Gia đình
Mẹ chồng nói thích ăn tôm nên tôi chiều theo ý muốn, song vừa bưng mâm lên bà lại đùng đùng giận dỗi bỏ về quê?
Gia đìnhMẹ chồng thì bỏ về quê, còn chồng lại quay ra trách tôi bất hiếu. Bà lên chơi có mấy ngày cũng không phụng dưỡng được chu đáo...
Cay đắng trong mối tình với trai đẹp: Đã dính bầu còn thêm cả bệnh xã hội
Gia đình"Cô làm tất cả việc nhà cho anh ấy, vì đó là hạnh phúc của cô. Họ làm tình trong chính căn hộ của anh, trên chiếc giường của anh, ở phòng khách, và nhà bếp. Với cô, nơi ấy là thiên đường..."
Cứ nghĩ bạn trai giàu có tặng nhẫn 20 triệu, đến khi người nhà nằm viện, tôi "chết lặng" nhận ra bộ mặt đểu cáng của gã
Tâm sựKhi tôi đạp cửa vào phòng Quân, cũng là lúc tôi phát hiện ra sự thật phũ phàng...
Chồng bắt vợ gánh nợ 600 triệu mới nhường quyền nuôi cả 2 con, lựa chọn của cô và màn gặp lại sau 3 năm khiến anh ta 'hốt hoảng'
Gia đìnhChán ngán vợ và cuộc sống hôn nhân hiện tại, Hoàng cất công tìm hiểu về vợ cũ thì được phen hốt hoảng.
Thâm cung bí sử (231 - 2): Truy tìm đối thủ
Gia đìnhGiadinhNet - Buổi chiều tôi hỏi chồng: "Hôm nay bà khách ấy có mua được mảnh đất nào không?". "Khách hàng thích mảnh đất 6 tỉ đồng. Nhưng anh không thích. Mảnh đất đó nếu làm nhà ở thì quá tuyệt vời nhưng nếu làm nhà hàng thì chật quá. Anh sẽ tìm cho người ta mảnh đất khác".
Bình tĩnh làm mẹ: 3 cách để không la mắng con
Gia đìnhGiadinhNet - Bạn đã quyết tâm sẽ không nổi nóng với con nữa dù chúng có làm bất kỳ điều gì khiến bạn bực tức. Tuy nhiên, liệu bạn có thể kiểm soát cơn giận của mình để không la mắng con trẻ khi chúng làm sai hay không?
Nuôi dạy trẻ có trái tim ấm áp
Gia đìnhGiadinhNet - Bố mẹ nào cũng mong muốn con mình sau này sẽ trở thành một người có trái tim ấm áp, biết yêu thương, cảm thông và biết sẻ chia.
Mẹ chồng hứa hẹn cho tôi căn chung cư nhưng kèm điều kiện choáng váng, khi sự thật bị bại lộ chị dâu lập tức điếng người
Tâm sựTôi thực sự rất bối rối trước lời đề nghị của mẹ chồng.
Bị người tình "đá" để về với vợ, vợ tôi mới nghĩ đến tái hợp cùng chồng
Gia đìnhTrước đây chính cô ấy là người nằng nặc đòi ly hôn vì phải lòng tay đồng nghiệp trẻ hơn cô ấy 4 tuổi. Một thằng đàn ông chẳng ra gì, có vợ con rồi mà vẫn còn dan díu với vợ tôi.
Nhắc chồng đừng quá nuông chiều con, ngờ đâu anh quát: 'Tôi bỏ vợ được một lần thì cũng bỏ được lần thứ hai nghe chưa?'
Tâm sựTôi bật khóc, ấm ức và tủi thân vì chồng thì ít mà giận chính mình đã quá vội vàng thì nhiều.
Thiếu gia trẻ non tình trường bị "dắt mũi" vào mê trận "săn gái nhà lành"
Gia đìnhMột điều trớ trêu nữa là Thảo My - người đẹp mang danh gái nhà lành chính là con mồi cưng của tú bà cao tay khiến tôi "say" để rồi phụ thuộc vào "mối" làm ăn của bà!
Từ bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” gây tranh cãi, ngẫm về phúc đức tại mẫu
Gia đìnhGiadinhNet – Bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” gây nhiều tranh cãi khi đã đạt giải trong một cuộc thi thơ. Thế nhưng, qua bài thơ cũng thấy thể hiện một nhận định rằng con cái phúc nhiều là từ người mẹ.
Chồng giữ căn hộ làm của riêng
Tâm sựChồng không muốn tôi đứng tên căn hộ anh mua, bảo lương tôi kiếm được là để chi trả toàn bộ sinh hoạt phí của gia đình.
'Nội chiến' mẹ chồng - nàng dâu: Chọn làm 'giai ngoan của mẹ' cho vợ ấm ức hay 'đội vợ lên đầu' làm mẹ khóc thầm, là do đàn ông cả
Gia đìnhNhững anh chồng đội vợ lên đầu chẳng phải là không có. Những mama boy mẹ nói gì cũng là chân lý cũng chẳng hiếm. Thế nên “nội chiến” giữa mẹ chồng - nàng dâu nổ ra, chẳng phải chỉ tại hai người đàn bà.
Ngày cưới, chị dâu tặng tôi 5 chỉ vàng, để rồi hai năm sau có việc cần, tôi lấy vàng ra bán và bàng hoàng khi phát hiện sự thật
Tâm sựSau ngày cưới, tôi cất cẩn thận vàng cưới của mọi người tặng vào tủ. Đến khi có việc cần dùng, tôi định lấy vàng đưa đi bán và "hóa đá" khi nhìn thấy sợi dây chuyền chị dâu tặng.
Chồng đưa vợ mỗi tháng 30 triệu nhưng lại có 'sở thích bệnh hoạn', sau mỗi chuyến công tác của anh ta cô lại 1 lần đau đớn, dằn vặt
Gia đìnhQuả thật, đây là bài toán khó cả về vấn đề lợi ích kinh tế lẫn tình cảm.
Ly hôn được cho 1 tỷ về nhà đẻ, nửa đêm nghe cuộc nói chuyện tôi chát đắng tận cùng
Tâm sựCả đêm ấy tôi khóc hết nước mắt, bên cạnh là đứa con gái đang ngủ say của tôi. Có lẽ chẳng nỗi đau và tổn thương nào lớn hơn là do người thân gây ra.