Đùa một câu, bị bạn chém chết

| Pháp luật

Bị anh Hoàng đùa, Kỳ bực tức giơ dao chém về phía anh Hoàng làm bay mảng da tóc ở đầu. Khi bạn bị đau bỏ chạy, Kỳ đuổi theo chém tiếp vào mặt, bổ xuống đầu và lia một nhát ngang cổ làm đứt cuống họng… rồi bỏ mặc anh Hoàng gục trên vũng máu.

Kẻ thủ ác Vũ Văn Kỳ.
Khoảng 12h ngày 26/4, tại khu vực núi Đá Hổ (còn gọi là núi Kỳ Lân) thuộc địa phận xã Gia Phương giáp ranh với xã Gia Trung, Gia Vượng (huyện Gia Viễn, Ninh Bình), quần chúng phát hiện một người chết chưa rõ nguyên nhân.
 
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nạn nhân là anh Cao Trần Hoàng, 26 tuổi, trú tại xóm 5, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, anh Hoàng đã chết khoảng 1 tuần, đang thời kỳ thối rữa, trên cơ thể có nhiều vết chém.
 
Gia đình nạn nhân cho biết, khi Hoàng rời khỏi nhà để đi chơi lúc 10h ngày 19/4 có mang theo chiếc xe máy Wave Anpha màu đỏ, BKS 35H2-2682 và điện thoại di động Nokia 1650 cùng một số giấy tờ cá nhân, giấy tờ xe máy và 500.000 đồng tiền mặt. 
 
Qua truy xét, các trinh sát đã xác định đối tượng nghi vấn. Đó là Vũ Văn Kỳ, 26 tuổi, trú tại thôn Hoàng Long, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn.
 
Trước những chứng cứ chính xác, đối tượng Kỳ đã phải nhận tội: Khoảng 16h30' ngày 19/4, Kỳ rủ Hoàng đi bộ vào khu vực núi Đá Hổ để bắt ong. Khi trèo lên gần đỉnh núi đến vị trí thuộc địa phận xã Gia Phương thì anh Hoàng đi sau có cầm gậy chọc vào mông Kỳ trêu đùa. Kỳ dừng lại và quay lại chửi Hoàng: "Mày ngu thế, làm vậy ngộ nhỡ tao ngã thì chết". Anh Hoàng nói: "Chết làm sao được". Ngay lập tức Kỳ giơ dao chém về phía anh Hoàng làm bay mảng da tóc ở đầu. Anh Hoàng bị đau bỏ chạy, Kỳ đuổi theo chém tiếp vào mặt, bổ xuống đầu và lia một nhát ngang cổ làm đứt cuống họng… Anh Hoàng gục xuống sườn núi bất tỉnh.

Kỳ thấy thế bỏ mặc, cầm dao quay về lều chăn vịt, rửa dao cất vào lều rồi lấy toàn bộ quần áo, dép, điện thoại, giấy tờ của anh Hoàng bỏ vào túi nilon rồi lấy xe máy của anh Hoàng đi cất giấu. Kỳ lấy điện thoại của mình đưa cho anh Hệ và dặn nếu vợ gọi thì bảo ngủ say rồi.

Sau đó, Kỳ đi bộ ra chỗ cất giấu lấy xe máy của anh Hoàng chở tài sản, đồ vật, giấy tờ của anh Hoàng đi tẩu tán, tiêu thụ. Đi đến khu vực gần Cầu Giẽ, đầu đoạn cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân - Hà Nội thì dừng xe vứt bọc quần áo ở túi bóng xuống rìa đường, rồi tiếp tục đi xe máy ra Hà Nội cầm được 6 triệu đồng. Kỳ đi taxi về nhà, rồi về lều vịt ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra.

CQĐT đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Kỳ để tiếp tục điều tra.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.