Đừng đổ thừa để dân chịu thiệt
GiadinhNet - Hơn một tuần nay, dư luận vẫn chưa hết bức xúc về việc 30 con bò giống Zêbu cấp cho hộ nghèo ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đồng loạt đổ bệnh, nhà chức trách xác định bò bị mắc bệnh lở mồm long móng từ trước khi về Hà Tĩnh. .
Trước đó, ngày 25/10, UBND huyện Hương Khê hỗ trợ 30 con bò cái lai Zêbu cho 30 hộ dân thuộc diện khó khăn ở ba xã Hương Xuân, Phú Phong và Gia Phố. Kinh phí được trích từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 30a năm 2015.
Nhà chức trách huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác định, sai sót này do công ty đưa bò giống về không thẩm định kỹ càng. Do trước đó, bò được mua tại Công ty trại giống chăn nuôi ở Diễn Châu (Nghệ An), giá mỗi con 10 triệu đồng. Cán bộ của Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật huyện Hương Khê cũng đã được cử đi thẩm định và mua bò giống về bàn giao cho dân.
Bình luận về vụ việc, ai cũng thấy xót xa cho các hộ nghèo, được hỗ trợ mà lại phải ôm lo. Buồn nhất là khi sự việc xảy ra các bên liên quan lại đổ trách nhiệm qua lại cho nhau.
Nhiều người đặt câu hỏi rằng, chẳng lẽ cán bộ kiểm tra sức khỏe cho bò trên giấy? Lúc cán bộ lúc nhận bò họ nhìn gì mà không thấy chân bò có vết xước? Trong khi người dân mong mỏi quà hỗ trợ, ngay lúc giao nhận đã thấy chân bò có vết xước. Đưa bò về, có con bỏ cỏ nhưng nhiều người nghĩ chắc bò đi xa mệt nên ra công chăm sóc, nấu cả cháo cho bò ăn.
Người dân nghèo được cấp phát bò vui mừng khôn xiết, mừng chưa lâu lại buồn so. Buồn nhất là nhận bò hỗ trợ không chỉ ôm mối lo với chính con bò đó mà mầm bệnh về còn lây lan sang gia súc khác... khiến nghèo càng nghèo thêm.
“Trời ơi!... bò bị lỡ mồm long móng không có chết, chỉ không đi lại được thôi, vậy có ý nghĩa gì, tác dụng gì với người dân nữa chứ. Đọc mà thương bà con quá, đối với bà con vật nuôi đau bệnh như chăm người nhà ốm, nhận hỗ trợ mà lại thêm lo”, nickname Bình Lâm bức xúc.
Nickname David Tèo thì chua xót làm thơ rằng: “Đã nghèo còn gặp cái eo; Cái "xui" nó vẫn bám theo tới cùng; Tưởng là bò khoẻ dân mừng; Ráng nuôi cho lớn kiếm chừng đủ ăn; Nào ngờ họa gió tai bay; Lở mồm long móng lây ngay bò nhà; Bò tây lây bệnh bò ta; Chì chài mất hết thật là khổ tâm
Hộ nghèo lại khổ quanh năm; Kiểm bò trên giấy sai lầm của ai…”.
Khi có chuyện, đổ thừa cho cán bộ cấp dưới hay đồ thừa cho nhau rồi hòa cả là điều tối kỵ. Những con bò đó dù được chăm khỏi bệnh, không chết nhưng không thể mang lại sức kéo thì dân biết làm sao thoát nghèo. Cán bộ làm sai phải xử lý thích đáng, nhất là đối với những việc liên quan đến lợi ích của người dân. Người làm sai nên tự chịu trách nhiệm, bỏ tiền ra mua bò khỏe đền dân đừng để dân phải chịu thiệt. Không thể để cuộn dây kinh nghiệm quá dài, rút mãi không hết được!
Mai Hạnh