Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đường nhân duyên sóng gió của người phụ nữ nhận tiếng oan xin giảm án cho kẻ bạc tình

Thứ bảy, 07:23 11/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, Thảo tự nhủ sẽ không bao giờ lặp lại thất bại như lần “lỡ đò” trước đó.

 

Bị cáo Dương Thành Tín tại phiên tòa xét xử.

Nhưng “hồng nhan bạc phận”, người đàn ông này cũng phản bội cô, đi quan hệ bất chính bên ngoài. Quá chán nản và tuyệt vọng, Thảo quyết dứt tình với kẻ bội bạc để bình yên chăm sóc các con. Vậy mà, bi kịch tình duyên với cô vẫn chưa kết thúc…

Truân chuyên phận má hồng

Không dám nghĩ đến “lần đò thứ ba”

Gạt nước mắt chia sẻ với người viết, bà Trang kể: “Hơn nửa năm qua, Thảo vẫn vật lộn với những chuyến di chuyển từ nhà đến bệnh viện. Do những vết thương Tín gây ra quá nặng, nó đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhiều lần, tôi cũng hỏi nó liệu còn nghĩ đến chuyện đi “bước nữa” cho mấy đứa con có người chăm sóc. Nhưng mỗi lần tôi hỏi, nó chỉ cúi mặt. Có lẽ sau hai cuộc hôn nhân thất bại, Thảo đã mất cả chút niềm tin cuối cùng rồi”.

Khi phiên tòa xét xử lưu động tại khu phố 8, phường Long Bình (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đang diễn ra, bị cáo Dương Thành Tín (35 tuổi, quê An Giang) bất giác ngoảnh đầu lại. Nhìn về phía sau, đôi mắt Tín nhòe lệ khi thấy những đứa trẻ đang líu ríu gọi: “Cha ơi”. Những đứa trẻ ấy ngồi co cụm bên bà ngoại. Khi cha bị công an dẫn đi, chúng chợt òa khóc khiến bà ngoại phải dỗ hồi lâu mới chịu nín. Những người tới dự phiên tòa nhìn mấy bà cháu với vẻ ái ngại, thương cảm nhưng không ai nhìn thấy mẹ của những đứa trẻ. Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Trang (T.P Biên Hòa, Đồng Nai) – bà ngoại của các bé, cũng là mẹ vợ bị cáo - nghẹn ngào: “Từ ngày gia đình “tan đàn xẻ nghé”, cha ngồi tù, mẹ nhập viện với cơ thể đầy thương tích, ba đứa phải về sống với tôi. Số con tôi hẩm hiu quá. Đến đời chồng thứ hai mà vẫn khổ sở vì bị phụ bạc. Bây giờ, nó đang ở TP. HCM điều trị phục hồi chức năng, không biết đến bao lâu mới trở lại bình thường được”. Rớm nước mắt nhìn ba đứa trẻ thơ dại, bà Trang bắt đầu chia sẻ với chúng tôi về cuộc đời đau buồn của con gái mình.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, Hà Thị Thanh Thảo (SN 1983 - con gái bà Trang) chỉ học hết phổ thông đã phải bỏ ngang để phụ mẹ già bán hàng nước mưu sinh. 18 tuổi, Thảo tình cờ quen một kỹ sư xây dựng ở thị xã Long Khánh. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chàng kỹ sư đã cảm mến cô gái hàng nước xinh đẹp và họ yêu nhau lúc nào không hay. Chỉ sau vài tháng hẹn hò, cô đã lên xe hoa về nhà chồng trong sự chúc phúc của mọi người. Nhưng hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu thì tình cảm của cặp đôi đã phai nhạt. Khi hai con nhỏ ra đời, Thảo ở nhà lo việc nội trợ. Trong lúc đó, người chồng rong ruổi theo công trình khắp nơi và vào có những mối quan hệ ngoài luồng. Kết cục, chồng Thảo soạn sẵn tờ đơn ly dị để lại cho vợ rồi bỏ theo người con gái khác. Người mẹ trẻ một nách hai con đành rời căn nhà trọ không có gì đáng giá, quay về nhà mẹ đẻ nương nhờ.

Một lần “đứt gánh giữa đường”, Thảo tự nhủ sẽ ở vậy nuôi con. Để lại hai đứa nhỏ cho mẹ già, cô lên Sài Gòn học nghề trang điểm, uốn tóc để mưu sinh. Mỗi dịp cuối tuần, cô lại tranh thủ về quê thăm con. Nhưng trong một lần về quê, Thảo lại trúng tiếng sét ái tình. Người đàn ông cuốn hút cô lần này là Dương Thành Tín (35 tuổi, quê ở An Giang) – công nhân làm việc trong dự án làm đường ngang nhà Thảo. Hai người nhanh chóng tìm được sự đồng cảm và nảy sinh tình cảm yêu đương. Thấy Thảo vội vàng quấn quýt bên người đàn ông quê miền Tây, bà Trang đã ngọt nhạt khuyên con nên tìm hiểu cho kỹ. Nhưng thay vì nghe lời mẹ, Thảo âm thầm cùng Tín đi đăng ký kết hôn. Sau đó, hai người chung sống trong căn nhà Tín thuê trước đó ở TP. Đồng Nai.

Sau khi kết hôn lần hai, Thảo vừa tiếp tục học nghề vừa làm việc cho một tiệm áo cưới nhỏ ở Sài thành. Thấy vợ thường xuyên đi xa, sự ghen tuông ích kỷ trong Tín nổi lên. Những lần nhậu say cùng đám thợ, Tín lại gây sự rồi tra hỏi vợ: “Cô đi lên thành phố làm việc hay đi theo thằng nào?”. Buồn vì chồng không tin tưởng nhưng Thảo không để bụng lâu vì cho rằng Tín yêu vợ nên mới ghen như vậy. Sau một năm chung sống, đứa con chung của hai người ra đời. Lúc này, Thảo nghe lời chồng bỏ hẳn việc trên thành phố, xin làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà để tiện chăm con. Nhưng ngay cả khi vợ làm việc gần nhà, tính ghen tuông của Tín vẫn không thay đổi.

Không chỉ ghen tuông vô cớ, gã còn nổi hứng đi “ăn chả” bên ngoài. Đôi lần, Thảo nghe bạn bè nhỏ to mách lại chuyện trông thấy Tín đi cùng người phụ nữ khác. Nhưng những lần đó, cô lại gạt đi, thầm nghĩ rằng: “Anh ấy còn ghen như thế chứng tỏ rất yêu vợ, sẽ không có chuyện ngoại tình được”. Nhưng thời gian trôi qua, linh tính mách bảo người phụ nữ từng bị phụ bạc rằng, Tín đã thay đổi. Dù công việc thường xuyên tiếp xúc với bụi đường nhưng không ít lần, Thảo thấy chồng giấu lọ nước hoa trong túi áo hay chải chuốt kỹ càng mỗi lần “bạn rủ đi nhậu”. Một lần âm thầm theo dõi chồng, cô phát hiện cảnh Tín đang “ân ái” với một người phụ nữ lạ mặt trong căn phòng trọ ngay gần nhà. Tủi nhục ê chề, Thảo bỏ chạy về nhà mẹ, mặc cho người chồng đuổi theo van xin tha thứ.

Bà Nguyễn Thị Trang chia sẻ về cuộc đời bất hạnh của con gái.

Bước ngoặt đau đớn

Tỏ ra hối hận vì hành động sai lầm, Tín thường xuyên đến nhà mẹ vợ xin Thảo quay trở về. Nhưng ám ảnh bởi cái “dớp” người chồng trăng hoa trước đây, cô dứt khoát nói lời chia tay. Thấy vợ kiên quyết, Tín lại hằn học: “Cô có người tình nào khác nên nhân cơ hội này đá tôi luôn phải không?”. Nghe những lời này, Thảo càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Nhưng chưa kịp dứt tình, dứt nghĩa với Tính, cô đã phải chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần do gã chồng phản bội gây ra. “Đó là ngày giáp Tết, chồng nó qua xin đón đứa con về miền Tây ăn tết với nhà nội. Hôm ấy, Tín cũng năn nỉ Thảo tha thứ nhưng con bé nhất quyết không chịu. Buồn chán, nó bỏ đi uống rượu đến đêm mới trở về. Nào ngờ…”, bà Trang nhớ lại.

Trở về nhà mẹ vợ khi đã say sưa, bà Trang và Thảo buộc phải cho Tín vào ngủ một đêm. Ai ngờ, chút tình nghĩa cuối cùng lại trở thành cơn ác mộng khiến cuộc đời người phụ nữ truân chuyên càng thêm bất hạnh. Đêm đó, lúc tỉnh dậy đi vệ sinh thấy vợ trùm chăn ngủ, Tín nghi Thảo đang nói chuyện điện thoại với nhân tình nên nảy sinh ý định sát hại. Khoảng 2h sáng 25/1/2014, gã chồng cuồng ghen xuống bếp lấy dao rồi quay lại tung chăn, đâm vợ nhiều nhát vào ngực, mặt, cổ. Nghe con gái kêu cứu, bà Trang vùng dậy, cầm con gấu bông ném vào mặt Tín. Tín quay lại đâm mẹ vợ một nhát vào tay. Bà Trang bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Tín tiếp tục đuổi theo, đâm tiếp nhiều nhát vào vai và mặt. Chưa dừng lại ở đó, Tín còn vào bếp lấy một con dao khác, kéo vợ ra thềm nhà rồi tiếp tục đâm nhiều nhát vào tay, chân. Người mẹ quay lại cầu xin con rể nhưng Tín vẫn vung dao loạn xạ. Lúc này, cháu Phương (12 tuổi, con gái đầu của Thảo với người chồng trước - PV) hoảng sợ quỳ xuống xin bố dượng tha mạng cho cả nhà cũng bị đâm 2 nhát. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm liền chạy sang khống chế Tín và chuyển các nạn nhân đi bệnh viện.

Sau đêm kinh hoàng ấy, cuộc sống của gia đình Thảo mãi mãi rẽ sang bước ngoặt tối tăm. Mặc dù may mắn thoát chết nhưng ba nạn nhân phải chịu những đau đớn về thể xác và tinh thần nặng nề. Thảo bị thương tật vĩnh viễn 34%, bà Trang 25%, cháu Phương 22%. Vì tuổi còn quá nhỏ, cháu Phương phải mất một thời gian dài mới có thể nguôi ngoai nỗi ám ảnh về thảm kịch gia đình đêm ấy. Điều bất ngờ là trước ngày trở lại TP. HCM phục hồi vật lý trị liệu, Thảo đã tự tay viết một bức thư xin được giảm án cho chồng. Nội dung bức thư như sau: “Xin quý tòa xem xét giảm án cho chồng tôi. Đó chỉ là hành động trong lúc bộc phát không làm chủ được mình. Cũng do tôi trót làm điều không phải với chồng nên anh ấy mới ghen tuông như vậy…”. Bà Trang ngậm ngùi: “Nó tình nguyện nhận sai về mình để xin giảm án cho chồng. Thôi thì cũng là cái nghĩa vợ chồng còn sót lại. Mong rằng từ nay, cuộc đời con gái tôi hết sóng gió”.

Nhật Lệ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công an khám nhà Bùi Đình Khánh, thu giữ thêm nhiều bánh heroin

Công an khám nhà Bùi Đình Khánh, thu giữ thêm nhiều bánh heroin

Pháp luật - 3 giờ trước

Khám xét nhà đối tượng Bùi Đình Khánh, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện thêm 9 bánh heroin, nâng tổng ma túy đã thu giữ lên 25 bánh heroin.

Bùi Đình Khánh khai gì sau khi gây án?

Bùi Đình Khánh khai gì sau khi gây án?

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau khi gây án, Khánh bắt xe taxi đến các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ rồi quay lại Hà Nội ra bến xe Nước Ngầm đi xe khách về Thanh Hóa thì bắt giữ.

Xử lý kẻ bình luận Facebook ác ý về chiến sỹ công an hy sinh

Xử lý kẻ bình luận Facebook ác ý về chiến sỹ công an hy sinh

Pháp luật - 6 giờ trước

Bình luận xấu độc về chiến sỹ hy sinh ở Quảng Ninh, L.Đ.C đã bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Bùi Đình Khánh bị bắt tại Thanh Hoá

Bùi Đình Khánh bị bắt tại Thanh Hoá

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đã bắt thành công Bùi Đình Khánh (31 tuổi, quê TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tại TP Thanh Hoá.

13 phút giáp mặt kẻ buôn ma túy Bùi Đình Khánh của tài xế taxi

13 phút giáp mặt kẻ buôn ma túy Bùi Đình Khánh của tài xế taxi

Pháp luật - 17 giờ trước

Tài xế Q cho biết, Bùi Đình Khánh lên xe liên tục hối thúc anh đi nhanh, đối tượng này cũng liên tục ngó ngang, ngó dọc trên suốt quãng đường đi.

Cựu Đại úy công an cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng lãnh 12 năm tù

Cựu Đại úy công an cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng lãnh 12 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

Cựu Đại úy công an Hoàng Duy Tiến cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng, sử dụng hàng chục công ty “ma” để nhập lậu hơn 1.200 container hàng hóa lãnh 12 năm tù.

Truy thăng quân hàm cho chiến sĩ công an Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ

Truy thăng quân hàm cho chiến sĩ công an Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá với Thượng úy Nguyễn Đăng Khải - người hy sinh khi vây bắt tội phạm ma túy ở Quảng Ninh.

Vụ mua bán ma túy ở Quảng Ninh: Nhân chứng kể giây phút đối tượng buôn ma túy bỏ xe, tẩu thoát

Vụ mua bán ma túy ở Quảng Ninh: Nhân chứng kể giây phút đối tượng buôn ma túy bỏ xe, tẩu thoát

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Ông D.V.V (trú tại TP Hạ Long) kể lại, vợ chồng ông đang ngủ thì một chiếc xe ô tô bán tải màu trắng đỗ ngay trước cổng nhà. Sau đó, một bóng người đàn ông mặc áo màu đỏ từ trong xe chạy ra ngoài hướng về Bệnh viện Sản nhi Hạ Long để bắt xe.

Vụ bắt ma túy ở Quảng Ninh: 'Vỏ bọc' của Bùi Đình Khánh qua lời kể hàng xóm

Vụ bắt ma túy ở Quảng Ninh: 'Vỏ bọc' của Bùi Đình Khánh qua lời kể hàng xóm

Pháp luật - 22 giờ trước

Khi thông tin Bùi Đình Khánh bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã vì liên quan đến một đường dây ma túy vừa bị triệt phá, hàng xóm của đối tượng đã chia sẻ nhiều điều bất ngờ.

Quảng Ninh: Truy nã đối tượng Bùi Đình Khánh về tội mua bán trái phép chất ma túy

Quảng Ninh: Truy nã đối tượng Bùi Đình Khánh về tội mua bán trái phép chất ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã Bùi Đình Khánh, đối tượng trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Top