Giả danh CSHS, cướp heroin
Nhận lời trả thù giúp Trường, Nam đã huy động đồng bọn chặn đường Ẩn, xưng danh là CSHS rồi kiểm tra và đánh Ẩn để cướp xe, lấy tiền và "tịch thu" heroin.
Xác minh đơn tố cáo của Trần Ngọc Ẩn (còn có tên gọi khác là Ti, 23 tuổi, ngụ tại số 63/47 đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM) bị cướp trên đường 81 phường Tân Quy, quận 7 vào ngày 18/5, Đội CSĐT Công an quận 7 đã khoanh vùng và từng bước làm rõ về nhân thân các tên cướp. Sau đó, trinh sát cũng vận động gia đình có con em tham gia vụ cướp đầu thú để hưởng khoan hồng.
Đến ngày 19/5, thân nhân gia đình đã dẫn Phi Hùng Trường, 24 tuổi, ngụ tại số 55/2 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1; tạm trú tại khu phố 1, phường Tân Phong, quận 7 đến Công an phường Tân Phong đầu thú.
Vụ việc như sau, ngày 9/5, Phi Hùng Trường cá độ bóng đá với Nguyễn Hoài Nam, 25 tuổi và thua 1,9 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ, Trường nói dối Nguyễn Hoài Nam là số tiền cá độ là do Trường và Ẩn chung vốn, khi thua độ thì Ẩn không giao tiền nên không có tiền chung độ. Phi Hùng Trường còn nói dối là trong quá trình chung vốn làm ăn luôn bị Ẩn chèn ép, hiếp đáp và ăn chia không sòng phẳng, muốn Nam nhân cơ hội này giúp Trường đòi lại công bằng…
Nam đồng ý và điện thoại cho Đào Thanh Phong, 21 tuổi, ngụ tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; Cao Văn Tài, 26 tuổi, ngụ tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cùng Tâm đang tạm trú tại phường Tân Kiểng, quận 7 để bàn kế hoạch đánh trả thù Ẩn. Do biết Ẩn chuyên mua bán heroin lẻ, nên cả bọn giả làm Cảnh sát hình sự (CSHS) chặn đường Ẩn đòi nợ và cướp heroin để cùng sử dụng.
Ngày 17/5, Phi Hùng Trường liên lạc với Ẩn để mua heroin dạng đá. Theo yêu cầu của Trường, Ẩn mang heroin đến nhà trọ cho Trường. Nhưng thực sự là Trường đã có mặt ở gần nhà của Ẩn để quan sát xem Ẩn mặc đồ gì, đi loại xe nào để thông báo cho Nam và đồng bọn chặn đường Ẩn nơi gần địa điểm hẹn. Lúc này Phong, Nam đi trên xe của Nam, Tâm chở Tài chờ Ẩn ở đường 51.
Khi gặp Ẩn, Tâm, Tài, Phong cho xe áp sát ép Ẩn vào lề và xưng danh là CSHS để kiểm tra và đánh Ẩn để cướp xe, lấy tiền và "tịch thu heroin". Sau đó, Phong cướp lấy xe của Ẩn đem về giấu ở phòng trọ, còn cả bọn bắt Ẩn chở đi về hướng Nhà Bè, đến đoạn đường vắng thay nhau đánh và bỏ Ẩn lại, rồi lên xe tẩu thoát.
Thông báo