Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đứa bé 9 tuổi “thôi miên” khiến gã trai khờ dại đoạt mạng người (?)

Chủ nhật, 14:01 25/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì một cái liếc mắt khiến đối phương văng tục, gã trai nông nổi đã ôm mối hận trong lòng. Rồi trong lúc “máu yêng hùng” nổi lên không thể kìm hãm, Hành đã cùng hai đồng bọn mang theo hung khí trả thù, gây nên vụ thảm án kinh hoàng. Điều khiến dư luận và cả các điều tra viên ngỡ ngàng là khi bị bắt, Hành mới thừa nhận toàn bộ hành trình tội ác của mình lại được “lập trình” từ những lời xúi giục của một đứa trẻ chăn trâu vừa tròn 9 tuổi.

Đứa bé 9 tuổi “thôi miên” khiến gã trai khờ dại đoạt mạng người (?) 1
 
Mất mạng vì trót ra oai

Dựa theo hồ sơ của CQĐT thì khoảng 19h ngày 26/7, phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai nhận được điện báo từ Công an huyện Trảng Bom có một vụ xô xát nhau giữa hai nhóm thanh niên làm một người tử vong. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân Trương Ngọc Đình bị đâm ba nhát sâu ở vùng vai, nách làm thủng phổi và tử vong tại bệnh viện. Đây được xem là vụ án nghiêm trọng nhưng khó hiểu nhất từ trước tới nay mà các cán bộ điều tra Công an Đồng Nai ghi nhận. Bởi lẽ, hung thủ có học thức nhất định nhưng gây án quá kinh hoàng từ nguyên nhân vụn vặt, còn đối tượng gây ra ngọn nguồn của vụ án lại là đứa trẻ 9 tuổi chẳng cha mẹ, không quê quán. Sau sự vụ quá sợ hãi đã bỏ trốn bặt bóng chim tăm cá, đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác định được danh tính.

Chứng kiến sự việc gây chấn động, một số nhân chứng kể lại rằng lúc ấy trời đã chập choạng tối, tại một ngã đường ở phường Ngũ Hành có tiếng cãi vã và la hét rất lớn. Mọi người túa ra xem thì thấy hai đám thanh niên người cầm dao, kẻ tay không đang nhảy vào hỗn chiến. Cuối cùng thì một thanh niên cầm con dao phớ (loại mổ lợn, bò - PV) rất lớn dí thẳng vào cổ một thanh niên khác bắt phải xin lỗi. Sau một hồi “tra khảo”, kẻ cầm dao đã chém và đâm liên tục khiến nạn nhân gục xuống trong vũng máu. Thấy vậy, mọi người hốt hoảng chạy lại can ngăn thì bị hai tên cầm những đoản tuýp sắt và dao đằng đằng sát khí đuổi đi và dọa lấy mạng nếu ai dám xía vào chuyện riêng của chúng. Trước sự việc quá nghiêm trọng, người dân xung quanh cố gắng huy động thêm lực lượng đến can thiệp, đánh đuổi thì nhóm côn đồ mới chịu lên xe tẩu thoát. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Sự việc xảy ra quá nhanh, hung thủ và đồng bọn đã trốn mất dạng. Tuy nhiên, theo mô tả thì tất cả nhóm côn đồ đều còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi đổ lại, trong đó có đối tượng chỉ trên dưới 10 tuổi, một số người cho rằng họ đã gặp đâu đó trong ấp. Từ đặc điểm nhận dạng đối tượng, đối chiếu hung khí với vết thương trên thi thể nạn nhân cho thấy, con dao hung thủ sử dụng là loại dao chuyên dùng trong các lò mổ heo, bò. Những cơ sở này hoạt động khá nhiều trong ấp Ngũ Phúc. Từ đó, cơ quan điều tra nhận định, rất có khả năng đối tượng là nhân viên trong các lò mổ này. Khá bất ngờ là trong khi cơ quan công an đang gấp rút điều tra hung thủ thì hai đối tượng đã đến đầu thú tại Công an xã Đông Hòa, khai báo toàn bộ sự việc phạm tội.

Giết người vì tin lời xúi của trẻ 9 tuổi

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai là Nguyễn Văn Hành (SN 1993, ngụ ấp Đông Hòa, Trảng Bom) kẻ đã giết anh Đình, còn Bùi Công Minh (SN 1999, ấp Ngũ Phúc, Trảng Bom) là người hỗ trợ. Kẻ thứ ba tên Luân (9 tuổi, đã trốn, chưa xác định được quê quán) là người xúi giục. Đối tượng Hành cho biết, do điều kiện gia đình khó khăn nên học xong lớp 9 thì nghỉ hẳn ở nhà, thỉnh thoảng có đi làm thuê làm mướn kiếm đồng vào đồng ra nhưng cũng chỉ đủ uống cà phê, hoặc lai rai mấy cuộc nhậu với bạn bè. Cách đây ba năm, hắn xin vào làm công trong lò mổ bò. Tại đây, thay vì chịu khó làm ăn, Hành giao du với những thành phần ăn chơi phá phách, trong đó có Minh (chưa đầy 14 tuổi, người trong ấp) và Luân chuyên chăn bò cho lò mổ của ông chủ Nguyễn Quốc Huy. Đáng chú ý, Hành rất thân với Luân. Dù lớn tuổi hơn nhiều nhưng mọi chuyện nhỏ to buồn phiền, hắn đều đem tâm sự cùng người bạn nhỏ. Tuy nhiên, khi Cơ quan CSĐT hỏi về nhân thân, quê quán của Luân, thì không chỉ Hành mà ngay cả ông chủ lò mổ cũng lắc đầu. Thông tin duy nhất Hành nắm được là Luân quê ở Tiền Giang. Trước khi đi chăn bò tại lò mổ, Luân có theo cha làm thuê quanh xã Hố Nai, nhưng khoảng ba tháng nay thì cha hắn đi đâu không rõ. Tuy là một đứa trẻ nhưng Luân tỏ ra già dặn hơn tuổi, lời ăn tiếng nói cũng giảo hoạt, côn đồ. Bởi vậy, Hành xem cậu nhóc này như “quân sư” cho mọi hành động lớn nhỏ của mình.

Hành cũng cho biết, thường ngày tại lò mổ, hắn được ông chủ giao cho việc mổ bò và kiêm luôn việc cơm nước cho các công nhân. Trưa ngày 26/7, như thường lệ, Hành đi đưa cơm về thì gặp 6 người đi trên 3 chiếc xe máy, rú ga rất nhanh vọt qua. Theo phản xạ tự nhiên, hắn đánh mắt nhìn theo, không ngờ bị một người nhóm này văng tục dằn mặt đe đánh vì cho rằng hắn đã nhìn đểu. Dù rất ức nhưng “thân cô thế cô”, Hành đành nhịn nhục. Suốt bữa cơm hôm ấy, Hành vẫn không thôi nghĩ ngợi về chuyện đã xảy ra. Ăn xong, hắn buồn bã ra ngoài cửa ngồi. Đúng lúc đó, thằng bé Luân đang chăn bò sà xuống hỏi chuyện. Được “quân sư” vỗ vai, Hành như cởi tấm lòng kể tuốt tuồn tuột sự việc. Nghe xong chuyện, đứa bé trẻ trâu phán: “Nó chửi cho thế mà mày cũng nhịn được à? Đồ hèn! Phải là tao thì tao cho chúng nó biết thế nào là lễ độ rồi”. Hành nghĩ, đến cái thằng bé miệng còn hôi sữa vẫn có sỹ diện còn mình đường đường là một “đại trượng phu” không lẽ lại nhịn nhục? Như được tiếp thêm động lực, Hành quyết định phải dạy cho kẻ “không biết trời cao đất dày” kia một bài học.

Nghĩ là làm, Hành liền gọi cho Minh đến thuật lại câu chuyện và ngỏ ý rủ Minh tham gia thì Minh đồng ý ngay. Chỉ chờ có thế, Hành vội chạy vào trong lò lấy hai con dao mổ bò ra ngoài đường đứng chờ. Một loáng sau, Minh cũng phóng xe máy tới, trên tay lăm lăm tuýp sắt chở hung thủ đi trả thù. Đứng cạnh bên, Luân chạy theo nài nỉ: “Tụi mày cho tao đi với, có gì tao phụ cho”. Ban đầu, Hành gạt phắt: “Mày trẻ con đi theo làm được gì?”. Nhưng cũng bằng những câu kích bác, đứa “trẻ trâu” này một lần nữa thuyết phục được gã thanh niên có lớn nhưng thiếu khôn. Cả ba tên cùng lên xe máy chạy vòng quanh ấp để tìm nhóm đối tượng lúc trưa để trả thù.

Khoảng 18h cùng ngày thì Hành nhận ra Đình, kẻ đã dám lên mặt dọa đánh mình đang đứng trước cửa nhà một người dân. Lần này, Hành giao cho hai đồng bọn đứng bên ngoài canh chừng để cản những người khác đến can ngăn rồi một mình hai tay hai dao phăm phăm đến hỏi tội đối tượng. Tuy bị yếu thế, nhưng anh Đình vẫn tỏ ra cứng cỏi, trước mũi dao sáng lóa vẫn không thèm buông câu xin lỗi. Thậm chí khi đối tượng Hành bắt quỳ lạy, anh Đình cũng không thèm làm theo mà còn lý sự lại. Thấy đối phương không chịu khuất phục, Hành vung dao nhằm vào người Đình chém, đâm tới tấp. Mãi đến khi người đi đường bủa vây thì cả đám mới lên xe chạy thoát. Chỉ sau vài giờ gây án, hối hận trước hành động của mình, Hành và Minh đã tới công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Riêng Luân vì quá hoảng sợ đã bỏ trốn bặt tăm tích. Đến nay, cơ quan công an vẫn chưa lần ra tung tích.

Nói về vụ án, một cán bộ điều tra trăn trở, hiện nay những vụ án nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn vụn vặt ở giới trẻ có xu hướng nhiều hơn. Đó là hệ quả của sự nông nổi, nhận thức kém, do đó những bậc phu huynh cần phải quản lý, giáo dục con em tốt hơn để không xảy ra những kết cục đau lòng như vụ án trên.

Khởi tố hung thủ tội danh “giết người”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã khỏi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hành về tội danh “giết người”. Riêng với bị can Bùi Công Minh cơ quan điều tra phải trưng cầu giám định xác định độ tuổi chính xác. Nếu bị can đã đủ 14 tuổi sẽ khởi tố hành vi “giết người”, còn chưa đủ sẽ cưỡng chế đi trường giáo dưỡng cải tạo. Hiện, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục truy bắt Luân để điều tra vụ việc và đưa bị can đi trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.
 
Bảo Hằng
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Top