Gặp gỡ nam sinh trình bày bản kiểm điểm hài hước chưa từng có

| Xã hội

Nhật Ninh chia sẻ, đó là kỷ niệm hồi năm lớp 12, vì đi học muộn quá nhiều nên Ninh phải viết bản kiểm điểm. Được lớp trưởng “tư vấn” bí quyết giúp cô nguôi lòng nên 9x đã viết nên bản kiểm điểm dí dỏm, hài hước “có một không hai”.


Đoàn Nhật Ninh là nam sinh đã viết bản kiểm điểm trình bày dài dòng khiến ai cũng phải bật cười

Đoàn Nhật Ninh là nam sinh đã viết bản kiểm điểm trình bày dài dòng khiến ai cũng phải bật cười

Vừa qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau bản tự kiểm điểm trình bày chi tiết “hành trình nhiều cam go thử thách” để đến được trường của một nam sinh. Đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo cầm trên tay bản kiểm điểm đọc to trước lớp, chủ nhân của bản kiểm điểm đứng ngay bên cạnh còn dưới lớp là những tiếng cười ồ lên mỗi khi cô giáo nhấn mạnh các tình tiết .

Bản kiểm điểm có đoạn: “Vì nhà em ở chung cư trên tầng 21 nên phải mất thêm 5 phút nữa để chờ thang máy và xuống hầm gửi xe. 6h45p em bắt đầu khởi hành. Vì nhà em ở khá xa so với trường từ Hà Đông đến Mỹ Đình mất 30 phút nên em dự tính 7h15 sẽ đến trường. Nhưng người tính không bằng trời tính, 1 việc khủng khiếp đã xảy ra…

Đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và danh tính của chàng trai được cộng đồng mạng mệnh danh là “thánh trình bày” cũng nhanh chóng được tìm ra, đó là bạn Đoàn Nhật Ninh.

Nhật Ninh hồi cấp 3 là học sinh lớp 12G1, trường Marie Curie (Hà Nội). Còn hiện tại Ninh đang là sinh viên lớp Quản lý xã hội K37, khoa Nhà Nước - Pháp Luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nói về clip của mình, nam sinh Báo chí cho biết bản thân khi xem lại cũng cảm thấy vô cùng hài hước và nhớ lớp, nhớ trường cấp 3. “Đó là khoảng giữa lớp 12, em đi học muộn nhiều quá. Em nhớ là lớp trưởng bảo cô cáu lắm đấy, dặn là phải viết lai láng cảm xúc vào, không cô lại gọi phụ huynh, nên em trải qua như thế nào em viết lại in như thế thôi”, Ninh nói.

Nghe bản kiểm điểm của Ninh, nhiều người nghĩ rằng chắc hẳn Minh có cả “kho bí kíp” viết kiểm điểm nên “có kinh nghiệm” nhưng thực tế 9x thú nhận đây cũng là lần đầu tiên Minh viết như thế này. Văn chương của Ninh cũng thuộc loại khá nên có lẽ đó chính là nền tảng giúp cậu bạn viết được những trang “tự thú” đầy tâm huyết.

Nhật Ninh bộc bạch, 9x học khá tốt tiếng Anh, môn thể thao gì cũng biết chơi một chút nhưng không thực sự giỏi môn nào. Nếu nói môn thể thao thích nhất để chơi Minh chọn môn bóng rổ và rất thích xem bóng đá.

9x nuôi hy vọng sau khi lấy được tấm bằng ở trường đại học sẽ sang nước ngoài để học thạc sĩ. Ninh quan điểm: “Ra nước ngoài học tập khi bản thân đã đủ trưởng thành sẽ tốt hơn để sau này trở về đóng góp dù ít dù nhiều cho đất nước vẫn là điều tốt nhất”.

Chủ nhân bản kiểm điểm dài dòng "độc nhất vô nhị" khá đẹp trai, ngoại ngữ tốt và có ý định ra nước ngoài du học.

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Thời sự -

Sáng 7/9, tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng kết hợp với Hội Từ thiện Tâm An tổ chức chương trình tặng quà cho người khiếm thị, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở các tỉnh phía Nam.

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Xã hội -

GĐXH - Dự báo, khoảng ngày 9-11/9, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung mưa to; Công an TP Quảng Ninh cảnh báo phụ huynh cảnh giác thủ đoạn giả danh giáo viên, nhà trường yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.