Đồng bào, chiến sỹ miền Nam nghiêng mình trước di ảnh Đại tướng
GiadinhNet - Ngay từ khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, ở Bình Dương, rất nhiều đoàn thể, cựu chiến binh, sinh viên-học sinh và người dân đầy lòng ngưỡng phục Đại tướng đã đến thắp hương tại bàn thờ của Đại tướng do Trung tâm Nhân đạo Quê Hương lập.
![]() |
|
Một người dân Bình Dương dâng hương trước bàn thờ Đại tướng sáng 8/10. |
Trong khi đó, tại TP HCM, nhiều người dân quá yêu mến Đại tướng đã không đủ kiên nhẫn chờ đến ngày viếng chính thức do Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức nên đã tự lập bàn thờ để ngày đêm thắp nhang tưởng nhớ Đại tướng. Chiều ngày 7/3, các cựu chiến binh và Đảng ủy khu phố 6, phường 13, quận Tân Bình đã thiết lập bàn thờ Đại tướng tại trụ sở Ban điều hành khu phố. Không chỉ những cựu chiến binh viếng mà các ban ngành, đoàn thể, người dân khu vực đã tề tựu thắp hương kính viếng Đại tướng.
Sáng 8/10, một số Chi hội Cựu chiến binh tại TP.HCM cũng đã tổ chức lễ viếng Đại tướng. Tại Chi hội Cựu chiến binh quận 1, sau khi nghiêng mình kính cẩn dâng hương trước di ảnh cố Đại tướng, Thượng tá Võ Ngân Anh, 78 tuổi, ngụ tại đường Thạch Thị Thanh, quận 1, cựu chiến binh Binh đoàn 559, bộ đội Trường Sơn năm xưa ngậm ngùi lau nước mắt, nói: “Tôi chưa phải là người lính trực tiếp dưới quyền của Đại tướng, cũng chưa lần nào được vinh hạnh gặp gỡ, trò chuyện với Đại tướng, nhưng tôi luôn coi mình là người lính nhỏ của người Anh cả Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hồi chúng tôi là lính Trường Sơn, các bậc chỉ huy đi trước luôn tự hào kể về Đại tướng cho chúng tôi nghe. Họ kể về Nhân, Dũng, Trí của Đại tướng khi cầm quân, khi chỉ huy các chiến dịch”.
Theo Thành ủy TP HCM, dự kiến lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức trọng thể tại Hội trường UBND TP HCM từ ngày 11/10.
