Sắp cưới thì em rể tương lai bị tai nạn, khi bác sĩ thông báo tình hình, em gái tôi nói một câu khiến mọi người sửng sốt
Tâm sựChính tôi cũng không nghĩ em gái mình lại có cách xử sự như vậy?
Tôi không thấy vui khi chồng mình "ngã ngửa" trước sự thật, ngược lại, tôi cũng thấy xấu hổ thay cho anh.
Chính tôi cũng không nghĩ em gái mình lại có cách xử sự như vậy?
Trước đó, Võ Tuấn Quốc cùng em rể có xô xát, cãi vã ở phòng trọ vì chuyện nợ nần.
Em gái tôi rất giàu có. Còn tôi chỉ là công nhân nên lương tháng bấp bênh.
Đó là số vàng không nhỏ, thế mà em rể lại chê, vậy em ấy muốn gì đây?
Xin qua chốt không được, Kiên cùng với Toàn xông vào tấn công đại úy công an gây thương tích ở tay, chân và làm rách áo quân phục.
Cùng anh rể đi mót vàng thì bị nhóm bảo vệ của Công ty Tân Thịnh đánh, khi gặp lại nhóm này, Lý Sinh Đạt đã dùng súng nhặt được trước đó bắn đối thủ.
Đi nhậu về, gã đàn ông cự cãi với vợ và đánh con gái. Nghe tiếng kêu cứu, anh và chị vợ chạy đến can ngăn thì bị chém trọng thương.
Thương tật người em rể gây ra cho người chị họ theo giám định là 14%, người em đã đồng ý bồi thường theo thỏa thuận là 46 triệu đồng. Nhưng khi ra tòa, người chị họ kiên quyết đòi bồi thường thêm 51 triệu đồng, trong đó có 40 triệu đồng tiền thẩm mỹ gò má, ngực và tay.
Về tới nhà, người em khóc than vì bị chồng đánh. Anh trai cầm cây ra “hỏi tội”. Trong lúc ẩu đả, người anh bị em rể dùng dao đâm một nhát chí mạng gục tại chỗ.
Nhớ lần đầu anh đưa chị về nhà, khi anh giới thiệu chị tốt nghiệp đại học loại giỏi một cách tự hào thì mẹ anh tủm tỉm cười. Chị lo lắng, thì thào hỏi anh “Sao mẹ cười như vậy?”.