Nước mắt của người mẹ không có tiền chữa bệnh cho con

Nước mắt của người mẹ không có tiền chữa bệnh cho con

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – 6 tuổi, bé Lường Duy Đoàn (bản Huổi Bo, xã Chiềng Khong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) không biết nói, không có khả năng đi lại mà chỉ nằm một chỗ. Chị Lò Thị Uôn từng nghĩ đến việc đưa con trai bệnh tật xuống bệnh viện ở Hà Nội chữa trị nhưng điều đó là xa vời với kinh tế của gia đình.

Nghẹn lòng cảnh 4 trẻ nhỏ lo chỗ trú mưa cho mẹ và em trai đã mất

Nghẹn lòng cảnh 4 trẻ nhỏ lo chỗ trú mưa cho mẹ và em trai đã mất

Xã hội

GiadinhNet - Mỗi khi trời mưa gió, sấm chớp, các cháu lại ra đứng đầu hè hỏi ông nội: “Mẹ và em đang trú ở đâu?”. Câu nói ngây ngô của trẻ nhỏ - con anh Dương Văn Chế (SN 1977, trú tại thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chạm vào nỗi đau nhớ về người quá cố đuối nước thương tâm trong ao cạnh nhà của gia đình.

Thương cảm gia đình 3 người cùng mắc bệnh trọng

Thương cảm gia đình 3 người cùng mắc bệnh trọng

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Biết con mắc bệnh tim mà không có tiền đưa con đi điều trị, người cha cố gắng làm lụng gom góp tiền để mong tới đây đưa con ra Hà Nội khám nhưng không may lại bị tai nạn gãy xương sống, vỡ sọ não. Trong lúc mẹ đang chăm bố ở bệnh viện thì đứa con út ở quê trên đường chạy lũ đã bị nan hoa xe đạp nghiến nát gót chân, dẫn tới hoại tử.

Vụ dùng xe máy chở xác: Người nhà bệnh nhân nói gì?

Vụ dùng xe máy chở xác: Người nhà bệnh nhân nói gì?

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù các bác sĩ đã đề nghị giữ chị Phanh ở lại để tiếp tục điều trị, nhưng do không có người chăm sóc nên gia đình xin xuất viện. Tuy vậy, trên đường trở về quê, người phụ nữ có số phận bất hạnh này đã đột ngột tử vong. Không đủ tiền để thuê xe ô tô, anh trai chị Phanh nuốt nước mắt, cuốn chiếu thi thể em gái rồi chằng phía sau xe máy, vượt quãng đường gần 100km mang về quê an táng.