Đứa con máu lạnh
Giadinh.net - Ngày 14/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nghiêm Viết Thành (SN 1991, trú tại số 312, Điện Biên Phủ, Hải Dương) với hành vi “giết người” theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.
Cùng thời điểm Công an tỉnh Hải Dương xác định được danh tính nạn nhân, các trinh sát đã gọi về số điện thoại nhà ông, nhưng không ai nghe máy. Liên lạc với cậu con trai nạn nhân Nghiêm Viết Thành thì được Thành trả lời “sẽ về”, tuy nhiên kể từ đó, cậu con trai út này đã đột ngột biến mất. Sự biến mất đầy trùng hợp và bí ẩn này khiến việc điều tra chuyển sang một hướng mới. Nghi ngờ tập trung vào cậu con trai của nạn nhân. Sau 4 ngày, Công an Hải Dương đã bắt được Thành khi Thành đang trốn tại Nam Định.
Tội ác trong đêm
Ngày đầu tiên, Thành khai nhận, vào tối 6/5, khi đi chơi về, cậu ta phát hiện ông Yên đang ở với một người phụ nữ khác (vợ ông Yên vẫn đang lao động tại Cộng hòa Czech). Tức mình, Thành bỏ đi. Đến 12h cùng ngày, cậu ta quay về thì phát hiện trong nhà có nhiều vết máu. Nghĩ có thể bố mình đã sát hại người phụ nữ kia nên Thành lại bỏ đi lần nữa. Lời khai này của Thành ngay lập tức bị các điều tra viên bác bỏ bởi sự vô lý.
Sau một thời gian các điều tra viên đấu tranh, Thành đã cúi đầu nhận toàn bộ tội lỗi- đó là một câu chuyện đầy kinh hoàng.
![]() |
|
Hung thủ Nghiêm Viết Thành tại cơ quan điều tra. |
Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, Thành là một học sinh không có gì nổi bật, học lực bình thường và rất ít bạn thân. Chỉ có một điều ai cũng khẳng định là Thành và cô bạn gái của cậu ta rất mê game. Một cán bộ điều tra Công an Hải Dương cho biết trước khi vụ án xảy ra, Thành và ông Yên đã căng thẳng với nhau. Theo lời khai của Thành thì nhiều lần ông Yên đã đánh Thành. Vì thế, trong lúc bị bố mắng, Thành đã không thể kiềm chế và ra tay sát hại bố.
Thông báo
