Cháu bé 3 tuổi Vũ Quốc Linh bị cha là Vũ Văn Quang tẩm xăng đốt tại Thanh Hóa vẫn đang trong cơn nguy kịch. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Quang đã từng đổ xăng dọa đốt cháu Linh ngay tại Trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Nông Cống. Thảm họa đã được báo trước nhưng các cơ quan chức năng ở đây đã “ngoảnh mặt làm ngơ”.
Đốt “hụt”
|
|
|
Cháu Linh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.H |
Vào ngày 21/4, đối tượng Vũ Văn Quang từng tẩm xăng và dọa đốt cháu Vũ Quốc Linh ngay tại phiên tòa xử ly hôn giữa hắn và vợ là Lê Thị Hà tại TAND huyện Nông Cống. Người từng có mặt tại phiên tòa, anh Lê Văn Đông, thôn 4, xã Tế Tân, huyện Nông Cống kể lại: Gần 10h, ngày 21/4, khi phiên tòa xét xử ly hôn giữa Vũ Văn Quang và vợ là Lê Thị Hà đang chuẩn bị diễn ra thì Quang bất ngờ ôm cháu Linh đi thẳng vào nhà vệ sinh của tòa án.
Vài phút sau, Quang và cháu Linh trở lại phiên tòa nhưng mọi người thấy trên người cháu Linh lúc này nồng nặc mùi xăng. Khi mọi người tham gia phiên tòa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Quang lớn tiếng dọa: Tôi vừa đổ xăng vào nó (tức cháu Linh), nếu tòa tiến hành xử ly hôn giữa tôi và vợ, tôi sẽ thiêu cháy nó. Thấy Quang ôm chặt cháu bé, cùng bật lửa trên tay và tinh thần đầy kích động, không ai trong phiên tòa dám tiến lại gần Quang để gỡ cháu Linh ra. Sự việc Quang nhăm nhăm dọa đốt cháu Linh khiến Hội đồng xét xử ly hôn giữa Quang và vợ đã phải dừng lại theo ý muốn của hắn.
Còn chị Lê Thị Hạnh, chị gái chị của chị Hà, cũng là người có mặt tham dự phiên tòa hôm đó cho biết thêm: “Tại phiên tòa ngày 21/4, khi thấy Quang dọa đốt cháu Linh, HĐXX đã gọi Quang lên tầng 2 sau đó tiếp tục gọi Hà lên, khoảng chừng 30 phút HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Mọi người đã rất hi vọng sự việc chỉ dừng lại ở dọa dẫm nhưng tới ngày 27/4 thì Quang đã chính thức xuống tay đổ xăng vào người cháu Linh rồi châm lửa đốt. Chúng tôi rất đau lòng và ân hận khi không ngăn chặn hành động đốt con của Quang ngay từ ngày 21/4”.
Xử lý nửa vời
Theo Luật sư Xuân Bính (Đoàn Luật sư Hà Nội), việc thẩm phán chủ tọa phiên tòa hoãn xử là đúng vì đây là giải pháp tình thế bảo vệ tính mạng cháu Linh trước sự manh động của tên Quang. Tuy nhiên, khi cháu Linh đã an toàn, Tòa án phải kết hợp cùng với cơ quan công an bắt giam Quang ngay bởi 2 hành vi phạm tội.
Một là: Gây rối trật tự công cộng, hai là: Đe dọa giết người. Hành vi đổ xăng, dọa bật lửa, uy hiếp HĐXX của Quang đã đủ điều kiện để cơ quan tố tụng bắt tạm giam. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Tòa chỉ xử lý nửa chừng. Hậu quả là một tháng sau đó, Quang lại ra tay đốt con trai mình.
Chúng tôi đã trao đổi thêm với chị Lê Thị Hà, mẹ của cháu Vũ Quốc Linh. Chị Hà cho biết, ngay từ những lần Quang dọa nạt đánh đập vợ con rồi đòi giết cả nhà, chị đã nhiều lần báo công an thôn cũng như dân quân tự vệ của địa phương nơi chị sinh sống.
Tuy nhiên không hiểu sao họ chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở Quang mà không có những biện pháp can thiệp cụ thể. “Ngay tại phiên tòa sơ thẩm xử ly hôn giữa tôi và Quang, khi Quang dọa đốt cháu Linh, tòa án lại cũng không có biện pháp xử lý nghiêm khắc để rồi hậu quả đau lòng xảy ra với con tôi...”, chị Hà đau khổ nhớ lại.
Dư luận tại Thanh Hóa hiện nay đều cho rằng, nếu như ngay thời điểm đó, TAND huyện Nông Cống yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp hoặc thông tin tới CA huyện Nông Cống bắt giữ tên Quang ngay thì sự việc đau lòng đã không xảy ra.
Quốc Ngọc Hưng