Đội Pháp chia điểm tẻ nhạt với Anh
Được đánh giá là trận cầu đỉnh cao, nhưng ĐT Pháp và Anh đã thi đấu khá tẻ nhạt và cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1.

Anh: Joe Hart, Glen Johnson, John Terry, Joleon Lescott, Ashley Cole; James Milner, Scott Parker, Steven Gerrard, Alex Oxlade-Chamberlain, Ashley Young; Danny Welbeck.
Khởi đầu trận đấu, Anh chính là đội nhập cuộc tốt hơn. Tuy nhiên, Pháp lại là đội tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 11, Sami Nasri có bóng trước vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa đi sạt cột dọc. Ít phút sau, Ashley Young chọc khe thông minh cho Milner đi bóng qua thủ thành Hugo Lloris nhưng cú dứt điểm của tiền vệ đang khoác áo Man City lại đi không trúng đích.
Những phút tiếp theo, thế trận vẫn diễn ra khá cân bằng với những pha tranh chấp ở trung lộ. Phút 30, Gerrard thực hiện pha treo bóng như đặt từ quả đá phạt bên cánh phải để Lescott bật cao đánh đầu hạ gục Hugo Lloris, khai thông bế tắc cho “Tam sư”.
Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một, Benzema có pha đột phá và đối mặt với Joe Hart, song pha dứt điểm cuối cùng của anh lại không thể chiến thắng được người gác đền bên phía Three Lions.
Sang hiệp hai, Pháp đã chủ động chơi tấn công và tạo ra thế trận nhỉnh hơn so với đối thủ. Phút 54, Ribery chuyền bóng cho Evra thực hiện đường căng ngang rất khó chịu buộc Gerrard phải phá bóng đi hết đường biên ngang.
Quãng thời gian tiếp theo, Les Bleus vẫn là đội kiểm soát bóng và chơi ép sân. Phút 65, Nasri thực hiện pha đập nhả ăn ý với Evra trước khi chuyền bóng cho Benzema tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của Joe Hart.