Tình yêu không lời của đôi vợ chồng trẻ chủ tiệm bánh
Gia đìnhBị câm điếc bẩm sinh, cặp vợ chồng trẻ ở Quảng Ngãi chỉ có thể gửi lời yêu thương bằng đôi tay, ánh mắt.
Người vợ đã kịp nhận ra đó là chồng mình cùng hai người bạn thân, và chị băn khoăn không biết có nên tiếp trà lên như đối với khách bình thường hay không.
Bị câm điếc bẩm sinh, cặp vợ chồng trẻ ở Quảng Ngãi chỉ có thể gửi lời yêu thương bằng đôi tay, ánh mắt.
Chị không còn đau khổ dằn vặt như lần đầu. Chị bình thản như thể anh vẫn đi làm và về nhà cùng son sắt với vợ con, bình thản như chưa từng biết anh có người đàn bà khác. Chị quyết lần này sẽ không phải là chửi bới hay doạ nạt, chị sẽ cho họ biết thế nào là cái giá của ngoại tình.
GiadinhNet - Trong muôn mặt của đời sống, khi bị ai đó làm tổn thương, có người tuyên bố: “Tôi không thể tha thứ được cho anh”, hay “cô không đáng được tha thứ”. Họ không hay biết rằng, tha thứ không phải là ban ân huệ cho người khác mà chính là ban hồng ân cho chính mình.
GiadinhNet -Đó là nhà thơ Duy Khán. Ông sinh tại xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh). Là nhà thơ nhưng tác phẩm văn học xuất sắc nhất của Duy Khán lại là một tác phẩm văn xuôi.
Tôi đã tận mắt chứng kiến Phong và nữ giúp việc đang say sưa làm cái việc mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ Phong chỉ dành cho vợ trên chính chiếc giường chưa phai dấu hạnh phúc.
Tôi đã tận mắt chứng kiến Phong và cô ôsin trẻ đang say sưa làm cái việc mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ Phong chỉ dành cho vợ trên chính chiếc giường chưa phai dấu hạnh phúc.
Vào hè, anh chồng bí mật đưa "bồ" đi nghỉ mát ở Sầm Sơn ngờ đâu lại gặp vợ cũng đi tắm biển với "bồ". Cả hai coi như không nhìn thấy nhau nhưng về nhà không ai nhìn mặt ai nữa.
Thời con gái chị cũng sắc nước hương trời, có nhiều vệ tinh vây quanh nên cứ lúng túng mãi không biết nên chọn ai làm bến đỗ cuộc đời.
GiadinhNet - "Người ngoài có thể nghĩ là lũ trẻ sẽ hãnh diện vì bố mẹ được nhiều người biết mặt nhưng tôi chỉ cảm nhận một điều, hình như các con thấy phiền, rất ngại khi cùng mẹ tới những chỗ đông người."
GiadinhNet - Việc hủy hôn vào phút chót chứng tỏ sự dũng cảm của những cô dâu, chú rể chạy trốn. Họ dám đương đầu với trách nhiệm của mình và với hạnh phúc của mình khi chợt nhìn thấy những điều bất ổn, dù cuộc hôn nhân dường như đã sắp thành.
Mới đây, trên nhóm tâm sự của chị em, một cô gái tên P.A đã tâm sự nỗi buồn về việc mình có bầu mà phát hiện chồng nhắn tin gạ gẫm phụ nữ đi nhà nghỉ, còn muốn tìm “máy bay” trao đổi với bạn bè. Cô xin lời khuyên của chị em. Lời khuyên "quá thoáng” của hội chị em đã gây sốc.
GiadinhNet - Phần thưởng cũng như lời khen, nói chung thường có tác dụng tích cực trong quá trình bồi đắp sự tự tin cho đứa trẻ. Tuy nhiên, theo chuyên gia Nguyễn Lâm Thúy, Văn phòng tham vấn Gia đình & Trẻ em Vala, nếu phần thưởng đứa trẻ nhận được không đúng cách, không đúng với thực lực mà chúng đáng được nhận thì sẽ có tác dụng ngược lại, thậm chí là gây hại đối với đứa trẻ.
Nghe đồn chồng ngoại tình song anh phủ nhận, chị Minh phải thuê thám tử và người nhà rình chờ ở các tụ điểm nhạy cảm.
Chồng vô tâm, sĩ diện hão và rất gia trưởng, sẽ giải quyết bằng nắm đấm ngay khi có thể với vợ nếu không làm anh hài lòng.
GiadinhNet - Tùng phải đi Đà Lạt hai tuần. Đây là thủ phủ của hoa. Bây giờ người trồng hoa của Đà Lạt rất thích các giống hoa của châu Âu. Trồng các loại hoa châu Âu, đương nhiên việc chăm sóc phải khác. Tốt nhất là làm nông nghiệp 4.0.
GiadinhNet - Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 30 tuổi. Chúng tôi hiện có một bé gái 5 tuổi. Tôi rất muốn có con thêm từ lâu rồi nhưng vợ tôi không chịu.