Dọn dẹp nhà cửa, tôi giận tím mặt khi thấy cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu rơi ra

| Tâm sự

Thấy cuốn sổ tiết kiệm, tôi chẳng những không mừng mà còn giận tái mặt vì sự độc ác của chồng.

Vì mâu thuẫn với bố mẹ chồng nên tôi bế con gái hơn 1 tuổi về nhà bố mẹ ở. Rồi chồng tôi cũng về theo mẹ con tôi. Bố mẹ thương tình nên cho chúng tôi mảnh đất, xây căn nhà hơn 800 triệu. Cuộc sống đang yên bình thì mẹ tôi phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Có bao nhiêu tiền, ông bà đều cho vợ chồng tôi xây nhà hết rồi nên tôi nghĩ giờ chúng tôi phải lo lại cho mẹ là điều nên làm.

Nhưng chồng tôi lại từ chối, cho rằng việc chăm sóc mẹ phải chia đều cho các chị em. Hai chị tôi giận em rể lắm nhưng thương mẹ nên cũng chia nhau ra túc trực ở viện. Hơn 2 tháng nằm viện, mẹ tôi về nhà và sức khỏe dần yếu đi.

Dọn dẹp nhà cửa, tôi giận tím mặt khi thấy cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu rơi ra - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mấy ngày trước, tôi hỏi chồng tiền tiết kiệm để đưa mẹ đi tái khám. Anh giận dữ mắng tôi là "dài tay": "Mẹ của chung chứ của mình cô à mà cô gánh dữ thế?". Hai lần đi viện trước, tôi chỉ đưa cho hai chị của mình 10 triệu. Còn lần này, tôi muốn lo hết chi phí để đền đáp số tiền bố mẹ cho xây nhà. Chồng nói thế khiến tôi rất hụt hẫng, thất vọng về anh.

Hiện tại, chị cả tôi đã đưa mẹ đi viện và lo toàn bộ chi phí nhưng chị ấy cũng phải đi vay mượn khắp nơi. Sáng nay, khi dọn dẹp nhà cửa, thấy cái gối ôm cũ nên tôi gỡ hết bông ra để giặt giũ. Không ngờ đúng lúc này thì có một thứ bên trong rơi ra. Mở ra xem, tôi giận tím người khi thấy con số 500 triệu và người đứng tên là chồng tôi.

Bao lâu nay, anh giữ tiền, tôi cũng chẳng hỏi han thiếu đủ bao nhiêu. Không ngờ anh lại nhẫn tâm giấu số tiền lớn như vậy, trong khi mẹ tôi đau bệnh cần tiền chữa trị. Một người chồng độc ác, vô lương tâm như thế thì có xứng đáng để sống trong căn nhà được xây dựng bằng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ tôi không? Nhưng nếu ly hôn thì tài sản phải chia đôi. 

Có cách nào để chồng tôi tự nguyện giao trả 500 triệu này cho vợ để tôi chữa bệnh cho mẹ không?

(yenthuy...@gmail.com)

Cùng cảnh làm dâu mà dịp Tết mẹ chồng bắt tôi làm quần quật còn chị dâu cả chỉ ngồi 'lướt phây'Cùng cảnh làm dâu mà dịp Tết mẹ chồng bắt tôi làm quần quật còn chị dâu cả chỉ ngồi "lướt phây"

GiadinhNet - Dịp Tết là tôi thấy vất vả và tủi thân nhất, mẹ chồng bắt tôi phải làm từ sáng đến tối còn chị dâu cả thì ngồi chơi không khác gì khách quý.

Sốc nặng vì chồng mang tiền thưởng Tết cho bồ nhưng nói dối là làm ăn khó khănSốc nặng vì chồng mang tiền thưởng Tết cho bồ nhưng nói dối là làm ăn khó khăn

GiadinhNet - Tôi không ngờ rằng, chồng mình lại là con người vô tình đến thế khi anh ta mang tiền thưởng Tết đi cho bồ.

Theo Trí Thức Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.