"Đổi nghề" làm cò xe, thiệt mạng

| Pháp luật

Giadinh.net - Từ một thanh niên quê mùa nhút nhát, Tuấn đột ngột trở thành một tay "cò" xe bặm trợn, "cắt cổ" khá nhiều người đi đường. Nhưng một lần xô xát, Tuấn đã mất mạng...

Phan Minh Tuấn sinh năm 1986 ở xã Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Sau khi học xong THPT, Tuấn không đậu đại học ở nhà sản xuất bám đồng ruộng kiếm sống.

Ngày xuân, Tuấn đi chơi thấy ở ngã ba xã Kỳ Đồng (giáp quê Tuấn) người dân thường tụ tập lên đây để đón xe đi các tỉnh. Tuấn liền đến đó chơi và trò chuyện với một số bạn bè trước lúc chia tay. Ngày 8/02/2008 (tức ngày 2 Tết) có chiếc xe đi vào các tỉnh phía Nam không có khách dừng ở ngã ba này. Thấy Tuấn, phụ xe nhờ gọi cho một số khách, chỉ trong khoảng 20 phút Tuấn đã gọi được 3 người. Lái xe sau khi cảm ơn chúc sức khoẻ không quên trả thù lao cho Tuấn.

Chỉ trong mấy phút kiếm được những 50.000đ là quá hời, vì vùng quê này người dân chỉ biết nhờ vào sản xuất nông nghiệp, trồng rừng làm đầu tắt mặt tối cả ngày cũng khó kiếm được ngần ấy tiền.

Thấy việc làm nhẹ nhàng có thu nhập, Tuấn xăng xái chờ chực cả ngày và tìm đối tác để “cò”. Chỉ vài lần “cò” Tuấn đã rút được bài học lấy tiền của “2 đối tác”, nhà xe và cả những hành khách có nhu cầu đi. 

Do vậy chỉ sau một ngày Tuấn đã hoàn toàn đổi khác. Từ một thanh niên nhà quê xởi lởi giờ đã là khuôn mặt lầm lỳ, bặm trợn. Thấy khách đến đứng ở ngã ba này Tuấn đã chặn từ trước, ra giá đi các vùng trong tỉnh, nếu ai không chấp thuận thì khó mà lên xe. Bằng cách làm này túi Tuấn đã bắt đầu rủng rỉnh.

Như mọi ngày, sáng 4 Tết Mậu Tý, Phan Minh Tuấn có mặt tại ngã ba rất sớm, và đã kịp “cò” được khoảng chục khách. Đến khoảng 8h có 6 người đèo nhau trên 3 xe máy từ phía biển lên, trong đó có 3 người đi vào các tỉnh phía Nam.

Thấy mồi, “cò” Tuấn chặn ngang và ra giá “cắt cổ”, 3 vị khách thấy không phù hợp bèn cãi lại và nhất quyết tự tìm lấy xe đi. Nhưng khi xe vừa dừng thì Tuấn đã ra hiệu cho xe chạy, kiên quyết không cho khách lên.

Thấy thế 3 thanh niên đưa người nhà lên đã cãi cọ với Tuấn, hai bên xẩy ra to tiếng và Tuấn văng tục chửi mạt sát khiến một thanh niên trong nhóm không kiềm chế được tát vào mặt Tuấn. Không chịu lép vế Tuấn chạy xộc vào quán nước chị Tuyết, quê Kỳ Đồng bán cạnh đường vớ con dao ra nghênh chiến, đuổi đánh.

Thấy thế, 3 thanh niên cũng không chịu lép vế chạy vào một số nhà dân cạnh đường nhổ cọc tre, vớ tuýp nước. Cuộc hỗn chiến không cân sức đã diễn ra, hậu quả Tuấn bị một người dùng tuýp nước dài 0.8 m đánh trúng vào đầu gây chấn thương sọ não, chết ngay sau đó.

Sau khi đánh nạn nhân ngã vật xuống đường, 3 thanh niên lên xe bỏ chạy, do bận cấp cứu Tuấn nên người dân không để ý đến biển số xe của kẻ sát nhân, do vậy việc xác định đối tượng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Kỳ Anh khẩn trương rà soát đối tượng, truy tìm tung tích và chỉ sau một ngày, một đêm các chiến sỹ Công an đã lần ra dấu vết.

3 đối tượng gồm: Tô Viết Huấn - SN 1980, Tô Viết Ngạc - SN 1980 và Hoàng Minh Thảo - SN 1987 đều quê Kỳ Phú - Kỳ Anh đã bị bắt.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: do bị Tuấn ép giá quá cao nên họ nhất quyết không cho người nhà đi, hai bên xảy ra cãi cọ. Khi Tuấn văng tục chửi bới, Tô Viết Ngạc tát Tuấn 2 tát vào mặt rồi định rủ nhau đưa người nhà vào thị trấn Kỳ Anh bắt xe, nhưng thấy Tuấn chạy vào quán vác dao ra đuổi đánh Ngạc thì Tô Viết Huấn, Hoàng Minh Thảo chạy vào nhà dân lấy gậy tre, tuýp nước ra chống trả. Khi hai bên giằng co, lợi dụng sơ hở Huấn dùng tuýp nước đánh mạnh vào đầu khiến Tuấn ngã lăn ra vệ đường.

Hậu quả của cung cách làm “cò” không chính đáng dẫn đến kết cục bi thảm: một người chết, một kẻ vào trại giam chờ ngày xét xử. Nỗi đau này còn ám ảnh mãi đối với người dân nơi xẩy ra vụ án đau lòng.

Văn Đình

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.