Cháu bé 3 tuổi bị cha dùng xăng đốt: Di chứng suốt đời
Pháp luậtGiadinhNet - Theo các bác sĩ, bệnh nhi này sẽ phải tiếp tục gắn bó với bệnh viện trong nhiều năm trời để điều trị.
Cô gái còn rất trẻ này đã đi qua 2 cuộc hôn nhân đầy ân hận và nuối tiếc.
GiadinhNet - Theo các bác sĩ, bệnh nhi này sẽ phải tiếp tục gắn bó với bệnh viện trong nhiều năm trời để điều trị.
Cháu Linh không phải thở bằng máy nữa và đã có nhiều cử động, nhận biết đáng mừng.
GiadinhNet - Nhiều bạn đọc đã gửi thư, gọi điện về Báo GĐ&XH chia sẻ sự căm phẫn, lên án sự nhẫn tâm của người cha độc ác.
Trước lá thư được cho là thư tuyệt mệnh của gã bố vô nhân tính trước khi dùng xăng thiêu sống con trai ba tuổi, chị Lê Thị Hà cho biết: "Những gì Quang nói trong lá thư đều là giả dối".
Đến lúc bị bắt, Quang chỉ sợ bị pháp luật trừng phạt tội lỗi mình đã gây ra chứ không hề có dấu hiệu hối hận.
“Có lần, anh ta bỏ thuốc chuột vào cốc nước, cắm ống hút bắt con uống. May mắn, bà nội phát hiện nên ngăn kịp thời", chị Lê Thị Hà kể, khi ngồi bên giường bệnh chăm sóc đứa con 3 tuổi bị bố tưới xăng đốt.
“Nếu may mắn thoát khỏi tử vong, cháu Linh sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều những di chứng nặng nề từ bỏng."
Đây không phải là lần đầu tiên, gã bố vô nhân tính có hành vi giết con ruột của mình.
GiadinhNet - Tình trạng sức khoẻ của bé Vũ Quốc Linh vẫn đang rất nguy kịch. Người đã xuống tay tàn độc chính là cha ruột của bé.
Ngày 30/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Quang, 31 tuổi, trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống về hành vi giết người.
Quang dựng xe máy rồi bất ngờ mở nắp can xăng đổ lên người con trai sau đó châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc cao, trùm lên cơ thể cháu bé đang co rúm vì đau đớn. Quang lên xe máy bỏ đi để mặc cho cháu Linh gào khóc giãy dụa trong đống lửa.
Quang dội can xăng 2 lít vào con trai, châm lửa ngay trước cửa nhà mẹ vợ.