Hà Nội
23°C / 22-25°C

Euro 2012: Cơn ác mộng của bóng đá Việt

Thứ hai, 10:24 25/06/2012

Chuyện nói ra có vẻ ngược đời, nhưng các nhà quản lý bóng đá Việt đang mong Euro 2012 kết thúc càng nhanh càng tốt.

 Lý do đơn giản là mới đi qua một nửa chặng đường, ngày hội bóng đá cách Việt Nam nửa vòng Trái đất đã khiến họ quá đau đầu với việc quản lý cầu thủ và nỗi lo “quân” mình tham gia cá độ.
 
Đắc Khánh “đứt” sự nghiệp cầu thủ vì tham gia cá độ. Ảnh: G.Linh
 
Nghỉ thêm lo
 
Toàn bộ các đội bóng thi đấu tại 2 giải chuyên nghiệp (V-League và hạng Nhất) đều được Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quyết định cho nghỉ trong dịp Euro 2012. Thực tế, quyết định này đã được thông báo tới lãnh đạo các đội bóng hàng tháng trời trước khi Euro diễn ra nhằm đảm bảo việc chủ động lịch nghỉ và duy trì thể lực cho cầu thủ. Tuy nhiên, dù đã biết trước, nhiều đội bóng thừa nhận họ vẫn không thể tìm ra được phương pháp quản lý hữu hiệu các ngôi sao của mình.
 
Những lo lắng của các đội, theo tìm hiểu, chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian nghỉ ngơi quá dài. Với lịch “xả trại” trung bình từ 7 - 10 ngày, phần lớn các CLB không thể giữ rịt các cầu thủ ở lại tập trung. Nhưng xả trại về nhà thì chuyện họ thức đêm xem bóng đá lại không thể kiểm soát được. Việc duy trì thể lực bằng cách điều tiết thời gian xem bóng đá, nghỉ ngơi hợp lý lại không thể trông chờ ở ý thức tự thân của các cầu thủ. Bởi nói như một số HLV, kinh nghiệm từ những kỳ nghỉ “đến hẹn lại lên” như World Cup hay Euro trong quá khứ cho thấy nhiều cầu thủ trở lại sau kỳ nghỉ là vật vờ, xuống thể lực thấy rõ.
 
HLV Trần Công Minh (CS.Đồng Tháp) bày tỏ: “Khi xả trại nghỉ Euro, các cầu thủ không còn nằm trong quyền quản lý của đội bóng nữa. Là người trưởng thành, họ phải tự chịu trách nhiệm về hành động và tự biết làm gì tốt cho nghề nghiệp của mình. Nhưng nói thực là chúng tôi rất lo. Lỡ dại khi không được “kèm cặp”, họ xuống tay chơi cá độ, rồi mắc nợ mắc nần thì hậu quả không thể lường được”.
 
Những tâm sự của các HLV tại V-League thực ra cũng bắt nguồn từ những bài học xương máu đã rút ra từ những kỳ World Cup hay Euro quá khứ. Hai năm trước, SLNA từng phải nếm trải sự cay đắng này với trường hợp tiền vệ trẻ Đắc Khánh. Vừa được đôn lên đội một, toả sáng và có sự nghiệp đầy hứa hẹn, nhưng khi được xả trại nghỉ World Cup, tiền vệ này cá độ rồi thua đến bạc tỷ. Các con nợ sau đó kéo cả đến đại bản doanh của đội bóng đòi tiền. Hệ quả sau đó là Đắc Khánh phải bỏ đội và trốn đi không ai rõ tung tích. Trong suốt nhiều ngày, SLNA đã liên lạc với Đắc Khánh nhưng vô vọng.
 
HLV Trần Tiến Đại (CLB XT.Sài Gòn) thừa nhận: “Khi hưởng đồng lương cao ngất ngưởng và nhận thức xã hội còn hạn chế thì việc các cầu thủ Việt trở thành mồi ngon cho các đường dây cá độ quốc tế là điều dễ hiểu. Đáng lo là không phải ai trong số các cầu thủ của ta cũng đủ tỉnh táo giữ mình. Vì thế, chuyện cầu thủ tham gia cá độ mùa Euro 2012 này không ai dám chắc là không có”.
 
Cũng vì nỗi lo này mà ngay sau khi kết thúc vòng đấu bảng Euro 2012, phần lớn các CLB đã khẩn cấp triệu hồi các cầu thủ của mình. Thậm chí, CLB CS.Đồng Tháp còn kết thúc sớm kỳ nghỉ chỉ chưa đến một tuần kể từ khi Euro 2012 khai màn. Ở một vài đội bóng, các cầu thủ bị cấm xem trực tiếp, nhưng sẽ được lãnh đạo CLB “chiều chuộng” bằng cách thu băng trận đấu và xem lại vào khung giờ thích hợp. Song, cách làm này cũng chỉ ngăn chặn được một phần những cầu thủ thức cả đêm xem Euro.
 
Chuyện cố tình vi phạm bằng cách xem qua điện thoại, trực tuyến trên Internet thì chẳng thể kiểm soát được. Bằng chứng là mới đây, một câu chuyện bi hài đã xảy ra tại một CLB ở miền Tây, khi cầu thủ trùm chăn xem trực tiếp Euro qua Iphone cài sẵn… 3G. Chỉ đến lúc vô tình ngủ quên, điện thoại chạy nóng ran áp vào mặt, cầu thủ này mới tỉnh lại hét ầm lên, khiến các đồng đội được một phen cười ngất, thì ban huấn luyện mới phát hiện được. Cũng bằng cách ấy, đặt giả thiết cầu thủ trên nhắn tin, gọi điện hay trực tiếp cá độ trên mạng, các nhà quản lý chỉ có nước “chào thua”.
 
Euro 2012 là nỗi ám ảnh với nhiều nhà quản lý bóng đá Việt. Ảnh:  K.T
Sống chung với lũ
 
Không chỉ Đắc Khánh, bóng đá Việt Nam mới mùa giải năm ngoái còn xôn xao vì vụ mất tích bí ấn của tuyển thủ quốc gia Vũ Như Thành. Lúc đó, làng bóng đá rộ lên tin đồn Thành “kếu” vỡ nợ bóng đá số tiền lớn và phải trốn tránh vì bị đe doạ tính mạng. Sau này, trả lời trên Báo Bóng đá, Như Thành đã nói rằng không có chuyện anh bị ai đó đe doạ tính mạng. Nhưng chuyện cá độ và thua số tiền lớn là có thực. Thông tin ấy cũng đủ làm chấn động làng bóng đá Việt.
 
Cũng chính vì nỗi ám ảnh này mà tại Euro 2012, The V.Ninh Bình - đội bóng Như Thành đang thi đấu - đã cảnh báo các cầu thủ của mình không được tham gia cá độ. Khi kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngày, HLV Nguyễn Văn Sỹ thậm chí còn ra lệnh cho các cầu thủ phải nộp lại điện thoại di động, laptop cho ban huấn luyện giữ ngoài giờ. Với phương án này, V.Ninh Bình tin rằng họ có thể hạn chế tối đa việc các cầu thủ tham gia cá độ. Tuy nhiên, cả HLV Văn Sỹ cũng thừa nhận anh không dám chắc liệu có ngăn được 100% khả năng các thành viên của mình “xé rào”.
 
Ở SLNA, Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh cho biết, đội bóng xứ Nghệ đã có cách để “sống chung với lũ” trong những ngày đối phó với Euro 2012. Suốt kỳ nghỉ ngắn hạn vừa kết thúc, các cầu thủ SLNA được cho phép rời CLB về nhà phải làm báo cáo hoạt động gửi lãnh đạo đội bóng mỗi ngày. Nếu có việc đi xa từ 3 đến 5 ngày phải xin phép lãnh đạo CLB. Có lẽ nhờ “tấm gương” của Đắc Khánh 2 năm trước, nên khi tập trung trở lại, các cầu thủ SLNA khá thoải mái về tinh thần và không gặp trục trặc đáng kể nào về thể lực. Riêng 6 tuyển thủ đang tập trung các đội tuyển, ông Thanh hoàn toàn yên tâm bởi họ sẽ được quản lý càng nghiêm ngặt hơn nữa.
 
Ở nhiều CLB khác, tinh thần “phòng hơn chống” cũng được áp dụng. Ngoài việc cắt kỳ nghỉ sớm hơn dự định, một vài đội bóng còn xua quân đi tập huấn, tách biệt hẳn với không khí “ăn Euro, ngủ Euro” sôi động bên ngoài. Nhưng điều khiến nhiều người lo ngại là những biện pháp này, sự thực cũng không có gì mới mẻ. Đó chỉ là nỗ lực một chiều từ phía các nhà quản lý. Bóng đá Việt Nam chỉ “miễn nhiễm” trước tác động xấu của Euro 2012, một khi các cầu thủ phải tự nâng cao ý thức chuyên nghiệp của mình. Nếu không, thì chuyện sau Euro 2012, chất lượng V-League đột nhiên giảm sút hoặc thông tin về cầu thủ nào đó phải trốn chạy như Đắc Khánh chắc cũng không làm ai quá “sốc”.
 
C45 phối hợp chặt chẽ cùng VFF
 
Thông tin từ Cục cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã có văn bản, đề nghị công an các tỉnh, thành phối hợp với chính quyền địa phương phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, đề nghị tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Cũng trong nỗ lực đấu tranh, phòng ngừa cá độ dịp Euro 2012, C45 còn phối hợp chặt chẽ cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành khoanh vùng, theo dõi các cầu thủ có biểu hiện bất thường.
 
Cho đến nay, sau hơn 10 ngày Euro 2012 khai mạc, lực lượng công an đã phá hàng chục vụ cá độ Euro lớn nhỏ khác nhau trên các địa bàn cả nước. Tuy nhiên, đáng mừng là chưa có một cầu thủ nào của các CLB bị phát hiện liên quan đến các vụ cá độ bị triệt phá này.

Bảo Nghi

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025: Làm 3 điều nên và kiêng kỵ sau để tài lộc hanh thông không phải ai cũng biết

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025: Làm 3 điều nên và kiêng kỵ sau để tài lộc hanh thông không phải ai cũng biết

- 5 giờ trước

GĐXH – Ngày 4/1/2026 là Rằm tháng 11 âm lịch 2025. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên làm và kiêng những điều sau để vạn sự hanh thông, tài lộc. Và đây là khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 11 âm lịch, mọi người nên tham khảo.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc rét đậm đến bao giờ?

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc rét đậm đến bao giờ?

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh liên tục tăng cường xuống miền Bắc nước ta, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống mức 10°C.

5 sai lầm khiến lương hưu không đủ chi tiêu mỗi tháng, nhiều người nghỉ hưu mới nhận ra

5 sai lầm khiến lương hưu không đủ chi tiêu mỗi tháng, nhiều người nghỉ hưu mới nhận ra

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Không ít người bước vào tuổi nghỉ hưu mới tá hỏa khi lương hưu không đủ trang trải sinh hoạt. Những sai lầm tưởng chừng nhỏ trong cách chuẩn bị tài chính lại là nguyên nhân khiến thu nhập hưu trí ngày càng thiếu hụt.

Một gia đình không làm 3 việc này sẽ càng an vui, nhiều phúc khí

Một gia đình không làm 3 việc này sẽ càng an vui, nhiều phúc khí

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Phúc khí của một gia đình không đến từ sự giàu sang rực rỡ, mà ẩn chứa trong khả năng giữ tâm bất biến trước những cám dỗ, nóng nảy và xung đột đời thường.

Khi gần gũi, đàn ông sợ nhất phụ nữ nói ra câu này!

Khi gần gũi, đàn ông sợ nhất phụ nữ nói ra câu này!

Phòng the - 8 giờ trước

GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, có những câu nói tưởng chừng rất quen miệng, được thốt ra trong lúc bức xúc hay mệt mỏi, nhưng lại mang sức sát thương lớn hơn người nói tưởng tượng.

Phát hiện cá thể báo đốm chưa từng thấy xuất hiện liên tục

Phát hiện cá thể báo đốm chưa từng thấy xuất hiện liên tục

Tiêu điểm - 8 giờ trước

Sự xuất hiện của con báo đốm mới tại Arizona, đặc biệt là việc nó quay trở lại cùng một khu vực nhiều lần trong khoảng thời gian 10 ngày, là một dấu hiệu tốt.

'Cậu bé Tam Mao' kinh điển của màn ảnh: Hào quang lụi tàn, giờ chật vật mưu sinh

'Cậu bé Tam Mao' kinh điển của màn ảnh: Hào quang lụi tàn, giờ chật vật mưu sinh

Giải trí - 8 giờ trước

Vai diễn Tam Mao trong bộ phim truyền hình "Tam Mao phiêu lưu ký" (1996) đã từng giúp nam diễn viên này trở thành ngôi sao nhí nổi tiếng khắp châu Á.

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen rồi xảy ra án mạng

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen rồi xảy ra án mạng

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong lúc cùng con trai đánh ghen tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Công Tùng đã dùng dao đâm chết “tình địch”.

Đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ số lượng lớn

Đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ số lượng lớn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất phục vụ sản xuất pháo nổ trên phạm vi cả nước, thu giữ hơn 3 tấn tang vật.

Vợ vừa mất, tôi bế tắc vì bạn gái kém 32 tuổi báo có thai, con phản đối kịch liệt

Vợ vừa mất, tôi bế tắc vì bạn gái kém 32 tuổi báo có thai, con phản đối kịch liệt

Tâm sự - 9 giờ trước

Chán nản vì vợ mắc ung thư, tôi thường la cà quán bia và gặp một cô gái kém mình 32 tuổi, bằng tuổi con trai út. Cô ấy hỏi han, động viên tôi chăm sóc vợ, rồi chúng tôi đi quá giới hạn.

Top