Gia đình bị can vụ thảm sát ở Bình Phước không mời luật sư
Pháp luậtCho rằng chứng cứ phạm tội của con trai quá rõ ràng, cha của Nguyễn Hải Dương đã không mời luật sư bào chữa giúp con.
Gặp mẹ sau hơn 5 tháng bị bắt, Tiến liên tục nức nở, tặng con heo làm bằng dây thun có chữ "gia đình vui vẻ" và dặn bà kho cá gửi cho mình.
Cho rằng chứng cứ phạm tội của con trai quá rõ ràng, cha của Nguyễn Hải Dương đã không mời luật sư bào chữa giúp con.
Ngồi trước mặt các điều tra viên và luật sư tham gia hỏi cung, Dương và Tiến liên tục đổ gục xuống bàn, nhiều lần phải xin cán bộ điều tra cho hút thuốc để lấy lại bình tĩnh, dường như Dương là người nghiện thuốc lá khá nặng.
Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước và hai công sự đã được công an tỉnh Bình Phước mời tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho hai nghi can gây ra vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước nhằm đảm bảo tính khách quan, đúng quy định của pháp luật.
Khi thấy Dương ra tay sát hại cậu bé vừa mở cổng căn biệt thự, Tiến nói với Dương "về đi, đừng làm nữa". Tuy nhiên, Dương đáp lại: "Về làm sao được, đã làm thì làm tới cùng. Giờ mà về là lỡ hết việc của tao".
Để có bằng chứng ngoại phạm, trước thời điểm gây án, Dương rủ nhiều người đi nhậu và tỏ ra rất vui vẻ. Quay về nơi trú ngụ rất muộn, anh ta cố tình đi qua đi lại khu vực có camera an ninh ghi hình.
Theo nhìn nhận của nhiều chuyên gia pháp lý thì hai đối tượng Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (quê Bình Phước), nghi phạm trong vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước, đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, với nhiều tình tiết tăng nặng định khung.
Trước khi đi, Dương còn dặn Tiến: “Nếu mày muốn sống thì mày không được nói chuyện này với ai, dù có bị công an bắt cũng không được khai, mày khai là sẽ chết”.
Bước đầu, nghi can chủ mưu vụ thảm sát cho biết từng có quan hệ tình cảm với con gái nạn nhân.
Sáng nay, hàng chục cảnh sát mặc thường phục đã lục tung từng ngóc ngách, lùm cây, đường ống... xung quanh khu biệt thự 6 người bị thảm sát ở Bình Phước.
Cưu mang nhiều lao động nghèo, vợ chồng nạn nhân vụ thảm sát 6 người trong biệt thự còn là Mạnh Thường Quân ở địa phương. Công an Bình Phước đã khởi tố vụ án, lập ban chuyên án để truy lùng hung thủ.
Đến sáng 8/7, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, tại một khoảng sân lớn phía sau căn biệt thự.
Ngày 8/7, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án thảm sát làm 6 người chết tại huyện Chơn Thành. Nhà chức trách cũng đã mời nhiều người liên quan đến làm việc, lấy lời khai.
Không ai có thể chịu đựng được nỗi đau khủng khiếp đến như thế khi cả 6 người thân của mình cùng lúc bị cướp đi mạng sống với cái chết quá đau đớn.
Bé gái 18 tháng - con út của ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm sát ở Bình Phước liên tục khóc thét. Cạnh cô bé là xác cha mẹ.
Công nhân Lý Văn Th, một trong những người chạy đến hiện trường vụ 6 người bị giết chết trong biệt thự ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước nói: “Quá kinh hoàng. Cảnh tượng cả gia đình bị cắt cổ dã man chắc ám ảnh tôi cả đời”.
Cơ quan điều tra nhận định, khả năng hung thủ ra tay sát hại 6 nạn nhân từ 3h30 đến 4h sáng. Các camera an ninh được thu giữ đều không hoạt động, do gia đình đã cắt hệ thống điện từ trước.