Gặp cảnh sát, run bần bật và "cấm khẩu"

| Pháp luật

Tối ngày 28/7, hai nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng có biểu hiện nghi vấn, các trinh sát hóa trang đã báo tin qua bộ đàm về chốt.

Khi hai thanh niên đi đến ngã tư giao cắt phố Tạ Quang Bửu thì bị lực lượng chức năng của tổ công tác Y2/141 do Trung tá CSGT Nguyễn Khắc Tân chỉ huy, yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Gặp cảnh sát, run bần bật và "cấm khẩu" 1
Bơm kim tiêm và nước cất trong túi quần của đối tượng Thịnh

Quả đúng như nghi vấn, quá trình kiểm tra cảnh sát thu được một xilanh, một lọ nước cất trong túi quần của đối tượng ngồi sau và 2 gói nhỏ chứa chất bột màu trắng nghi là heroin đối tượng này giấu trong ví của mình.

Gặp cảnh sát, run bần bật và "cấm khẩu" 2
...và heroin cảnh sát thu được

Tại chốt, đối tượng này khai tên Nguyễn Bá Thịnh, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Thịnh thừa nhận 2 gói nhỏ là heroin, xi lanh và nước cất do mình mua về dùng. Người điều khiển xe đi cùng đối tượng Thịnh run bần bật khi bị tổ công tác lấy lời khai, nói không thành lời.

Ngay sau đó tổ công tác đã bàn giao vụ việc về CAP Bách Khoa tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Phapluatxahoi.vn

lehuong
Ý kiến của bạn
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Pháp luật -

GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.