Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ghép tủy xương của hai chị em không cùng nhóm máu: “Nếu giúp chị đỡ đau, con đồng ý ngay”

Thứ tư, 10:30 02/04/2014 | Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiến hành ghép tế bào gốc tạo máu (ghép tủy) thành công cho cháu Trần Ngọc Ánh, 9 tuổi (ở Tiên Lữ, Hưng Yên). Bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh suy tủy nặng từ tháng 10/2013 và được chỉ định ghép tế bào gốc. Tại đây, cháu Ánh được làm xét nghiệm và các bác sỹ đã tìm thấy sự hòa hợp với em ruột của cháu là Trần Ngọc Giang- 5 tuổi.

Ghép tủy xương của hai chị em không cùng nhóm máu: “Nếu giúp chị đỡ đau, con đồng ý ngay” 1

Cháu Ánh và mẹ tại phòng vô trùng trong Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: P. Hoàng

 
“Chị ơi, cố gắng lên nhé...”

Ngày 9/3, ca thủ thuật được tiến hành, với 1 giờ gây mê để lấy đủ tế bào gốc ở trong tủy của cháu Giang ghép cho chị gái mà không gây nguy hiểm cho cả hai cháu. PV Báo GĐ&XH đã có cuộc gặp gỡ và ghi lại câu chuyện xúc động vô bờ về tình chị em của bệnh nhân đặc biệt này.

“Chị ơi, cố gắng lên nhé” là câu nói qua điện thoại của cháu Giang với chị khi chị đang chờ được ghép tủy. Cuộc điện thoại ấy được thực hiện trước khi cháu Giang vào phòng mổ để rút một phần tủy trong cơ thể nhỏ bé của mình  nhường cho chị. Gặp chúng tôi sau khi ca mổ đã thành công và sức khỏe của hai con đều dần ổn định nhưng chị Phạm Thị Lý (mẹ của hai cháu Ánh và Giang) vẫn không giấu được những giọt nước mắt xúc động.

Chị kể, vợ chồng chị vốn làm nông nghiệp, quanh năm chân lấm tay bùn, cũng chỉ cố gắng làm lụng để đủ cho các con ăn học. Thật không ngờ tai họa bất ngờ ập đến khi cháu Ánh đổ bệnh. Ban đầu thấy con hắt hơi sổ mũi, rồi sốt cao… cả nhà chỉ nghĩ cháu chỉ ốm đau bình thường. Nhưng rồi Ánh ngày càng gầy, xanh xao. Cháu được đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra. Ban đầu, các bác sỹ nghi Ánh mắc bệnh bạch cầu cấp. Các bác sỹ tiến hành chọc tủy 2 lần để kiểm tra và cho biết cháu mắc bệnh suy tủy. Với căn bệnh này, chỉ có thể tiến hành ghép tủy mới hy vọng cứu sống được Ánh.

Khi được tin con gặp bạo bệnh, chị Lý bi quan đến mức tưởng chừng sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con đầu lòng. Không có tiền lo chi phí chữa bệnh là khó khăn đầu tiên mà gia đình phải đối mặt.

Quyết định khó khăn!

Chị Lý kể: “Để kéo dài sự sống của con, tôi cố gắng cho cháu được  truyền máu và cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nhưng rồi các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương đã động viên gia đình rất nhiều. Các bác sỹ còn gọi về cho lãnh đạo xã bảo gia đình cứ đưa cháu lên chữa trị rồi sẽ tìm cách. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương đã nỗ lực liên hệ với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và tìm được nguồn tài trợ ca mổ cho con tôi...”.

Được sự động viên của các bác sỹ, chị Lý để lại con nhỏ cho chồng chăm nom, tất tả đưa cháu Ánh từ Hưng Yên lên Hà Nội. Nhưng giờ chị lại đối mặt với câu hỏi: “Lấy tủy ở đâu để ghép cho con?”. Bởi theo các chuyên gia, việc cấy ghép tủy chỉ có thể từ anh/chị em ruột thì tỷ lệ thành công mới cao. Trong khi đó, Ánh là chị lớn nhất trong nhà, con thứ 2 của chị là cháu Giang mới 5 tuổi, cháu út mới gần 2 tuổi.

Sau những đêm thức trắng, chị quyết định về nhà nói chuyện với gia đình và cháu Giang. Đại gia đình ai cũng phản đối quyết định ấy vì mọi người đều cho rằng: Việc lấy tủy ở một đứa trẻ 5 tuổi rất có thể sẽ kéo theo vô số bất trắc. Lúc ấy có thể gia đình sẽ phải mất cả 2 thành viên (?!).

Bé Giang vốn ít khi tiếp xúc với bác sỹ nên khi nghe mẹ nói chuyện, ban đầu bé không đồng ý vì sợ đau. Chị Lý đành nghẹn ngào nói với con: “Con có muốn cứu chị không? Chỉ có mỗi con có thể cứu được chị thôi!”. Vậy là bé Giang gật đầu: “Nếu giúp chị đỡ đau, con đồng ý ngay”. Nghe cô con gái bé bỏng nói, chị Lý cùng chồng trào nước mắt.

Thành công của các thầy thuốc Việt Nam

“Tay xách nách mang”, người mẹ lại “cắp” theo đứa con thứ 2 lên Hà Nội. Cháu Giang được các bác sỹ ở Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành lấy tủy vì Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chưa thực hiện việc lấy- ghép tủy trên trẻ em, còn cháu Ánh vẫn điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Chị Lý sụt sùi nhớ lại hôm ấy: “Mỗi con nằm ở một viện, tôi cứ ngược xuôi hai bên, lòng như lửa đốt. Lúc Giang ở Bệnh viện Nhi Trung ương chuẩn bị vào phòng mổ, tôi đưa điện thoại cho 2 chị em nói chuyện với nhau. Bé Giang thủ thỉ với chị: Chị ơi, em đang ở phòng chờ cứu chị đây!”.

Các bác sỹ cũng cho biết, việc ghép tủy trong ca này khá khó khăn vì thông thường, người cho tủy và nhận tủy có cân nặng ít nhất phải bằng nhau thì việc lấy tủy sẽ không gây nguy hiểm đối với người cho. Nhưng trong trường hợp này, cháu Giang chỉ nặng 16kg, bằng nửa cân nặng của người nhận là cháu Ánh nên các chuyên gia phải “thu hoạch” tối đa tủy xương của cháu Giang  mới có thể đủ số lượng tế bào gốc tạo máu để ghép cho  cháu Ánh.

Đây lại là ca ghép không phù hợp nhóm máu (người cho nhóm máu A, người nhận nhóm máu O). Khối lượng tủy xương cần xử lý loại hồng cầu, thao tác rất tỉ mỉ, đòi hỏi kĩ năng và kiến thức vững vàng. Tuy nhiên, công việc này cũng đã được hoàn thành sau 4 giờ làm việc liên tục của các chuyên gia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Sau khi lấy tủy, cháu Giang lên cơn sốt nhưng ngay lập tức đã được các bác sỹ điều trị ổn định. Đến nay cháu đã về nhà và sinh hoạt bình thường. Còn cháu Ánh vẫn đang được điều trị trong phòng vô trùng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Các bác sỹ cho biết, cháu Ánh đã bắt đầu mọc tủy mới, đang được theo dõi đặc biệt.
 

Cảm ơn các bác sỹ nhiều lắm!

Mặc dù sức khỏe của 2 con đã dần ổn định, nhưng chị Phạm Thị Lý vẫn canh cánh nỗi lo. Chị nghẹn ngào:  “Tôi vẫn lo lắm, chẳng đêm nào ngủ được. Cả nhà chỉ trông chờ cả vào tôi. Chồng thì yếu nên chẳng làm được gì. Trước khi mổ cho con, gia đình cũng đã đi vay ngược xuôi. Số nợ giờ lên đến gần 100 triệu đồng, chưa biết khi nào trả nổi! Nhưng gia đình sẽ cố gắng, còn người là còn của. Chúng tôi không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn các bác sỹ của 2 bệnh viện nhiều lắm!”.

 
 Hoàng Phương  
hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông 62 tuổi không còn khả năng điều trị do thói quen nhiều người hay gặp khi bị chó cắn

Người đàn ông 62 tuổi không còn khả năng điều trị do thói quen nhiều người hay gặp khi bị chó cắn

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân đã bước sang giai đoạn toàn phát của bệnh dại – giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, tiên lượng rất xấu và hầu như không còn khả năng điều trị khỏi.

Ngồi trong xe ô tô đang di chuyển, 2 bé ở Ninh Bình bất ngờ co giật, mất ý thức

Ngồi trong xe ô tô đang di chuyển, 2 bé ở Ninh Bình bất ngờ co giật, mất ý thức

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khoảng 1 giờ di chuyển bằng ô tô, cả hai anh em đều có dấu hiệu bất thường nên lập tức được đưa đi cấp cứu.

Hà Nội 'kích hoạt' cao điểm chống dịch phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hà Nội 'kích hoạt' cao điểm chống dịch phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh đợt cao điểm phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn.

Em bé 3 ngày tuổi nhập viện gấp do người lớn tự cắt rốn bằng kéo, cứa dao lam khắp người để 'giải bệnh'

Em bé 3 ngày tuổi nhập viện gấp do người lớn tự cắt rốn bằng kéo, cứa dao lam khắp người để 'giải bệnh'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, trẻ suy hô hấp, nguy cơ cao nhiễm trùng huyết, uốn ván rốn, vàng da bệnh lý và sang chấn da nghiêm trọng.

Cụ bà hoại tử gần nửa đầu do sai lầm khi điều trị zona thần kinh

Cụ bà hoại tử gần nửa đầu do sai lầm khi điều trị zona thần kinh

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca nhiễm khuẩn tụ cầu vàng vùng đầu rất phức tạp, với mức độ hoại tử lớn và nguy cơ viêm lan vào xương sọ, thậm chí lan tới nhu mô não nếu không được xử lý kịp thời.

Bé trai 6 tuổi ở Ninh Bình bị dập nhãn cầu, xuất huyết trong mắt sau khi chơi dây thun và bóng nảy

Bé trai 6 tuổi ở Ninh Bình bị dập nhãn cầu, xuất huyết trong mắt sau khi chơi dây thun và bóng nảy

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bé V.M.Q (6 tuổi) đang chơi kéo bóng bằng dây thun cùng với em trai thì bóng bật ngược trở lại, va mạnh vào mắt trái từ khoảng cách 3 mét.

Ngực to như phụ nữ, nam thanh niên phải nịt chặt, ngại không dám yêu

Ngực to như phụ nữ, nam thanh niên phải nịt chặt, ngại không dám yêu

Y tế - 2 ngày trước

Mắc chứng phì đại tuyến vú khiến ngực to như nữ giới, nam thanh niên phải nịt chặt, giấu kín hơn 10 năm, không dám yêu.

Cứu đôi tay Tiktoker ở Thái Nguyên qua lời kể của bác sĩ

Cứu đôi tay Tiktoker ở Thái Nguyên qua lời kể của bác sĩ

Y tế - 2 ngày trước

Một ca vi phẫu kéo dài từ 19h đến 1h sáng đã giúp giữ lại hai bàn tay của Tiktoker Hà List. Bác sĩ Ngọc Sơn Tùng chia sẻ đây là trường hợp đa chấn thương cực kỳ phức tạp, đòi hỏi tính toán khẩn cấp và chính xác.

Sốt xuất huyết gia tăng báo động tại TPHCM

Sốt xuất huyết gia tăng báo động tại TPHCM

Y tế - 4 ngày trước

Sốt xuất huyết tại TPHCM đang diễn biến phức tạp với số ca mắc và tử vong tăng so với cùng kỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà tri ân người có công với cách mạng

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà tri ân người có công với cách mạng

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Top