"Đong đưa" lừa... 8 tỉ, tiêu hết tiền mới... ra đầu thú !
Hơn 60 nạn nhân ở tỉnh Ninh Bình đã bị lừa bởi một người đàn bà (tổng cộng khoảng 8 tỉ đồng). Đó là Nguyễn Thị Duyên, ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Thời gian này không chỉ ở thị xã Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) mà cả những vùng lân cận như thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cũng đang "nóng" lên bởi vụ án này.
Không có địa vị xã hội cao sang, chỉ làm nghề bán hoa quả ở chợ mà tại sao cô Duyên lại "tài" đến vậy? Đó cũng chính là câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra khi sự việc "Duyên lừa" bị vỡ lở.
Chỉ biết rằng đó là một người phụ nữ có nhan sắc trời cho và có miệng lưỡi "ngọt như mía lùi". Chả trách mà bao nhiêu người đã phải rút hầu bao và tìm mọi cách để có thật nhiều tiền cho Duyên vay.
Câu chuyện của các nạn nhân
Chẳng hiểu do đâu, Duyên biết gia đình anh Nguyễn D. ở phường Nam Sơn (thị xã Tam Điệp) có một khoản tiền to đang gửi ở ngân hàng. Cô ta đã tìm cách tiếp cận "con mồi" với mục đích là sẽ nắm giữ được số tiền mà anh D. đang "ném" trong ngân hàng.
Duyên nói: "Trước đây tôi đã vay một khoản tiền ở ngân hàng để làm ăn, nay đến hạn phải trả nhưng dự án vẫn chưa xong nên chưa thu được vốn. Nếu anh rút số tiền kia để tôi "đáo hạn ngân hàng" thì sẽ được trả lãi 3%/tháng".
Nhẩm tính với số tiền gần tỉ đồng đang gửi trong ngân hàng nay cho Duyên mượn, lãi suất 3%/tháng ắt sẽ thu được một món lợi lớn hơn nhiều. Lại nhìn thấy ánh mắt đong đưa của Duyên, anh D. quên ngay những rủi ro có thể khi trao cả đống tiền cho người đàn bà này. Vậy là hơn 700 triệu đồng của anh D. và gia đình anh gom góp bao năm đã nằm gọn trong tay Duyên thật nhẹ nhàng.
Giống như vậy, Duyên tiếp tục làm "bùa phép" khéo léo khiến chị Lê Thị T. giao 655 triệu đồng cũng với hy vọng hằng tháng chỉ ngồi chơi cũng được thu về 3% lãi suất. Tháng đầu, Duyên cũng trả lãi cho chị T. đầy đủ. Tin rồi, chị T. lại vét hết hơn 4 cây vàng trong nhà, mang cả sổ đỏ cho Duyên đi thế chấp vay tiền ngân hàng.
Tiếng tăm về người đàn bà "năng động" ấy lan tỏa, người nọ rỉ tai người kia không chỉ ở địa bàn nơi chị ta cư trú mà con lan tới TP Ninh Bình và thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Người thì 100 triệu, người 200 triệu, có người còn gửi chị ta tới gần tỉ đồng cũng với một hy vọng là thu về lãi suất cao...
Tiêu hết tiền, ra đầu thú !
Thế rồi, đến một ngày Duyên đã tới... Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình để đầu thú, vì cô ta đã trở thành "chúa Chổm" với những món nợ chồng chất và tới nay không còn khả năng trả nợ.
Chỉ sau ít ngày đã có hơn 60 người tới cơ quan Công an tố giác hành vi lừa đảo của Duyên.
Vụ việc này đã được chuyển tới CQĐT Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Thị Duyên, tổng số tiền cô ta vay nợ lên tới hơn 8 tỉ đồng, hơn chục sổ đỏ nhà đất và số nạn nhân là rất nhiều khiến cô ta chẳng thể nào nhớ hết.
(Pháp Luật TP.HCM)
Thông báo