FPT Long Châu đồng hành cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng, trao yêu thương đến bệnh nhân ung thư
GĐXH - Trong nỗ lực lan tỏa giá trị nhân văn và chung tay hỗ trợ cộng đồng, FPT Long Châu đã đồng hành cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng trao 300 triệu đồng đến bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 01/12/2024, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), thông qua chiến dịch "Triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư", hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu đã trao 300 triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng, nhằm đồng hành hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ người bệnh ung thư thông qua chiến dịch "Triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư" năm 2024.
Sự kiện có sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội; bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện FPT Long Châu… cùng đông đảo cán bộ, người dân quan tâm.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ung thư đang trở thành gánh nặng lớn đối với các quốc gia trên thế giới. Dự báo đến năm 2030, khoảng 75% số ca tử vong do ung thư sẽ xảy ra tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Trong 50 năm tới, gánh nặng của ung thư tiếp tục tăng do tác động của sự gia tăng dân số, của môi trường, đô thị hóa và thay đổi lối sống.
Cũng theo bà Đào Hồng Lan, nhờ tấm lòng nhân ái, đồng cảm và sẻ chia của toàn thể quý vị như ngọn lửa ấm áp giúp xoa dịu những nỗi đau, giúp thắp lên niềm hy vọng tích cực và thái độ sống lạc quan cho các bệnh nhân, bệnh nhi ung thư; đúng như tinh thần của phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động: "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".
"Xin được thay mặt cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất, tới những "tấm lòng vàng" vô cùng đáng quý đã, đang và sẽ tiếp tục sát cánh cùng Quỹ trong thời gian tới" - Bộ trưởng Y tế chia sẻ tại chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo "Ngày mai tươi sáng".
Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao và hoan nghênh Bộ Y tế và các thầy thuốc đã thấu hiểu, cảm thông bằng uy tín, tình thương, trách nhiệm của mình sáng lập ra Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng giàu tính nhân văn sâu sắc hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư nghèo.
"Quỹ đã góp phần bồi đắp thêm truyền thống nhân ái "Thương người như thể thương thân", "Bầu ơi thương lấy bí cùng" của dân tộc Việt Nam. Có thể nói, bệnh nhân mắc bệnh ung thư là những người rất khó khăn, thiếu thốn về vật chất, khủng hoảng về tinh thần rất cần sự chung tay, giúp sức của cộng đồng và xã hội để họ có thêm sức lực chống chọi với bệnh tật", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến kêu gọi các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam hãy dành tình cảm yêu thương ủng hộ để Quỹ có điều kiện giúp đỡ bệnh nhân ung thư nghèo vượt lên số phận, có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.
Đại diện Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu, ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao kiêm Giám đốc Kinh doanh miền Bắc chia sẻ: "Đối với chương trình lần này, FPT Long Châu, Quỹ ngày mai tươi sáng và các đối tác mong muốn lan tỏa thông điệp sẻ chia yêu thương, giảm bớt những khó khăn, gánh nặng trong điều trị bệnh ung thư và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. FPT Long Châu sẽ tiếp tục hợp lực kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho cộng đồng, cùng nhau thực hiện sứ mệnh nhân văn: Chung tay vì sức khỏe người Việt!

FPT Long Châu đồng hành cùng Quỹ ngày mai tươi sáng, trao yêu thương đến bệnh nhân ung thư.
Ông Long chia sẻ thêm: "Được nghe kể về hành trình kiên cường của các ‘chiến binh ung thư’, tôi không kiềm khỏi niềm nghẹn ngào, xúc động. Những câu chuyện không chỉ minh chứng cho tinh thần và ý chí mạnh mẽ của các bạn mà còn truyền cảm hứng sâu sắc cho mọi người. Và hơn hết, các thông điệp này còn mang lại niềm tin, sức mạnh cho nhiều người trên hành trình chiến thắng bệnh tật".
Theo đại diện hệ thống, FPT Long Châu luôn chung tay trong hành trình chống lại bệnh ung thư cùng bệnh nhân và người thân của họ trên mọi phương diện. Xuyên suốt chặng đường, FPT Long Châu tích cực tham gia các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng. Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ người bệnh và gia đình thông qua dịch vụ mua trước, trả sau 0% lãi suất với các loại thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện.
Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu luôn cam kết thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng qua các dịch vụ y tế chuyên nghiệp và tận tâm, nhất quán với tinh thần tương thân tương ái, sống vì những điều tử tế. FPT Long Châu đã và đang nỗ lực hết mình để tiếp tục có những đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ kịp thời, góp phần là cánh tay nối dài của nền y tế nước nhà.
Được biết, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ – BNV ngày 18/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tôn chỉ và mục đích hoạt động của Quỹ là trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ chăm sóc, điều trị bệnh nhân ung thư nghèo, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ về ung thư. Trong hơn 13 năm qua, Quỹ đã phát triển, hoạt động hiệu quả, được đánh giá cao và được rất nhiều cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ. Quỹ Ngày mai tươi sáng cũng là thành viên chính thức của Hiệp hội kiểm soát ung thư quốc tế (UICC).
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 1 ngày trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.