Dùng búa "dạy" em vì nghi "te tò" với vợ
Trước đây, thấy vợ ngồi ăn bột chiên với em trai, Lý Tấn Đức cho rằng hai người có tình ý với nhau. Trong lúc mọi người ngủ trưa, Đức đã lao tới dùng búa bổ liên tiếp vào người em...
Cuối năm 2007, Đức làm đám cưới và đưa vợ về nhà mình ở tại quận Gò Vấp ở. Một buổi tối đi làm về, Đức nhìn thấy vợ và em trai ngồi ăn bột chiên trước nhà nên hoài nghi họ có tình ý với nhau. Từ đó, cuộc sống vợ chồng của Đức thường xảy ra lục đục.
Ít ngày sau, Đức sai vợ nấu cơm nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Xuống bếp tìm, thấy cô đang nói chuyện với em trai, người chồng tức giận đánh vợ vài bạt tai, đuổi ra khỏi nhà và không quên cảnh cáo người em.
![]() |
|
Đức bị dẫn giải về trại giam. |
Chiều 21/3/2008, trong lúc mọi người đang ngủ trưa, Đức xách hung khí đi tìm và đập cậu em nhiều nhát. Phải khó khăn lắm người dân gần đấy mới bắt giữ và tước được cây búa của Đức giao cho công an. Riêng người em được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi.
Theo Vnexpress
Thông báo
