Cả chồng và người tình đều ruồng bỏ, tôi đang rất cô đơn
Tâm sựTôi mới 28 tuổi và đã phá hỏng toàn bộ đời mình bởi sự ngu ngốc, cả tin và một chút tham lam đàn bà. Chồng tôi bây giờ không chấp nhận tha thứ còn người tình đã cao chạy xa bay...
GiadinhNet – Biết không thể cấm đoán hoặc khiến Tuấn thay đổi ngay trong ngày một ngày hai được, Mi bắt đầu lên kế hoạch để buộc Tuấn phải tự nhận ra khuyết điểm và điều chỉnh hành vi của mình.
Tôi mới 28 tuổi và đã phá hỏng toàn bộ đời mình bởi sự ngu ngốc, cả tin và một chút tham lam đàn bà. Chồng tôi bây giờ không chấp nhận tha thứ còn người tình đã cao chạy xa bay...
Bà ấy không thèm nhìn và cũng chẳng muốn bắt chuyện. Tôi không biết mình đã làm gì sai khiến bà ấy cư xử như vậy.
Bức hình đăng tải một chiếc tủ lạnh với cả trăm chiếc túi nilon, hộp nhựa, bọc đủ các loại thực phẩm và lời chú thích: "Tủ lạnh của mẹ chồng".
Mỗi lần cãi vã, Thảo lại dọa chồng ly hôn. Sau khi ly hôn thật, cô trầm cảm, "ăn vạ" luật sư "làm thủ tục nhanh quá".
Vừa đụng vào người vợ, chồng tôi đã nhổm dậy bật điện rồi hùng hổ giận dữ giáng cho tôi một bạt tai.
Cứ vợ chồng mâu thuẫn, bà Linh (TP HCM) đòi ly hôn và tiền công làm vợ. Đến lần thứ mười bà được toại nguyện, nhưng lại thấy hụt hẫng.
GiadinhNet - Có sơ đồ chi tiết kho bom là có kế hoạch đánh. Cuộc họp bàn phương án đánh diễn ra trong Địa đạo Củ Chi. Có hai phương án được đưa ra.
Ai ngờ đâu chưa kịp hí hửng thì vợ anh giật chiếc túi xách lại, bình thản rút ra thêm 5 triệu rồi lên tiếng: "10 triệu chưa đủ để dẫn gái đi ăn đâu, anh cầm thêm tiền mà tiêu cho thoải mái".
GiadinhNet - Nếu còn muốn giữ lại cuộc hôn nhân, bạn không nên làm những điều sau.
Tâm run run mở tờ giấy ra đọc. Là thư của mẹ chồng, cô nhận ra ngay nét chữ của bà.
Sinh con là việc bản năng nhưng nuôi được con khỏe mạnh, vui vẻ, phát triển tốt thì người mẹ cần phải có kiến thức và lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng.
Trà và Kiên đã chung sống với nhau 3 năm nay và có với nhau 2 đứa con. Thế nhưng cô vẫn chưa một lần được làm đám cưới và khoác lên mình chiếc váy cô dâu như những người vợ khác.
Sau bao nhiêu đấu tranh, cuối cùng, cô ấy quyết định bàn với tôi một việc: để có bầu trước rồi thông báo cưới! Dĩ nhiên, người có thể làm được điều đó không phải là tôi…
Tôi đang sống những ngày rất chán chường, bế tắc, mệt mỏi. Mỗi sáng thức dậy, tôi không còn dám mở facebook, zalo nữa vì sợ bị mọi người "ném đá". Tôi không ngờ, chuyện mình công khai người yêu lại vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ như thế.
GiadinhNet - Huân khó dứt lòng khỏi cô đồng nghiệp nóng bỏng tại cơ quan. Nhưng mỗi khi nhìn thấy vợ với những dịu dàng và ân cần, anh hiểu mình cần phải làm gì.
GiadinhNet - Ngày mới kết hôn, vợ chồng tôi được bố mẹ chồng hứa sẽ cho mảnh đất đang ở. Nhưng lời hứa ấy suốt 7 năm nay chưa thực hiện khi mảnh đất vẫn mang tên bố mẹ chồng.