Lũ đi qua, người dân vẫn chồng chất khó khăn khi cả nguồn sống bị cuốn trôi
Xã hộiCơn bão đi qua để lại muôn vàn khó khăn cho người dân miền Trung, không chỉ mất nhà mà cả nguồn sống là cây sắn, cây lúa đều bị cơn lũ cuốn đi.
GiadinhNet - Không chỉ từ chính quyền địa phương, nhân dân cả nước mà ngay cả kiều bào, bạn bè quốc tế cũng cùng nhau chung tay giúp người dân miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả do bão lũ nặng nề.
Cơn bão đi qua để lại muôn vàn khó khăn cho người dân miền Trung, không chỉ mất nhà mà cả nguồn sống là cây sắn, cây lúa đều bị cơn lũ cuốn đi.
GiadinhNet - Chiều 16/11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp bàn phương án về công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại thuỷ điện rào Trăng 3.
Bão số 13 gây nhiều thiệt hại về nơi ở đối với người dân TT-Huế, với hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp, phòng ốc của ngành giáo dục tỉnh này cũng bị thiệt hại nặng nề.
Sau bão là thời điểm cá nước ngọt theo các đường cống đổ ra biển. Đây là thời điểm “vàng” để người dân ở TP Đà Nẵng tranh thủ vác ngư cụ đi săn “lộc trời”.
GiadinhNet - Sau gần 12 giờ quần thảo dọc bờ biển các tỉnh miền Trung, bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo sau bão 13, nước ta sẽ có khoảng nửa tháng trời yên, biển lặng.
GiadinhNet - Sau khi cơn bão số 13 càn quét địa bàn tỉnh Quảng Bình, PV báo Gia đình và Xã hội đã di chuyển đến một số địa phương để nghi nhận tình hình.
GiadinhNet - Sau khi cơn bão số 13 quét qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng chức năng các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng có mặt, tập trung khắc phục hậu quả bão để lại.
Một cây xà cừ được xem là “cổ” nhất trong hệ thống cây xanh đô thị Huế, với số quản lý thứ tự cây là 13, vừa bị cơn bão 13 (bão Vamco) quật đổ lật cả gốc, khiến nhiều người dân Cố đô tiếc nuối và bày tỏ cảm xúc lên cộng đồng mạng.
Sau khi bão số 13 đi qua, biển Đà Nẵng động dữ dội, sóng rất to. Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân, du khách trong đó có trẻ nhỏ vẫn liều mình tắm biển.
GiadinhNet - Khoảng 10 h sáng 15/11, do chịu ảnh hưởng của bão số 13 đổ bộ, tại Quảng Bình có mưa lớn kèm theo gió thổi mạnh dần.
GiadinhNet - Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 đã khiến cho nhiều ngôi nhà dân, trường học ở Thừa Thiên - Huế bị hư hỏng, tốc mái, cây xanh bị đổ gãy.
Người dân vùng rốn lũ Quảng Bình không thể chợp mắt trước khi bão Vamco đổ bộ. Hết chạy lũ rồi lại chạy bão, họ trở nên kiệt sức.
GiadinhNet - Dù đã giảm cấp khi vào đất liền nhưng những người dân địa phương vẫn cho biết đây là một trong những cơn bão có gió giật khủng khiếp nhất mà họ từng chứng kiến.
Chưa kịp dọn xong đống đổ nát sau đợt mưa lũ, bà Diền và người dân rốn lũ huyện Lệ Thủy lại tất bật chạy bão. Mệt mỏi ứng phó với thiên tai, họ cầu nguyện bão Vamco sẽ sớm tan.
GiadinhNet - Những địa phương mà bão số 13 đổ bộ như Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình đều phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề
GiadinhNet - Hiện mưa bão đang ảnh hưởng trực tiếp đến Lý Sơn với cấp gió mạnh cấp 10-11 giật cấp 12, dự kiến sáng mai 15/11 tiến vào vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Quảng Nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 14.