Éo le đời “nữ sinh bắt cua“ phải sinh con sau khi bị hiếp dâm

| Pháp luật

Đang học lớp 11 nữ sinh phải nghỉ để sinh con . Bé trai khỏe mạnh lọt lòng hơn 4 tháng, nhưng thủ phạm vẫn không hề chịu trách nhiệm về hành vi gây ra.

Éo le đời “nữ sinh bắt cua“ phải sinh con sau khi bị hiếp dâm 1
M. phải để con cho bố mẹ chăm sóc, tiếp tục đi học.
 
Bi kịch giữa đêm tối

Vụ việc đau lòng mà chúng tôi nhắc đến là của nữ sinh Lương Thị M., người dân tộc Thổ, trú tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Khi chúng tôi đến thăm gia đình nạn nhân cũng là lúc M. đến lớp để học bổ túc kiến thức lớp 11.

Chuyện xảy ra đã gần một năm nay, M sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nên em thường đi làm giúp gia đình vào những buổi nghỉ học. Trong một buổi tối đi bắt cua thì bất ngờ gặp Hà Đại Liên (SN 1984) trú tại xóm Nam Thái, xã Nghĩa Long, Nghĩa Đàn, M. không mấy sợ hãi vì quen nhau, lại là người trong xóm. Thế nhưng, ngoài dáng vẻ điềm đạm, lịch sự, rất bề trên hàng ngày thì ban đêm Liên lộ hình là gã đồi bại.

Sức lực của cô bé đang tuổi lớn không đủ để vùng thoát khỏi bàn tay của gã hàng xóm đê tiện nên M. bị Liên giở trò đồi bại giữa cánh đồng hoang vào đêm tối mịt… Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với M, Liên ung dung ra về… Lo sợ, M không dám kể với ai, chỉ đến khi em mang bầu tháng thứ 7 và bị gia đình tra hỏi, M mới kể lại sự việc và gửi đơn lên cơ quan Công an tố cáo hành vi của Liên.

Bà T, mẹ của M. đang cắt mấy củ sắn trong vườn nhà để phơi bán kiếm tiền mua sữa và đồ dùng cho cháu bé. Bà chua chát: “Mỗi tháng hết 700-800 nghìn đồng tiền sữa ngoài vì cháu không chịu bú sữa mẹ nên sinh được 4 tháng mà chỉ nặng 4,7 kg. Nhà không làm chi ra tiền, có mấy sào ruộng làm lúa không có đất làm thêm rẫy. Đang nuôi 3 đứa đi học, hai ông bà già lại thêm đứa cháu nhỏ ni nữa chưa biết xoay xở ra răng"...

Gia đình định cho M. nghỉ học nhưng bạn bè, thầy cô thương nên đến động viên để M học hết cấp 3. Hiện nay, M. học một ngày 2 buổi vì nghỉ mấy tháng sinh nên phải học bù cho kịp chương trình. Dù tủi hổ với gia đình, bạn bè nhưng M. đã cố gắng vượt qua tất cả để đến trường học tiếp.

Bỏ mặc nạn nhân?

Sau khi Công an vào cuộc điều tra, Liên đã 2 lần đến nhà gặp nạn nhân và gia đình xin lỗi nhưng không hề có chút đường sữa thăm nom. “Ngày con M. sinh, Liên có đến gặp hỏi thăm gia đình. Liên bảo: “Giờ sinh con rồi, gia đình nuôi được thì nuôi, chứ tui không nuôi được. Tui còn phải đi tù, gia đình không nuôi được thì cho người khác nuôi đi”, bố M. cho biết.

Mọi chi phí từ ngày M. mang thai cho đến bây giờ gia đình phải vay mượn hàng xóm để lo toan; còn phía Liên chưa có hỗ trợ nào cho đứa trẻ. Bà D. cho biết: “Sự việc đã như thế thì bây giờ cũng chỉ mong sự phán xét của luật pháp. Gia đình vất vả nuôi cháu cũng được nhưng cần có sự công bằng…”.

Cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tương lai của mẹ con cháu M không biết sẽ đi về đâu?.
 
Theo Ngô Toàn
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.