Dự sinh con đúng ngày Tết, em cười ra nước mắt với cái tên bà nội đặt cho bé

| Tâm sự

Em không chịu nhưng bà nội cháu cứ ép buộc chồng em phải đặt cái tên đó.

Các chị ơi, theo lịch dự sinh thì chỉ còn vài ngày nữa là em lâm bồn rồi. Bụng em to xồ ra, người cũng nặng nề hẳn. Nhưng mấy hôm nay, em với bà nội cháu cứ chiến tranh ngầm với nhau vì cái tên định đặt cho con em đấy ạ.

Chồng em là con trai một, là cháu đích tôn của cả dòng họ nên ngay khi cưới về, em đã được đặt trên vai một trọng trách nặng nề: phải sinh được con trai nối dõi. Số em cũng may, mang thai đứa đầu là con trai luôn. Thế là em nhận được sự quan tâm, chăm sóc của tất cả mọi người trong gia đình.

Mẹ chồng cưng em như bà hoàng. Bầu 3 tháng, em dọa sảy, bị ra máu đỏ tươi, cả nhà chồng em xoắn hết cả lên. Em phải nhập viện điều trị cả tuần mới được về. Sau đó, không ai cho em đi làm nữa vì sợ ảnh hưởng đến cái thai.

Thế là em nhận được sự quan tâm, chăm sóc của tất cả mọi người trong gia đình. (Ảnh minh họa)
Thế là em nhận được sự quan tâm, chăm sóc của tất cả mọi người trong gia đình. (Ảnh minh họa)

Hàng ngày, mẹ chồng em lên thực đơn các món bổ dưỡng cho em ăn. Tối nào mẹ chồng cũng pha sữa bầu ép em uống. Bầu mới 5 tháng, em đã tăng tới 15 kí, cơ thể nặng nề, bụng dạ rạn chi chít cả. Mà em không ăn thì bà dỗi nên em phải cố.

Giờ em tăng đến 22 kí rồi các mẹ ạ. Em lo mãi sau này làm sao lấy lại dáng, giảm được số mỡ trên người đây. Nhưng chồng em cũng động viên, bảo em cứ ăn uống, nghĩ dưỡng cho tốt để còn có sức sinh con, chăm con sau này.

Hồi đi siêu âm, bác sĩ nói ngày dự sinh mà vợ chồng em ngớ người ra. Là đúng ngày 1/1/2019 các mẹ ạ. Như vậy nghĩa là em sẽ sinh đúng ngày Tết dương lịch. Nhà em ai cũng háo hức đợi đứa bé ra đời. Nhiều người còn nói nếu em sinh đúng ngày thì đứa bé sẽ có tương lai tươi sáng, sau này rạng rỡ công danh vì sinh vào ngày đầu năm, đầu tháng.

Dự sinh con đúng ngày Tết, em cười ra nước mắt với cái tên bà nội đặt cho bé-2

Chỉ còn mấy hôm nữa em sinh rồi nên nhà chồng em bắt đầu tìm tên cho bé. (Ảnh minh họa)

Chỉ còn mấy hôm nữa em sinh rồi nên nhà chồng em bắt đầu tìm tên cho bé. Chồng em họ Trương. Em đã tìm những cái tên rất hay, hợp phong thủy trong năm sau như Trương Hoài Anh, Trương Minh Tuấn, Trương Gia Khánh.

Thế nhưng mẹ chồng em nhất quyết không chịu. Bà bắt chồng em phải lấy cái tên này: Trương Dương Lịch. Nguyên nhân vì bé sẽ sinh đúng ngày Tết dương lịch. Bà nói cái tên coi như kỉ niệm ngày sinh cho cháu, lại còn có ý nghĩa là ngày đầu năm.

Nhưng em không thích cái tên này chút nào, nghe nó cứ chối tai thế nào ấy. Mà đã có ai đặt tên Dương Lịch đâu? Em thật chán quá. Tên chồng em đã là Trương Canh Ngọ, các mẹ nghe thì cũng biết mẹ chồng em muốn ghi nhớ gì rồi đấy. Có cách nào để mẹ chồng em bỏ cái tên ấy không, mọi người góp ý cho em với.

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.