Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đón Tết trên giường bệnh

Thứ sáu, 08:14 05/02/2010 | Y tế

GiadinhNet - Trong khi các gia đình bận rộn sắm sửa, trang hoàng nhà cửa để đón Tết, thì vẫn có nhiều mảnh đời vì bệnh tật, vì khó khăn mà phải đón Xuân trong viện. Tết không được sum họp, chẳng ai giấu được nỗi buồn. Rất may là họ còn nhận được sự sẻ chia của cộng đồng, của các cán bộ y tế...

Bật khóc vì ngày Tết

Những ngày cuối năm, chúng tôi tìm đến Bệnh viện K - nơi có nhiều bệnh nhân ung thư đang điều trị. Nằm ở Khoa chống đau, ông Lê Trung Đại, 68 tuổi (Quỳ Hợp, Nghệ An) đang ngồi đút từng muỗng cơm cho người vợ bị bệnh. Đã hơn một năm nay, căn bệnh không rõ nguyên nhân của vợ ông - bà Nguyễn Thị Hưng đã khiến cho gia đình ông vốn khốn khó càng khốn khó hơn. Mấy năm nay, bà Hưng bị đau cổ, vai, bắp đùi và đầu gối nên không đi lại được. Mọi sinh hoạt của bà Hưng giờ một tay ông Đại chăm sóc. Hai ông bà có 4 người con nhưng người nào cũng "chạy ăn từng bữa" lo cho gia đình riêng nên khi bà Hưng bị bệnh, hai thân già đành dìu nhau vào bệnh viện. Mang nỗi tủi thân bệnh tật cộng với cái khổ nghèo khó vây quanh, ông Đại bật khóc khi nghe chúng tôi hỏi về chuyện phải đón Tết trong bệnh viện.
 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trao quà Tết cho bệnh nhân tại BV nhi TƯ nhân dịp Tết 2009.


Ông Đại bảo: "Năm nay gia đình tôi nào dám nghĩ đến Tết. Hiện tại, lo tiền chữa bệnh cho bà nhà tôi cũng đã mệt lắm rồi. Vợ chồng tôi vào viện từ hôm mùng 4 tháp Chạp, theo lịch điều trị có thể năm nay chúng tôi phải ăn Tết trong bệnh viện. Cũng muốn về ăn Tết cùng con cháu nhưng nhà xa, tiền đi lại bằng một tháng tiền ăn, ra Tết lấy tiền đâu quay lại bệnh viện chữa tiếp. Hiện tại, sinh hoạt của hai vợ chồng già chúng tôi chỉ trông vào 200.000đồng/tháng từ việc trông nghĩa trang. Con cái cũng muốn ra với bố mẹ nhưng nhà nghèo, đành để bố mẹ tự chăm nhau. Nghĩ đến cảnh hai ông bà lủi thủi không con cháu ăn Tết cùng, buồn lắm". Tiếp lời chồng, bà Hưng nghẹn ngào nói: "Tết năm nay chỉ mong tôi khỏi bệnh là hên lắm rồi. Dù có ông ấy ăn Tết cùng nhưng tôi vẫn buồn vì không có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ".

Cúi mặt như giấu đi dòng nước mắt đang chực chảy, anh Nguyễn Minh Tâm ở Thanh Tuyền (Thanh Liêm, Hà Nam) run run nói: Gần đến Tết lại phải vào viện nằm điều trị tôi buồn lắm. Chỉ thương mấy đứa nhỏ năm nay không được đón một cái Tết vui vẻ. Mình bị bệnh, vợ phải lên trông, để con ở nhà tự chăm nhau. Cả năm đi làm ăn xa, có ngày Tết gia đình đoàn tụ cũng không được gần các con. Nghĩ đến cảnh mấy đứa nhỏ không có manh áo mới đón Tết, không bánh kẹo mà thương cho chúng quá". Anh Tâm bị u hang vị, nhập viện ngày 30/1. Các bác sĩ cho biết, anh Tâm sẽ phải mổ trước Tết và nằm điều trị một thời gian.
 

Các bác sĩ cùng các nhà hảo tâm đến trao quà Tết cho các bệnh nhân tại BV nhi TƯ.


Thui thủi, một mình

Như bà Hưng, anh Tâm dẫu không được đón Tết ở nhà nhưng vẫn có người thân bên cạnh. Còn anh Đinh Văn Cường, 52 tuổi, ở (Ý Yên, Nam Định) nghẹn ngào khi nhắc đến việc chuẩn bị đón Tết bởi bệnh nhân này chỉ có một mình. Anh Cường bị bệnh ung thư vòm họng hơn một năm nay. Cứ định kỳ hàng tháng, anh lại "khăn gói quả mướp" lên viện nằm mấy hôm xạ trị. Sau hơn một năm, tưởng bệnh đã ổn định, nhưng 3 tháng trước, bệnh lại tái phát khiến anh thường xuyên đau cổ, tức ngực. Trở lại viện khám, các bác sĩ cho biết khối hạch nhỏ ở cổ của anh đã di căn xuống ngực, phải nằm viện điều trị. 
 

Không có tiền, nhà xa, vợ chồng ông Lê Trung Đại đành ở lại bệnh viện đón Tết.


Nhà anh Cường có 4 người con. Vì hoàn cảnh khó khăn nên 3 người con lớn của anh phải rời quê đi làm ăn xa. Hiện trong nhà chỉ còn cô con gái út đang học lớp 12. Vợ anh sức khỏe kém không đi lại được nên anh đành nằm viện một mình, thỉnh thoảng cô con gái ra thăm. Nhà anh Cường chỉ trông vào mấy sào ruộng, chi phí điều trị trở thành gánh nặng quá lớn với gia đình. Kể từ ngày anh mắc bệnh, của cải trong nhà lần lượt bán hết để lấy tiền chữa bệnh. Hàng xóm thương vợ chồng anh đến giúp đỡ nhưng chẳng được bao nhiêu. Anh Cường bảo: "Năm ngoái không được đón Tết cùng gia đình rồi, mong năm nay được đón Tết với vợ con nhưng có vẻ khó quá".

Cũng giống anh Cường, ông Nguyễn Văn Dương (xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) năm nay 64 tuổi, bị u đại tràng. Ông Dương cho biết: Theo lịch thì 28 Tết ông mới được mổ. Kể về hoàn cảnh gia đình, ông Dương cho biết: "Cách đây 5 năm, vợ tôi cũng mất vì căn bệnh ung thư tuyến ức. Từ đó đến nay, tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ. Tết này, xác định phải nằm viện điều trị, tôi đã chuẩn bị mua một bộ cờ tướng tìm bạn để chơi cho qua mấy ngày Tết. Nhưng ông bạn cờ lại vừa nghe tin trước Tết sẽ xuất viện"- ông Dương buồn rầu nói. Gia đình ông có 4 người con nhưng 3 người hiện đang làm ăn ở trong Nam, chỉ còn cậu út đang làm ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Từ hôm vào viện, ông Dương phải nằm lủi thủi một mình  vì ngày Tết con trai ông không nghỉ làm được nên chỉ tranh thủ thăm ông lúc rảnh.
 
Ths.Dương Thị Minh Thu, Tổ trưởng tổ Công tác xã hội, BV Nhi TƯ cho biết, năm nay sẽ có khoảng 500 - 700 cháu đón Tết trong bệnh viện. Hiện tại, bệnh viện đang chuẩn bị và liên hệ các tổ chức từ thiện để giúp bệnh nhân đón Tết tại viện được chu đáo. Trưa ngày 30 Tết, Bệnh viện sẽ tổ chức trao quà cho các bệnh nhi ở lại viện ăn Tết. Quà Tết gồm bánh chưng, giò và tiền mừng tuổi. Bên cạnh đó, bếp ăn bệnh viện còn hỗ trợ 3 ngày ăn miễn phí cho bệnh nhân. Những bệnh nhân nặng phải đón Tết trong bệnh viện sẽ có chế độ riêng khác ngày thường. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, quỹ từ thiện đã đến trao quà cho những bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn. Trên 10.000 suất quà đã được Nhà hát tuổi trẻ, CCUM, tổ chức SJ Việt Nam đăng ký tặng cho các em nhỏ tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện K, do số bệnh nhân cần được điều trị thường xuyên khá đông, nên ngày này các bác sĩ đang cố gắng hết sức để sắp xếp lịch trình điều trị, tạo điều kiện tối đa cho bệnh nhân về sum họp gia đình. Với những bệnh nhân phải nằm viện ăn Tết, bệnh viện cũng cử y tá, bác sĩ túc trực thường xuyên và động viên thăm hỏi người bệnh.

Với phương châm không từ chối người bệnh nên các bệnh viện đầu ngành về ngoại khoa như  Việt Đức, Bạch Mai cũng đã lên kế hoạch phân công trực và tổ chức Tết cho bệnh nhân nằm viện. Theo PGS.TS Đỗ Doãn Lợi, PGĐ Bệnh viện Việt Đức, Ban Giám đốc bệnh viện đã bố trí thời gian vào chiều 30 và sáng mùng 1 Tết sẽ tới từng giường bệnh thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho bệnh nhân nhằm động viên tinh thần người bệnh.
 
Phương Thuận
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 2 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 5 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top