Cuộc giải cứu đội bóng nhí Thái Lan sẽ kéo dài 2 - 4 ngày
Bốn phươngNỗ lực cứu 12 bé trai và huấn luyện viên bóng đá kẹt trong hang ngập nước ở Thái Lan sẽ mất từ hai đến bốn ngày mới hoàn tất.
Điểm hẹp nhất trong hang chỉ rộng 38 cm, phải chui qua từng người một mà không đeo bình dưỡng khí sau lưng.
Nỗ lực cứu 12 bé trai và huấn luyện viên bóng đá kẹt trong hang ngập nước ở Thái Lan sẽ mất từ hai đến bốn ngày mới hoàn tất.
Chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang đã bắt đầu. Nhà chức trách phong tỏa khu vực cửa hang và di chuyển hàng trăm bình dưỡng khí tới đây.
GiadinhNet - Lực lượng cứu hộ Thái Lan đã tăng cường hoạt động và chuẩn bị tất cả để trưa nay (8/7), 18 thợ lặn vào giải cứu đội bóng bị mắc kẹt.
Trong những dòng nhắn gửi đầy xúc động, những bậc cha mẹ của đội bóng bày tỏ tình yêu thương với con và khẳng định không trách huấn luyện viên.
Phóng viên Bangkok Post nói rằng chiến dịch giải cứu sẽ bắt đầu bằng việc đưa 4 cậu bé ra trước tiên trong khi 13 trực thăng riêng đang túc trực chờ đợi ở cửa hang.
Chính quyền Thái Lan sơ tán người dân khỏi khu vực hang Tham Luang, dấu hiệu cho thấy công tác giải cứu đội bóng nhí sẽ sớm bắt đầu.
Trận mưa cản trở việc đưa đội bóng nhí ra khỏi hang Tham Luang và có thể hủy hoại nỗ lực rút nước của đội cứu hộ những ngày qua.
Phóng viên Zing.vn có mặt tại hiện trường vụ giải cứu đội bóng Thái Lan ghi nhận không khí làm việc ngày đêm khẩn trương của nhóm cứu hộ, các tình nguyện viên và giới báo chí.
Chỉ huy chiến dịch giải cứu cho biết phương án đưa 13 nạn nhân ra ngoài bằng đường lặn được đánh giá không khả thi, do vậy nhóm cứu hộ đang xem xét khoan lỗ phía trên hang động.
Ekapol Chanthawong được người thân cưu mang sau khi cả gia đình anh qua đời vì dịch bệnh.
GiadinhNet - Đội bóng nhí bao gồm 12 cầu thủ và một HLV bị mắc kẹt trong hang suốt 2 tuần qua đã trở thành tâm điểm của không chỉ Thái Lan mà còn cả dư luận thế giới. Trong số đó, có một cầu thủ khiến mọi người xót xa vì ước mơ giản dị của cậu bé,
Đội cứu hộ được đề nghị sử dụng các phương án như dùng đường ống, ván trượt và tuabin để đưa đội bóng mắc kẹt ra khỏi hang Tham Luang.
Saman Kunan là cựu đặc nhiệm hải quân Thái tình nguyện tới tham gia cứu hộ đội bóng mắc kẹt trong hang động. Dù đây là mất mát to lớn, lực lượng cứu hộ quyết tâm không lùi bước.
Đặc nhiệm của hải quân Thái Lan vừa chuyển những lời nhắn đầu tiên sau 2 tuần mắc kẹt của 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên tới tay người thân và gia đình.
Phía trên hang Tham Luang, những thợ săn tổ yến đang lùng sục cả ngọn núi để tìm lỗ thông có thể dẫn tới vị trí đội bóng mắc kẹt.
Adul Samorn, cậu bé nói tiếng Anh với thợ lặn khi lần đầu tiên được tìm thấy, được nhận xét là 'nhà thông thái' và có năng khiếu âm nhạc.