Gã nô bộc làm điên đảo bà hoàng hoang dâm nhất lịch sử Trung Hoa nhờ bài “xuân dược” bí ẩn
GiadinhNet - Giả Nam Phong là hoàng hậu được mệnh danh “thiên hạ đệ nhất” độc ác và dâm loạn trong lịch sử phong kiến Trung Quốc xưa.

Xà sàng tử - một dược vị được cho là nằm trong bài “xuân dược” khiến Giả Nam Phong mê mẩn.
Tuy có ngoại hình xấu xí nhưng bà hoàng này không hề ngại ngần khi tiếp xúc với đàn ông. Thậm chí, Giả Nam Phong còn sai tay chân ra ngoài tìm người về “phục vụ”. Để che đậy hành vi trái đạo ấy, Giả hoàng hậu còn giết hết các nhân tình sau khi đã “no xôi, chán chè”. Chỉ có duy nhất một kẻ được Giả Nam Phong cho sống sót, bởi hắn nắm giữ một bí thuật phòng the khiến bà hoàng “điên đảo”.
Không đêm nào thiếu vắng đàn ông
Không chỉ độc ác, dâm loạn, Giả Nam Phong còn rất tham lam quyền lực. Vì thấy chồng ngây ngô nên bà ta luôn nuôi âm mưu đoạt quyền. Tuy nhiên vì chỉ có 4 cô con gái, trong khi đó vua Huệ Đế lại có một người con trai tên Tư Mã Duật rất thông minh, lanh lợi nên Giả hoàng hậu luôn tìm cách để hãm hại. Khi Tư Mã Duật được phong làm thái tử, Giả hoàng hậu đã tìm mọi cách để phế truất. Một số đại thần căm phẫn những việc làm vốn chướng tai gai mắt của “bà hoàng xấu xí” này nên đã cho Giả hậu “sập bẫy” khi phao tin rằng triều thần muốn phục ngôi thái tử để phế Giả hậu. Không ngoài dự đoán, do sợ hãi trước tin đồn này, Giả hoàng hậu lập tức sai người hạ sát thái tử Duật ở nơi giam cầm. Triệu vương Tư Mã Luân là chú của Huệ Đế khi nghe tin Giả hậu giết chết thái tử liền viện cớ đó để khởi binh. Tư Mã Luân đã hợp sức với Tề vương Tư Mã Quýnh mang quân vào cung bắt sống Giả hậu và giết hết phe cánh của bà ta. Giả hoàng hậu sau đó đã bị phế làm thứ nhân và bị giam ở thành Kim Dung. Sau đó không lâu, Tư Mã Luân sai người mang rượu độc đến ép Giả hậu tự vẫn. Năm đó, bà hoàng này mới bước qua tuổi 44.
Trong xã hội phong kiến xưa, hoàng hậu được coi là vị trí “mẫu nghi thiên hạ”. Chính vì vậy, những người phụ nữ được chọn cho vị trí này phải hội tụ cả vẻ đẹp hình thức và trí tuệ. Tuy nhiên cũng không phải không có trường hợp ngoại lệ. Hoàng hậu Giả Nam Phong thời Tây Tấn (Trung Quốc) là một trường hợp như thế. Nhan sắc của bà được được ví là “ma chê quỷ hờn”. Giả Nam Phong là con gái Giả Sung – công thần khai quốc nhà Tây Tấn, có công giúp cha con Tư Mã Chiêu – Tư Mã Viêm lật đổ triều Tào Ngụy. Mẹ bà là Quách Hoè, nhờ chồng cũng được phong tước Quảng Thành quân. Giả Sung không có con trai, chỉ sinh được hai con gái là Giả Nam Phong và Giả Ngọ.
Khi Tư Mã Viêm lên ngôi hoàng đế (265), Giả Nam Phong mới 9 tuổi. Dù người con lớn nhất là Tư Mã Trung trí tuệ kém phát triển nhưng Tấn Vũ Đế vẫn lập làm thái tử. Năm 271, Vũ Đế tính chuyện kén con dâu. Ban đầu, Vũ Đế định chọn con gái đại thần Vệ Quán cho Trung nhưng sau đó lại nghe hoàng hậu Dương Diễm khuyên nên lấy con gái Giả Sung. Lúc đó, thái tử Trung lên 13 tuổi, Vũ Đế sai người đến hỏi con gái nhỏ của Giả sung là Giả Ngọ lên 12. Nhưng lúc đó Giả Ngọ quá bé, không mặc vừa áo cưới. Vì vậy, Vũ Đế thấy Giả Sung có con gái lớn là Giả Nam Phong đã 15 tuổi, bèn cho lấy thái tử. Từ đó Giả Nam Phong trở thành thái tử phi. Khi Tư Mã Trung lên ngôi lấy hiệu là Huệ Đế, Giả Nam Phong nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu.
Theo sử sách Trung Hoa còn ghi lại: “Giả Nam Phong có dáng người thấp lùn, ngũ quan không cân đối, hơn nữa sắc da lại đen, răng hô, chân to và cục mịch. Không những thế, lưng còn gù và khuôn mặt trông rất dữ tợn”. So sánh về sắc đẹp với các hoàng hậu khác trong lịch sử hàng nghìn năm của Trung Hoa thì Giả Nam Phong thua “một trời một vực”. Tuy nhiên bà hoàng này lại xác lập được vị trí “thiên hạ vô địch” về sự độc ác và hoang dâm. Hận cho nhan sắc xấu xí luôn bị người khác dè bỉu sau lưng, lại phải chung chăn gối với một ông chồng đần độn “bảo gì làm nấy”, Giả hoàng hậu đã sử dụng quyền lực của mình để thoải mái gian dâm, thỏa mãn nhu cầu bản thân.
Theo sử sách Trung Hoa ghi lại thì mức độ hoang dâm của Giả hoàng hậu đã đạt đến mức “siêu quần”. Chính hoàng đế đần độn – chồng của bà cũng phải thú nhận rằng: “Đó là một cao thủ trên chiến trường tình ái”. Vốn sợ vợ như cọp nên sau khi lên ngôi, Tư Mã Trung đã không dám bén mảng đến bất kỳ một phi tần hay cung nữ nào khác. Nhưng điều trớ trêu là bản thân Giả hoàng hậu lại chẳng thể thỏa mãn niềm đam mê xác thịt với một người. Tương truyền, đêm nào chồng không tới là hoàng hậu họ Giả lại cho người hầu cận tìm người vào “phục vụ”. Chính vì vậy mà không đêm nào, bà ta ngủ thiếu đàn ông. Kinh khủng hơn, bà hoàng này còn cho tay sai thu thập những người đàn ông cường tráng từ khắp nơi để đem về cung hoan lạc đêm ngày. Chuyện mây mưa diễn ra không biết bao nhiêu lần mà kể, nhưng Giả Nam Phong tìm cách che giấu bằng cách giết những người bạn tình để “diệt khẩu” sau khi đã “no xôi chán chè”. Nếu ai lớn tiếng đàm tiếu về mình, bà ta lập tức sẽ bắt ngay và truyền lệnh xử trảm tức khắc về tội “bôi nhọ danh dự Hoàng hậu”.
Giữ được mạng sống nhờ tài “giường chiếu”
Chuyện ngoại tình của vị hoàng hậu hoang dâm vô độ này đã không thể bị bại lộ nếu không có một người tình của bà bị bắt vì tội ăn trộm đồ trong hoàng thất. Cũng từ lời khai của kẻ may mắn không bị giết sau mỗi lần mây mưa, bản chất dâm loạn và ác độc của Giả hoàng hậu mới bị phanh phui một cách trần trụi. Người đàn ông này có tên là Lạc Nam, một tên vô danh tiểu tốt sống ở kinh thành thời nhà Tây Tấn khi đó. Lạc Nam có khuôn mặt tuấn tú, thân hình cường tráng nên được Giả hoàng hậu say đắm ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, điều khiến bà hoàng bất chấp nguy hiểm để giữ lại mạng sống cho nhân tình không chỉ có thế. Tương truyền, Lạc Nam nắm giữ một bí thuật phòng the siêu đẳng. Đó là sự khéo léo của bản thân và một bài thuốc giúp bà hoàng vô cùng thích thú mỗi lần “gần gũi”. Khi bị bắt, Lạc Dương khai rằng, hoàng hậu Giả Nam Phong vô cùng ấm ức vì ngoại hình xấu xí. Dù không ai dám thể hiện thái độ chê cười, dè bỉu trước mặt nhưng bà cũng biết nhan sắc của mình luôn là chủ đề đàm tiếu khắp nơi. Cũng chính vì sự ấm ức đó mà bà hoàng này rất thích nghe những lời xu nịnh. Bằng tài khua môi múa mép, Lạc Nam luôn rót vào tai nhân tình quyền lực những lời khen có cánh mà cả đời bà ta chưa bao giờ được nghe.
Bên cạnh chiến thuật nói lời đường mật, Lạc Nam còn dâng lên Giả hoàng hậu một bài thuốc lạ vô cùng hiệu nghiệm trong việc “thổi bùng” ham muốn. Tương truyền, đó là bài thuốc dùng bôi bên ngoài, được đưa vào âm đạo trước khi “quan hệ”. Chỉ cần đưa thuốc vào người trong vòng mấy phút là cơ thể Giả hoàng hậu đã nóng bừng, cảm giác “thăng hoa” sau đó cũng đến nhanh và khác, chưa từng giống một lần nào trước đây. Biết người tình hứng thú với loại thuốc này, Lạc Nam còn viện cớ thuốc rất ít và hiếm để thỉnh thoảng mới mang vào cung 1-2 gói. Cũng chính bởi vậy, bà hoàng độc ác đã phải “mềm tay” trước gã nhân tình “cao tay”. Nếu giết chết Lạc Nam, bà sẽ không bao giờ được trải qua cảm giác “thăng hoa” đặc biệt đó nữa.
Về bài thuốc Lạc Nam dâng lên Giả hoàng hậu thì không có một tài liệu nào ghi rõ. Tuy nhiên sau này người ta lý giải việc này rất đơn giản. Bởi y học Trung Hoa xưa đã rất lưu ý trong việc điều chế “tình dược” (thuốc kích thích tình dục). Trong đó, “tình dược” của phái mạnh có phần phát triển và được coi trọng hơn. Nhưng song song với đó, những bài thuốc giúp cho nữ giới trong “chuyện ấy” cũng ra đời. Trong cuốn sách về dược liệu của Trung Hoa “Tạp liệu phương” có giới thiệu cụ thể về một bài thuốc nhét vào âm đạo để gây kích thích, tác dụng khá giống với bài thuốc mà Lạc Nam dâng lên Giả hoàng hậu. Thành phần của thuốc chủ yếu gồm các vị có tính cay nóng như: tạo giáp (bồ kết), ba đậu, xà sàng tử, gừng... Khi đặt vào âm đạo, thuốc kích thích và gây hưng phấn. Để phòng ngừa kích thích quá mạnh, có thể làm tổn thương cơ quan sinh dục, sách còn chỉ dẫn: Cần trộn bột thuốc với cao táo hoặc mật ong, lại dùng vải lụa bọc bên ngoài; không dùng quá nhiều, không đặt quá lâu...
Bởi muốn giữ lại người tình giỏi chuyện giường chiếu, lại sợ chuyện ngoại tình bại lộ nên mỗi lần “hành sự” xong, Giả hoàng hậu đều cho Lạc Nam rất nhiều vàng bạc, châu báu. Chính vì là một kẻ vô danh tiểu tốt, không có nghề nghiệp nhưng lại có một cuộc sống vương giả nên Lạc Nam bị một quan phủ nghi ngờ. Vào một đêm tối trời, quân lính của vị quan phủ này bắt gặp Lạc Nam mang đồ quý từ phía hoàng cung ra nên đã bắt y lại với tội danh “ăn cắp châu báu trong cung”. Đến lúc này, hắn phải khai thật về số của cải và sự hoang dâm của hoàng hậu. Sau đó, câu chuyện ngoại tình của bà hoàng dâm loạn đã lan truyền khắp kinh thành và lan sang cả những nước láng giềng.
Vọng Xưa
Sau tuổi 40, 'chuyện ấy' mặn nồng hay không, không chỉ nằm trong phòng ngủ
Phòng the - 11 giờ trướcGĐXH - Nhiều người khi bước vào tuổi trung niên bắt đầu lo lắng về sự thay đổi trong đời sống tình dục. Họ tìm kiếm nguyên nhân ở hormone, ở tâm lý, thậm chí ở mối quan hệ. Nhưng có một yếu tố rất “đời”, rất gần lại thường bị bỏ qua: cách chúng ta ăn và cách chúng ta vận động mỗi ngày.
5 lỗi giao tiếp âm thầm khiến 'chuyện ấy' nguội lạnh sau tuổi 40
Phòng the - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng không gặp vấn đề lớn về sức khỏe hay tình cảm, nhưng “chuyện ấy” lại thưa dần, nhạt dần. Không có xung đột rõ ràng. Không có sự từ chối dứt khoát. Chỉ là sự im lặng kéo dài tạo cảm giác khoảng cách ngày càng lớn.
Phòng the tuổi trung niên: Bí quyết thật sự nằm ở những điều ít ai để ý
Phòng the - 2 ngày trướcGĐXH - Hai mươi năm hôn nhân – một chặng đường đủ dài để tình yêu đi qua mọi cung bậc: từ nồng nhiệt, quen thuộc, đến đôi khi là… nhạt dần. Nhiều người khi thấy “chuyện ấy” không còn như trước thường nghĩ rằng vấn đề nằm ở phòng ngủ. Nhưng thực tế, điều giữ lửa hôn nhân lâu dài lại hiếm khi bắt đầu từ đó. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất đời – và thường bị bỏ quên.
Sau tuổi 40, điều gì thực sự điều khiển cảm xúc?
Phòng the - 3 ngày trướcGĐXH - Không ít người bước qua tuổi 40 bỗng thấy một điều rất khó lý giải: cơ thể vẫn khỏe, tình cảm không có vấn đề lớn, nhưng “chuyện ấy” lại không còn tự nhiên như trước.
Chuyện 'hồi xuân' ở nam giới tuổi trung niên
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH – Không chỉ phụ nữ trải qua biến động nội tiết ở tuổi trung niên, nam giới cũng có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể về sinh lý, thường được gọi là hiện tượng “hồi xuân”. Không ít nam giới vào độ tuổi trung niên đối mặt với những ‘cơn khủng hoảng hồi xuân’.
Tuổi 40 nên “yêu” bao nhiêu là đủ? Con số khiến nhiều cặp đôi hiểu sai và tự tạo áp lực cho chính mình
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, một trong những câu hỏi khiến nhiều cặp vợ chồng băn khoăn nhưng lại ít khi nói thẳng là: Tần suất quan hệ bao nhiêu là đủ?
4 sai lầm nhiều cặp đôi tuổi 40 mới nhận ra để không đánh mất hạnh phúc
Phòng the - 5 ngày trướcGĐXH - Bước qua tuổi 40, không ít cặp vợ chồng bắt đầu cảm nhận những thay đổi trong đời sống tình dục. Nhưng điều đáng nói là, không phải sự thay đổi nào cũng đáng lo. Điều thực sự nguy hiểm lại nằm ở những hiểu lầm kéo dài – những suy nghĩ sai lệch khiến hai người dần xa nhau mà không nhận ra.
Sau tuổi 40, kết nối cảm xúc quyết định chất lượng hôn nhân
Phòng the - 6 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra một sự thật: “chuyện ấy” không còn giống như trước. Không còn những lần bùng nổ tự nhiên, không còn sự háo hức dễ dàng như thuở ban đầu.
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.
Sau tuổi 40, đàn ông trung niên sợ nhất điều gì?
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều người đàn ông không còn nói về “chuyện ấy” một cách thoải mái như trước. Không phải vì họ không còn quan tâm, mà vì trong sâu thẳm, đã xuất hiện một nỗi lo rất khó gọi tên: nếu một ngày mình không còn giữ được phong độ thì sao?
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng theGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.