Gia cảnh khó tin của người phụ nữ lao xe xuống hồ tử vong khi triều cường

| Xã hội

Căn nhà của người phụ nữ tử vong trong đợt triều cường vào chiều qua nằm sâu trong con hẻm. Một mình chị đi làm tạp vụ nuôi con học đại học và chăm sóc mẹ già.

Ngày 2/10, căn nhà nhỏ của gia đình Lê Thị Kim Thuý (51 tuổi) nằm sâu trong hẻm trên đường Điện Biên Phủ, phường An Lạc, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) bao trùm không khí đau thương. Bên trong căn nhà vọng ra tiếng nức nở của người thân chị Thuý.

Chị Thuý là người gặp nạn tử vong tại hồ Búng Xáng (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) trong đợt triều cường dâng vào chiều tối qua.

Gia cảnh khó tin của người phụ nữ lao xe xuống hồ tử vong khi triều cường - Ảnh 1.

Con trai chị Thuý thất thần bên quan tài của mẹ

Chị Lê Thị Kim Tâm (54 tuổi, chị ruột nạn nhân) cho biết, em gái chị làm tạp vụ cho một toà án tại Cần Thơ.


Khoảng 16h chiều qua, chị Thuý hẹn với con trai là Võ Nhật Minh (20 tuổi, sinh viên trường đại học Cần Thơ) đi qua khu vực hồ Búng Xáng để thăm người quen.

Minh chạy xe máy đi trước, còn chị Thuý sau khi làm ra chạy xe qua. Đến khoảng 18h20, hai mẹ con ra về, lúc này triều cường cũng đang dâng cao làm ngập các tuyến đường.

Minh chạy trước, chị Thuý chạy sau. Do trời tối, nước dâng cao và không quen đường nên chị Thuý lao xe xuống bờ hồ Búng Xáng.

Gia cảnh khó tin của người phụ nữ lao xe xuống hồ tử vong khi triều cường - Ảnh 2.
Gia cảnh khó tin của người phụ nữ lao xe xuống hồ tử vong khi triều cường - Ảnh 3.

Hiện trường nơi nạn nhân gặp nạn

Người dân nhìn thấy, nhảy xuống cứu nhưng bất thành. Khi mọi người vớt được xe máy của nạn nhân lên thì một người làm chung với chị Thuý nhận ra nên gọi điện báo cho người nhà.


“Gia đình tôi có 5 chị em gái, Thuý là đứa thứ 4. Cách đây khoảng 10 năm, chồng Thuý bị bệnh qua đời. Nó đi làm tạp vụ ở toà án để nuôi mẹ già và con trai ăn học. Giờ Thuý ra đi đột ngột để lại đứa con còn tuổi ăn, tuổi học”, chị Tâm nghẹn ngào.

Gia cảnh khó tin của người phụ nữ lao xe xuống hồ tử vong khi triều cường - Ảnh 4.

Minh khóc khi kể về mẹ

Minh - con trai chị Thuý đứng cạnh quan tài mẹ thất thần nói trong nước mắt: “Từ khi cha mất, mẹ vất vả bươn chải làm việc để có tiền cho em học và nuôi ngoại”.


Minh buồn bã kể, tiền học phí mỗi năm của em khoảng 10 triệu đồng. Để mẹ đỡ vất vả, ngoài giờ học Minh còn đi làm thêm kiếm tiền trang trải việc học.

“Bây giờ mẹ mất, sắp tới em cũng chưa biết tính sao”, Minh khóc nói.

Gia cảnh khó tin của người phụ nữ lao xe xuống hồ tử vong khi triều cường - Ảnh 5.
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân
Gia cảnh khó tin của người phụ nữ lao xe xuống hồ tử vong khi triều cường - Ảnh 6.

...và đưa người phụ nữ xấu số lên bờ.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, tối qua chị Thuý chạy xe máy BKS 65B1-011.67 ở khu vực bờ kè hồ Búng Xáng.


Do triều cường dâng cao, nước ngập sâu không xác định ranh giới giữa đường và hồ nước nên chị Thuý lao xuống hồ. Vụ việc sau đó được người dân trình báo công an.

Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân. Đến hơn 20h cùng ngày, thi thể chị Thuý được tìm thấy.

Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Thời sự -

Sáng 7/9, tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng kết hợp với Hội Từ thiện Tâm An tổ chức chương trình tặng quà cho người khiếm thị, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở các tỉnh phía Nam.

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Xã hội -

GĐXH - Dự báo, khoảng ngày 9-11/9, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung mưa to; Công an TP Quảng Ninh cảnh báo phụ huynh cảnh giác thủ đoạn giả danh giáo viên, nhà trường yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.