Đồng nghiệp xinh đẹp đòi hiến dâng đời con gái dù biết tôi có vợ

| Tâm sự

Tiệc tất nhiên đầu năm của công ty, em nguyện trao đời con gái cho tôi, em bảo chưa trao thân cho ai bao giờ, chỉ muốn ôm tôi ngủ và thu mình vào lòng tôi.

Hình minh họa
Hình minh họa

Tôi 32 tuổi, làm tại một công ty thời trang, có vợ xinh xắn và một bé trai đầu lòng 6 tháng tuổi. Trong đầu tôi lúc nào cũng mơ về một gia đình hạnh phúc. Vợ tôi làm giáo viên nên sống rất chuẩn mực, tính tình hoạt bát, biết lo toan cho gia đình và biết ứng xử trong các mối quan hệ nội ngoại. Tất nhiên tôi cũng vậy, nói chuyện hài hước với khuôn mặt điển trai, ai cũng bảo tôi trẻ, phong độ so với tuổi.

Trớ trêu thay, giờ có một em ở công ty, sinh năm 91, có tình ý với tôi. Em bảo thích và yêu tôi dù biết tôi đã có vợ. Em chưa yêu ai cả, từ khi thấy tôi là em đã yêu đơn phương rồi. Em nói kể cả làm vợ lẽ cho tôi cũng được, miễn sao được ở bên cạnh tôi.

Tiệc tất nhiên đầu năm của công ty, em nguyện trao đời con gái cho tôi, em bảo chưa trao thân cho ai bao giờ, chỉ muốn ôm tôi ngủ và thu mình vào lòng tôi. Làm cho hãng thời trang và tập yoga nên em khá xinh và có khuôn mặt rất đáng yêu, thân hình cũng khá chuẩn.

Hôm đó sau tiệc tất niên tôi đã trốn về trước, bảo nhà có việc bận nên về sớm. Lúc đi tôi chở em đi, lúc về tôi về trước (em bảo xe máy bị hỏng nhờ tôi chở). Chuyện này tôi chưa kể với vợ.Với tôi, chỉ có vợ và con là niềm hạnh phúc lớn nhất đời. Tôi còn rất nhiều điều phải làm cho gia đình nhỏ của mình. Tôi chưa có nhà to, chưa mua được ôtô che nắng che mưa cho vợ con. Tôi định chuyển công ty, đang lên mạng tìm chỗ làm mới, không biết có nên chuyển luôn không. Tôi khó xử quá, làm ở đây đang thoải mái.

Trước khi lấy vợ, tôi cũng yêu khá nhiều, tầm khoảng 5 mối tình tất cả (vợ là mối tình thứ 5). Vợ không trách tôi yêu nhiều, tôi cũng kể hết với vợ từng mối tình. Tôi đã giải thích với em đồng nghiệp rất nhiều nhưng dường như em ấy không kiểm soát được tình cảm, cứ yêu tôi như thế. Mỗi ngày đến công ty tôi rất khó xử. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Theo Thành

VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.