Gã con rể tàn bạo và hai ông bố vợ đáng thương
GiadinhNet - 20 năm trước, Thắng đã từng bị đi tù vì đâm trọng thương bố vợ và giết chết anh vợ cũ. Sau khi ly hôn, Thắng lại ra tay giết hại bố vợ mới của mình.
![]() |
|
Thắng cúi đầu khi nhận bản án tử hình. Ảnh: TS. |
Bản chất khó đổi
Phiên tòa được mở lưu động ngay tại nơi từng xảy ra vụ án - hội trường UBND xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên). Nạn nhân của Thắng là bố vợ y, ông Nguyễn Văn Hưng (SN 1938, ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hưng Yên, án mạng đau lòng xảy ra khoảng đầu giờ chiều ngày 29/5, ngay tại nhà riêng của nạn nhân Hưng. Trước đó, giữa Thắng và vợ là chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1980) đã xảy ra mâu thuẫn khiến chị Thơm giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Sau khi đến đòi vợ không được, Nguyễn Văn Thắng đã nhẫn tâm xuống tay sát hại bố vợ mình bằng nhiều nhát dao.
Theo lời khai của Thắng trước tòa, vào khoảng 12h ngày 29/5, hắn đạp xe từ nhà mình sang nhà ông Hưng để tìm vợ. Đến nơi, Thắng xông vào nhà nhưng tìm mãi không thấy vợ đâu, Thắng xấc xược hỏi ông Hưng rằng “cái Thơm đâu?”. Lúc này ông Hưng đang ngồi trên giường nói: “Mày hỏi nó làm gì? Tao không biết. Vợ mày, mày đi mà tìm”. Nghe bố vợ nói vậy, Thắng chạy thẳng xuống bếp vớ con dao dài khoảng 20cm, loại dao thường để gọt hoa quả và chạy lên nhà. Thấy ông Hưng vẫn còn nằm ở trên giường, Thắng tiến lại, nhảy đè lên người ông rồi liên tiếp đâm nhiều nhát. Chỉ đến khi mũi dao bị gãy và bị một số người dân phát hiện Thắng mới dừng lại.
Có lẽ cái ngày ông Hưng quyết định gả cô con gái rượu của mình cho Thắng là một ngày đáng phải ân hận. Ông Hưng có 3 người con, 2 con đẻ (một trai một gái) và một con nuôi. Người con trai của ông Hưng gặp tai nạn đã mất. Trong nhà chỉ còn lại chị Thơm lo lắng, gánh vác mọi việc. Dù được nhiều người để ý, nhưng chị Thơm dường như không mấy mặn mà. Chỉ đến khi đã “quá lứa”, chị Thơm mới nhờ mai mối để lấy chồng. Số phận đưa đẩy khiến chị gặp Thắng, kẻ đã từng có một đời vợ, phải chịu cái án tù chung thân về tội giết người năm 1989 nhưng mới được tha về sau 20 năm ngồi trại giam. Ông Hưng đã lầm khi nghĩ rằng lấy chồng cho con gái xong thì ông có thể an hưởng tuổi già. Mọi thứ đã diễn ra ngược lại. Thắng không công ăn việc làm, không nhà, không cửa, lại lười lao động. Đã vậy, hắn là kẻ nghiện rượu nặng.
Quá khứ tội lỗi
Sau mỗi lần uống rượu, Thắng lại gây sự với những người mà hắn gặp, đặc biệt là với vợ và bố mẹ vợ. Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, mặc dù có mặt ông bà Hưng, Thắng vẫn đánh vợ không nương tay và chửi bố mẹ vợ một cách thậm tệ vì “không biết dạy con gái”. Với những người bên họ nhà vợ, Thắng cũng chẳng kiêng nể ai. Mặc dù rất phật lòng trước kiểu sống và cách đối xử của cậu con rể nhưng vì thương con gái, thương đứa cháu ngoại vừa mới lọt lòng nên ông bà Hưng nín nhịn và cố gắng động viên Thắng chí thú làm ăn.
Tuy vậy, do Thắng quá hỗn láo nên ông bà Hưng đành phải đề nghị hai vợ chồng Thắng về bên nội, không cho ở rể nữa. Nhưng mới về nhà Thắng được vài ngày, chị Thơm lại phải bế con quay về nhà bố mẹ đẻ vì không thể chịu được sự hành hạ của Thắng. Sau một tuần, Thắng lại sang xin lỗi và mong chị Thơm quay về. Thấy Thắng nhận lỗi, chị Thơm nghĩ Thắng đã tỉnh ngộ nên đồng ý bế con quay về. Nhưng được vài hôm chị Thơm lại bị Thắng đánh cho bầm tím cả mặt mày. Không chịu được nữa, lần này chị Thơm quyết định ở hẳn nhà bố mẹ đẻ, nhất quyết không chịu về sống cùng Thắng nữa và câu chuyện đau lòng đã xảy ra.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trước đó Thắng đã từng giết người. Nạn nhân lại cũng là người thân phía vợ đầu của Thắng. Theo đó, năm 1989, chỉ vì bộ nồi tráng bánh đa mà Thắng mâu thuẫn với bố vợ. Thắng đã cầm dao đâm trọng thương bố vợ và đâm chết người anh vợ. Với tội ác này Thắng bị TAND tỉnh Hải Hưng (cũ) xử phạt tù chung thân nhưng được ra trại sau gần 20 năm ăn cơm tù. Sau sự việc đau lòng, vợ cũ của Thắng đã quyết định ly hôn với y.
