm cung cấp miễn phí nước ngọt sinh hoạt cho ngư dân và giúp đỡ mọi người ăn, nghỉ lại Trung tâm khi tránh trú bão. Nhiệm vụ lớn của chúng tôi còn là thực hiện công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái biển, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng".
Chàng trai trẻ Nguyễn Đình Doãn luôn tự hào vì được làm việc tại quần đảo Trường Sa.
Anh Nguyễn Đình Doãn (SN 1994, quê Nghệ An – thợ máy trẻ nhất của Trung tâm Dịch vụ hậu cần đảo Đá Tây) tâm sự, điều đầu tiên mà anh cảm nhận được chính là tình cảm của chiến sĩ đang công tác tại đây. Anh chia sẻ: "Khi mình đang bồng bềnh trên biển. Thấy đảo thì bỗng thấy thanh thản, yên tâm. Tôi nhớ mãi khi tôi bắt đầu từ xuồng lên đảo thì đã thấy anh em chờ đón, rồi cùng bắt tay nhau vui mừng. Ngoài giờ làm việc, các anh thường xuyên ra cầu tàu, cùng nhau trò chuyện, hát cho nhau nghe, chia sẻ những câu chuyện về gia đình, người yêu, những niềm vui trong cuộc sống".
Với những người lính này, đảo là nhà - biển là quê hương nên xuân về, mỗi người mỗi việc, tất bật chuẩn bị Tết. Vì vậy, chẳng phải ngạc nhiên mà những ngày này, khắp đảo rộn vang tiếng cười nói, các căn phòng, nhà sinh hoạt tấp nập người qua. Hình ảnh những chiến sĩ hải quân trong màu áo trắng - xanh đứng dưới tán bàng vuông, cây phong ba cùng với người dân quây quần gói bánh chưng, chuyện trò rôm rả. Khi trời đêm đổ xuống, những đóa hoa bàng quả vuông bung nở tựa một trời pháo hoa thu nhỏ. Chừng đó cũng đủ thấy, sắc xuân đã ngập tràn giữa biển khơi…
Chỗ dựa tin cậy của ngư dân
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Trung tá Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân chia sẻ: "Trong năm qua, các điểm đảo Đá Tây đã chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng, Trung tâm dịch vụ hậu cần khám, chữa bệnh cho hàng trăm ngư dân, cấp cứu các ngư dân bị ngộ độc, gặp tai nạn trong quá trình đánh bắt hải sản. Bên cạnh đó, các điểm đảo Đá Tây còn hỗ trợ lương thực, thực phẩm như gạo, mì tôm, đá cây, phụ tùng; tư vấn sửa chữa và sửa chữa miền phí tàu, thuyền cho ngư dân. Vùng 4 Hải quân cũng thường xuyên tuyên truyền, giải thích cho người dân biết rõ chủ quyền biển, đảo. Từ đó, để người dân yên tâm vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Cao Tuân
Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.
Ô tô lùi giữa biển người xem pháo hoa, tài xế mất kiểm soát gây náo loạn đêm giao thừa
Pháp luật - 1 giờ trướcTối 31/12, trong lúc người dân Hải Phòng đổ ra trung tâm xem pháo hoa đêm giao thừa, một ô tô lùi xe mất kiểm soát đã va chạm vào đám đông trên đường Trần Phú.
Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.
Mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng trăm tỷ đồng. 3 đối tượng có liên quan đã bị khởi tố.
Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Trong đêm chuyển giao thừa Tết Dương lịch 2026, cả nước có hơn 1.700 "ma men" lái xe bị lực lượng CSGT xử lý.
Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 14/2 và các ngày nghỉ lễ năm 2026
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết.
Đây là những đối tượng được nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, dịp Tết Nguyên đán 2026, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội... sẽ được tặng 400.000 đồng/người.
Chỉ một khác biệt về tư duy, số phận con người rẽ sang hai hướng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Cùng một cơ hội, có người đổi đời, có người dậm chân tại chỗ. Sự khác biệt không ở may mắn, mà ở tư duy.
Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026
Đời sống - 6 giờ trướcSáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp yên bình hiếm có với phố phường vắng lặng, nhịp sống chậm rãi.
Đêm countdown tại Hà Nội: Vé trông xe tăng gấp nhiều lần, nhiều người ngán ngẩm
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Đêm giao thừa, khi dòng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm chờ countdown, giá trông giữ xe tại nhiều điểm quanh phố đi bộ bất ngờ tăng vọt, có nơi gấp nhiều lần ngày thường. Thực trạng này lặp lại hằng năm, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quy luật cung – cầu và việc thực thi quy định quản lý giá dịch vụ..
Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật
Thời sựGĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu.