Cô ấy yêu tôi hay chỉ đào mỏ?
Tâm sựGiadinhNet - Chúng tôi mới chính thức yêu nhau 6 tháng nay. 6 tháng chưa phải là con số dài nhưng cũng không phải là quá ngắn ngủi để hiểu tình cảm của nhau.
Cuộc đời đúng là thật lắm chữ “ngờ”. Vào lúc tưởng như đau đớn tuyệt vọng và không còn lối thoát thì cuộc đời tôi bỗng chốc lên tiên.
GiadinhNet - Chúng tôi mới chính thức yêu nhau 6 tháng nay. 6 tháng chưa phải là con số dài nhưng cũng không phải là quá ngắn ngủi để hiểu tình cảm của nhau.
Tưởng sau khi con người thật của chị hàng xóm bị phơi bày thì chồng tôi sẽ chấn chỉnh lại ngôn từ với vợ, nào ngờ mọi chuyện còn tệ hơn thế.
"Em mới yêu anh này được 4 tháng, mà bạn bè em ai cũng mắng em, ai cũng bảo em bị lợi dụng, rồi khuyên em nên chia tay, em chả biết sao nữa vì em rất yêu anh"...
Không thể ngờ được sau 3 tháng mẹ chồng qua đời thì chồng tôi đưa cho một thứ. Đất trời quanh tôi như sụp đổ khi nhìn rõ nó là gì.
Tôi vẫn còn nhớ như in buổi ra mắt nhà bạn trai có một không hai ngày ấy, khi mà người yêu cũ của anh lại là một trong những thành viên "ban giám khảo".
"Chồng có cô bạn đồng nghiệp thân lắm, mình biết 2 người họ chả bồ bịch nhưng kiểu cái gì cũng kể với nhau, tâm sự như tri kỉ tâm giao ấy", cô vợ kể.
"Con sẽ ly hôn với anh Khánh..." - Chưa kịp nói dứt câu, chị gái đã bị mẹ tôi lao đến giáng cho 1 cái tát bỏng rát.
Sai lầm của tôi là đã không hiểu tâm tư của mẹ chồng...
"Khi gặp lại tình cũ, tất cả những rung động năm xưa 1 lần nữa ùa về khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc bản thân...", người chồng kể.
GiadinhNet - Dạy con tự lập ngay từ khi trẻ còn nhỏ là điều rất cần thiết. Trẻ có tính tự lập sẽ có thể tự làm mọi công việc của mình mà không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Do đó, bố mẹ nên thực hiện điều này càng sớm càng tốt.
GiadinhNet - Rất nhiều bà mẹ băn khoăn là khi "nhốt" con trong nhà, con sẽ không được vận động, quanh đi quẩn lại thế nào cũng gắn với màn hình điện tử. Cha mẹ có thể tham khảo những trò chơi này vừa giúp con di chuyển, tập luyện lại có thể kết hợp với học.
GiadinhNet - Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 2 năm. Những ngày này tôi bỗng dưng cảm thấy hoang mang cho cuộc hôn nhân của mình và nghi ngờ động cơ của vợ khi đồng ý kết hôn cùng tôi.
Thấy tôi từ chối, anh nghĩ rằng tôi thương chồng nên càng ép tôi phải nhận số tiền đó.
"Vì chồng mình xin xỏ nhiều, mình đồng ý cho qua, coi như anh có một phút xiêu lòng. Tuy nhiên, lúc đó mình lại không hiểu câu: ‘Lần 1 thì ắt có lần 2”, cô vợ kể.
Hôm đó Tuấn "muối mặt" trở về vì mục đích “cà khịa” của mình không đạt được, trái lại còn phải chứng kiến vợ cũ được chồng mới yêu thương, quan tâm từ những chuyện nhỏ nhất.
Ba đứa con trai lớn của tôi lần lượt lập gia đình và sau vài tháng đều đòi ra ngoài hết, chẳng đứa nào muốn ở lại với mẹ.