Đôi nam nữ xin được chôn chung trong chiếc quan tài

| Xã hội

GiadinhNet - Tại hiện trường nơi đôi nam nữ chết thảm, cơ quan chức năng phát hiện một bức di thư được cho là bút tích của nạn nhân. Trong di thư, cả hai người có nguyện vọng sau khi mất đi sẽ được chôn cất trong cùng một chiếc quan tài để mãi không phải xa nhau…

 

Bức ảnh hai nạn nhân chụp chung được đưa lên Facebook cùng những lời chia sẻ tình cảm của bạn bè. 	Ảnh: TL
Bức ảnh hai nạn nhân chụp chung được đưa lên Facebook cùng những lời chia sẻ tình cảm của bạn bè. Ảnh: TL

 

Trước khi chết, nhắn tin thông báo cho hàng xóm

Khuôn mặt như người mất hồn, giọng kể run run, chị Trần Thị Phương (sinh viên thuê trọ tại địa chỉ ngõ Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) cho biết, sáng ngày 12/1, do không phải đi học nên chị nghỉ ở phòng trọ. Tới 8h cùng ngày, chị Phương nhận được tin nhắn của anh Vũ Quốc Hội (SN 1991, quê ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, thuê trọ cùng dãy) với nội dung: “Một lúc nữa không thấy anh mở cửa thì mọi người phá xông vào nhé”. Không hiểu chuyện gì xảy ra, chị Phương vội vàng chạy sang bên phòng anh Hội kiểm tra thì thấy cửa bị khóa từ bên trong, gọi mãi không thấy ai trả lời.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, chị Phương vội vàng cùng một số người thuê trọ thông báo vụ việc cho chủ nhà. Khi cánh cửa phòng trọ bị phá ra, trước mắt nhiều người hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng: Trên chiếc giường đặt ở góc phòng xuất hiện một đôi nam nữ đang ôm nhau bất động trong trạng thái sùi bọt mép, thân thể có quấn dây điện. Sau một phút định thần, mọi người đều nhận ra hai nạn nhân là anh Vũ Quốc Hội và chị Phạm Thị Hương (SN 1993, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, bạn gái anh Hội).

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng công an đã tới phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Đến trưa cùng ngày, cơ quan công an đã đưa thi thể hai thanh niên xấu số rời hiện trường. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia màu tím, hai lon bia 333, hai suất cơm bụi đã ăn hết, 1 chai rượu cùng một số tờ giấy được cho là di tâm của các nạn nhân để lại.

Thông tin về những người xấu số cũng được công an khẩn trương thông báo tới thân nhân hai gia đình. Trong ngày 12/1, người thân của hai nạn nhân đã có mặt tiếp nhận thi thể mang về quê an táng. Chứng kiến cảnh những đứa con chết trong đau đớn, phụ huynh hai bên gia đình không thể kìm nén được cảm xúc đau thương.

Nguyện vọng chết cùng nhau

 

Phòng trọ, nơi xảy ra vụ việc.
Phòng trọ, nơi xảy ra vụ việc.

 

Theo thông tin mà PV tìm hiểu được, giữa anh Hội và chị Hương đã có quan hệ yêu đương từ nhiều năm nay. Anh Hội đang làm việc tại một công ty trong nội thành Hà Nội. Chị Hương mới tốt nghiệp đại học, xin làm tạm ở một đơn vị tại Bắc Giang. Anh Hội thuê trọ tại đây nhiều năm, chị Hương hay qua lại phòng, nhất là dịp cuối tuần.

Qua nhiều lần tiếp xúc, những người thuê trọ tại nơi xảy ra vụ việc cho biết, chị Hương khá hiền lành, xinh xắn, tốt bụng. Về chuyện tình cảm giữa anh Hội và chị Hương, những người thuê trọ không rõ nội tình, chỉ biết họ rất yêu nhau.

Điều đáng nói, trong thời gian gần đây, trên trang Facebook cá nhân, mọi người vẫn thấy anh Hội đăng những hình ảnh thể hiện tình cảm của mình với người yêu. Mới đây anh Hội còn đi xăm lên ngực mình dòng chữ: “Hương xinh, anh yêu em”. Nhưng đôi lúc trên Facebook cá nhân của anh Hội cũng có những dòng tâm sự thể hiện tâm trạng buồn chán: “Đã 5 hôm chìm trong bia rượu và khói trắng mà vẫn không chợp mắt được. Mình cũng không hiểu mình luôn… Hết cỏ rồi đá, giờ không biết nên gì đây???”. Nhiều bạn bè cảm thấy lo lắng đã vào bình luận hỏi han nhưng anh Hội im lặng.

Trong khi đó, trên Facebook của chị Hương, sau khi vụ việc xảy ra nhiều bạn bè đã gửi lời nhắn chia buồn. Một người bạn đã chia sẻ: “Nói thật, bạn tuy béo nhưng đáng yêu. Mặc dù, cũng đã lâu rồi không tiếp xúc trực tiếp với bạn, nhưng với 3 năm học cấp 3 tôi cũng như các bạn trong lớp hiểu rõ bạn là con người như thế nào, một cô lớp phó béo ú có tấm lòng rất tốt, kiên định, thẳng thắn, thật thà và đặc biệt bạn rất bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, chẳng chịu thua ai…Nhưng từ bây giờ trở đi và mãi về sau tôi, mọi người chẳng bao giờ còn được trông thấy cô lớp phó béo ú nữa…Cô đi mà để lại bao nhiêu nỗi buồn cho mọi người, cô biết không…”.

Một người bạn khác viết: “Bạn của tôi yên nghỉ thanh thản. Mong bạn sang thế giới bên kia có cuộc sống tốt hơn. Tôi và tất cả mọi người sẽ luôn nhớ về bạn…”.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Thanh Phong

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.